Key (MONSTAR): "Mình nhắm vào đội anh Karik và chị Suboi nhưng tiếc không được ai chọn"

(Tổ Quốc) - Dù dừng chân ở "Rap Việt" nhưng Key (MONSTAR) vẫn ấp ủ nhiều kế hoạch làm mới bản thân.

Rap là niềm đam mê của bất kỳ ai, là sở thích của bất kỳ tầng lớp khán giả nào, miễn là sản phẩm mang lại đủ chất lượng và chỉn chu, cảm xúc. Bằng chứng cho điều này chính là sự thành công của "Rap Việt", cũng như "King Of Rap" trong cuối tuần vừa qua.

Sự xuất hiện của anh chàng Key (MONSTAR) gây nhiều bất ngờ cho khán giả, là một câu chuyện truyền cảm hứng cho không ít bạn trẻ ngoài kia về sự nỗ lực, quyết tâm thay đổi bản thân, vượt qua định kiến cũng như trân trọng mọi cơ hội. Cùng trò chuyện để hiểu thêm về những gì Key ấp ủ khi đến với "Rap Việt 2020"!

Key (MONSTAR): Mình nhắm vào đội anh Karik và chị Suboi nhưng tiếc không được ai chọn - Ảnh 1.

Rap Việt: Key trình diễn "Giữ lấy làm gì"

Chào Key, bạn quyết định thi "Rap Việt" trong hoàn cảnh nào và vì lí do gì?

Thời gian qua MONSTAR gặp nhiều khó khăn khi phải "đóng băng" hoạt động do vài sự cố. Tuy nhiên mọi người không nản lòng mà luôn động viên nhau cố gắng trau dồi bản thân. Được sự cho phép của công ty, mỗi thành viên đều thử tìm thêm hướng phát triển cá nhân ngoài phát triển chung cùng nhóm. Key luôn trăn trở về bản thân và thúc đẩy mình cố gắng hơn mỗi ngày. Khi "Rap Việt" xuất hiện là lúc Key biết mình phải nắm lấy cơ hội này để tìm kiếm con đường của riêng mình.

Tức là bạn không muốn lãng phí thời gian lúc này?

Tất nhiên rồi, "thời gian là vàng là bạc ". Nếu quy thời gian ra tiền, chắc không có ai muốn lãng phí đâu. Như Key đã chia sẻ ở trên, không riêng mình mà các thành viên còn lại của MONSTAR đều đang thử nghiệm, khám phá khả năng của bản thân theo khuyến khích từ công ty. Phát triển cá nhân để phát triển tập thể. Đó là cách mà bọn mình đang làm. MONSTAR gặp nhiều không may rồi. Từ lâu, bọn mình biết bản thân phải vững vàng để bảo vệ nhóm, không phụ tình cảm của fan và khán giả yêu quý MONSTAR.

Key (MONSTAR): Mình nhắm vào đội anh Karik và chị Suboi nhưng tiếc không được ai chọn - Ảnh 3.

Bạn có nghĩ đến việc là một idol đi thi chương trình đậm chất underground sẽ bị nhiều khán giả tranh cãi và sẽ nhận về định kiến ngay từ ban đầu?

Đối với Key, Hip Hop không quy định bạn không được là idol hay ai. Hip Hop có thể là bất kì ai, bất kì giới tính nào, bất kì danh phận nào, miễn là bạn có đam mê với nó. Vậy nên khi tham gia "Rap Việt", mình đã tạm tháo chiếc mác "idol" và hòa vào dòng chảy Hip Hop như bao thí sinh khác. Tranh cãi, định kiến chắc chắn sẽ có. Nếu không có, đâu còn gì vui?

Khi nhận được những lời nhận xét thẳng thắn của giám khảo, đặc biệt là của Binz về việc những gì bạn làm như của nhiều năm về trước, bạn có chạnh lòng?

Khi tham gia "Rap Việt", mình đã sẵn sàng tâm lý đón nhận khen - chê từ các vị Huấn luyện viên. Đúng hơn là mình đến đây vì điều đó. Từng lời nhận xét mình đều nhớ rõ và cảm kích khi các anh chị tiền bối đã lắng nghe và thẳng thắn góp ý. Qua đó bản thân mình hiểu rõ hơn và biết mình còn thiếu sót ở đâu để tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Đến với chương trình bạn có nhắm sẽ phù hợp và muốn về team nào chưa?

Trước khi bước lên sàn trình diễn, mình đã có trong đầu những cái tên mà mình nhắm đến. Đó là anh Karik và chị Suboi. Ngoài kĩ năng rap "đỉnh" và phong cách trình diễn độc đáo, mình còn cảm thấy sự gần gũi toát ra từ họ. Nhưng tiếc là không được ai chọn.

Key (MONSTAR): Mình nhắm vào đội anh Karik và chị Suboi nhưng tiếc không được ai chọn - Ảnh 4.

Bài thi của bạn được hoàn thành như thế nào và có gặp nhiều khó khăn?

Để hoàn thành phần thi đầu tiên trong vòng 1 – remake lại những bài hát đã phát hành của Việt Nam, Key đã quyết định lựa chọn bài hát "Giữ lấy làm gì" của chính nhóm mình. Đây là một bài hát cũng khá quen thuộc với nhiều bạn trẻ trong nước. Khó khăn đầu tiên khi mình hoàn thành bài hát đó là làm sao để biến một bản R&B/Soul chậm rãi trở thành một bài Rap/Hip Hop mà vẫn giữ được cái hay của nó.

Mình đã lấy phần điệp khúc (phần gây nghiện nhất của bài hát), thay đổi tiết tấu và dồn thêm nhịp trống để khiến bài hát có nhịp điệu hơn. Khó khăn thứ hai chính là phần lời. Mình tập trung gần một tuần để viết cũng như là trau chuốt sao cho phần lời hoàn thiện nhất. Cũng khá áp lực bởi thời gian ngắn, nhưng mình cảm thấy vui vì cuối cùng mình cũng hoàn thiện được bài hát để gửi tới khán giả một cách trọn vẹn nhất.

Tham gia "Rap Việt" bạn nhận thấy khả năng và vị trí của mình như thế nào? Có điều gì hối tiếc vì chưa đạt được không?

Khi trong vòng viết nhạc đầu tiên Key khá choáng ngợp trước dàn thí sinh thật sự phải nói là "khủng khiếp" về kĩ năng Rap, đến mức đã có lúc mình nghĩ đến việc bỏ cuộc. Lúc đó tự tin của mình chắc nhảy về số 0 rồi. Khó để đánh giá từng người vì ai cũng có những điểm mạnh điểm yếu riêng, nhưng riêng về khoản rap thì Key sẽ tự đánh giá bản thân 6/10. Điều hối tiếc duy nhất của Key có lẽ là quá an toàn với lựa chọn bài hát với chủ đề "tình yêu", chưa thể hiện được nhiều so với những gì mình có nên chưa thuyết phục được ban giám khảo. Đó cũng là điều mà mình rút ra được sau cuộc thi này.

Key (MONSTAR): Mình nhắm vào đội anh Karik và chị Suboi nhưng tiếc không được ai chọn - Ảnh 5.

Khán giả sẽ đón nhận những thông tin mới gì từ MONSTAR cũng như cá nhân bạn trong thời gian tới?

Trong năm nay cũng như năm sau, mỗi thành viên MONSTAR sẽ tiếp tục tìm tòi và phát triển những dự định cá nhân song song với hoạt động nhóm. Cá nhân Key sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn, thử thách bản thân ở những khía cạnh khác đồng thời trau dồi thêm những gì mình còn thiếu. Hoạt động cụ thể thì vẫn chưa thể tiết lộ, nói trước bước không qua (cười). Nhưng chắc chắn sắp tới mọi người sẽ được thấy mỗi thành viên MONSTAR trong phiên bản mới hơn và hoàn thiện hơn! Cùng đón chờ nha!

Cảm ơn Key vì những chia sẻ chân thành!

QuangMT

Tin mới