Khám phá Huế với từng góc hình rất lạ: Cảm nhận vẻ thơ mộng, yên bình của đất cố đô qua từng nhịp thở

(Tổ Quốc) - Xứ Huế luôn mạng vẻ thơ mộng, trầm mặc nhưng cũng rất nhiều điều thú vị để khám phá. Nếu muốn tránh xa phố thị ồn ã, xô bồ, hãy đến với Huế mộng mơ để được sống chậm lại, cảm nhận từng nhịp sống...

Xứ Huế vẫn luôn gắn với vẻ mộng mơ, cổ kính của vùng đất cố đô. Nếu bỗng một ngày bạn muốn rời khỏi phố thị ồn ã, vội vàng, hãy tìm đến Huế để sống chậm lại, cảm nhận từng nhịp sống đậm chất thơ ở xứ cố đô.

Trong tháng 6 vừa qua, cô gái yêu thích du lịch Thảo Ngọc đã có một chuyến khám phá xứ Huế mộng mơ đầy ấn tượng. Thảo Ngọc chia sẻ: "Nhiều người nói Huế nhỏ xíu, đi 3 ngày là quá nhiều. Huế buồn lắm, sao không đi thêm Đà Nẵng nữa…Vậy mà niềm yêu thích Huế trong mình vẫn không bị suy giảm, nhất là đây là chuyến đi đầu tiên sau khi ở nhà nửa năm trời".

Khám phá Huế thơ mông với từng góc hình rất lạ: Cảm nhận vẻ thơ mộng, yên bình của đất cố đô qua từng nhịp thở - Ảnh 1.

Dưới đây là toàn bộ chuyến khám phá đất Huế của Ngọc:

1. Phương tiện

Thảo Ngọc di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh đến Huế bằng máy bay, giá vé tham khảo cho thời gian đầu tháng 8 tại Skyscanner là khoảng 1,7 triệu/người, tùy vào hãng hàng không.

Tại Huế, Thảo Ngọc cùng nhóm bạn di chuyển chủ yếu bằng taxi vì các địa điểm du lịch tương đối gần nhau và thời tiết Huế quá nóng.

2. Lưu trú

Ở Huế có rất nhiều khách sạn với các mức giá khác nhau. Thảo Ngọc lựa chọn khách sạn ở gần khu phố Tây để tiện cho việc đi chơi đêm với mức giá chỉ 270 nghìn đồng/đêm.

3. Trang phục

Khám phá Huế thơ mông với từng góc hình rất lạ: Cảm nhận vẻ thơ mộng, yên bình của đất cố đô qua từng nhịp thở - Ảnh 2.

Huế là vùng đất kinh kỳ xưa với nhiều di tích lịch sử nên Thảo Ngọc nhắc mọi người nên chuẩn bị trang phục kín đáo, tránh đồ hở hang, phản cảm nếu muốn được thoải mái vào các khu di tích. Mặc dù trời rất nóng, nhưng Thảo Ngọc luôn mặc áo dài khi đi thăm quan Huế để chụp ảnh cho đẹp.

4. Lịch trình cụ thể

Ngày 1:

Khám phá Huế thơ mông với từng góc hình rất lạ: Cảm nhận vẻ thơ mộng, yên bình của đất cố đô qua từng nhịp thở - Ảnh 3.

Ngọc và các bạn tới Huế vào buổi trưa, sau khi nhận phòng khách sạn thì đi ăn trưa tại quán Hàng Me 12 Võ Thị Sáu. Buổi chiều cô và nhóm bạn thăm thú những địa điểm nổi tiếng ở Huế như Đại Nội, Làng hương Thuỷ Xuân, Chùa Thiên Mụ, ngắm mặt trời lặn ở cầu Trường Tiền.

Khám phá Huế thơ mông với từng góc hình rất lạ: Cảm nhận vẻ thơ mộng, yên bình của đất cố đô qua từng nhịp thở - Ảnh 4.

Khám phá Huế thơ mông với từng góc hình rất lạ: Cảm nhận vẻ thơ mộng, yên bình của đất cố đô qua từng nhịp thở - Ảnh 5.

Buổi tối là thời gian để khám phá các món ăn vặt ở Huế và ngồi thuyền Rồng nghe ca nhạc trên sông Hương.

Ngày 2:

Thảo Ngọc và các bạn dành để thăm quan các di tích lịch sử như Kinh thành Huế, Lăng Khải Định, Lăng Minh Mạng. Để kích cầu du lịch, thành phố Huế giảm giá vé thăm quan các khu di tích 50% đến hết ngày 31/7/2020.

Khám phá Huế thơ mông với từng góc hình rất lạ: Cảm nhận vẻ thơ mộng, yên bình của đất cố đô qua từng nhịp thở - Ảnh 6.

Khám phá Huế thơ mông với từng góc hình rất lạ: Cảm nhận vẻ thơ mộng, yên bình của đất cố đô qua từng nhịp thở - Ảnh 7.

Ngày 3:

Đây là ngày đến khám phá ẩm thực Huế với các món bún bò, chè, quà vặt ở chợ Đông Ba.

Trước khi kết thúc chuyến đi, Ngọc và các bạn ghé qua chụp ảnh ở bức tường "Huế ơi..." ngay trước nhà hàng Aroma ở khu phố Tây.

Khám phá Huế thơ mông với từng góc hình rất lạ: Cảm nhận vẻ thơ mộng, yên bình của đất cố đô qua từng nhịp thở - Ảnh 8.

Theo cảm nhận của Ngọc: "Thật sự Huế đẹp xuất sắc. Thật tiếc là thời gian có hạn nên mình đành bỏ qua nhiều địa điểm dễ thương mà mọi người giới thiệu. Hy vọng lần sau sẽ sắp xếp thời gian chỉnh chu hơn để bù lại".

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hoàng Lan

Tin mới