Khoe ảnh con trai đi đâu cũng có 1 người bạn đồng hành, mẹ 9x khiến dân tình "rụng tim" vì "hai anh em" dễ thương hết nấc

(Tổ Quốc) - Bà mẹ trẻ Huyền Trang vẫn đồng hành với chú chó Finn suốt thời kỳ bầu bí. Sau khi sinh xong được 1 tháng, cô cũng cho con trai tiếp xúc với "người bạn" đáng yêu này.

Bấy lâu nay, câu chuyện phụ nữ mang thai và gia đình có trẻ nhỏ nuôi thú cưng vẫn là một đề tài khiến mọi người tranh cãi. 

Nhiều người vẫn cho rằng việc nuôi thú cưng có ảnh hưởng không tốt đến phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ do lo sợ mẹ bầu và em bé bị lây nhiễm ký sinh trùng từ loại động vật này. Hoặc khi gần gũi với thú cưng, mẹ bầu có thể bị bệnh mèo cào, bệnh dại gây nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi. Trẻ nhỏ tiếp xúc với những chú cún, mèo cũng có nguy cơ bị dị ứng lông. 

Tuy nhiên, cũng có nhiều nghiên cứu cho thấy việc cho trẻ nhỏ tiếp xúc với động vật đem lại những lợi ích bất ngờ. Như việc tăng khả năng vận động của trẻ, giúp trẻ học cách sống trách nhiệm, biết quan tâm tới mọi người xung quanh hay giảm khả năng mắc bệnh hen suyễn, dị ứng...

Là một người tiếp xúc gần gũi với thú cưng ngay kể cả lúc mang thai và cho con gần gũi với người bạn này từ khi 1 tháng tuổi, bà mẹ trẻ Phạm Huyền Trang (26 tuổi ở Hà Nội) đã có những chia sẻ vô cùng thú vị về vấn đề mà nhiều người còn đang lăn tăn.

"Boss" là "người" đầu tiên phát hiện "sen" mang thai, giúp "sen" trông con cực khéo

Huyền Trang tâm sự, "người bạn" nhỏ của cô tên Finn, hiện đã được 7 tuổi và thuộc dòng Labrador Retriever - chó tha mồi. Ở nước ngoài, dòng chó này được huấn luyện để đánh hơi chất kích thích, chất nổ. Nó cũng là dòng phù hợp nuôi trong gia đình phổ biến nhất trên thế giới. Labrador rất thân thiện, yêu thích trẻ em và sống hòa đồng với những vật nuôi khác. Chúng còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, hỗ trợ người mù và người tàn tật. 

Huyền Trang được một người em tặng Finn vào năm 2014. Thời điểm đó, Finn đã gần 1 tuổi, thân hình có phần hơi quá khổ so với các dòng chó cảnh khác nên gia đình cô phản đối gay gắt việc nuôi Finn. Mặc dù vậy, Huyền Trang vẫn quyết tâm nuôi dạy người bạn này và đồng hành cùng nhau từ ngày đó đến giờ.

Finn đồng hành cùng Huyền Trang từ trước khi mang thai, trong thai kỳ và đến tận bây giờ khi em bé của cô đã hơn 2 tuổi. 

Finn trông em rất giỏi và nghiêm túc. 

"Việc nuôi Finn giúp mình tự chữa lành những tổn thương cho bản thân. Trước giờ mình là người sống nội tâm và ít bạn bè. Nhưng từ khi nuôi Finn, cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, có nhiều bạn bè tốt hơn, tư duy tích cực hơn và cảm nhận được tình cảm của mọi người trên mạng xã hội dành cho Finn cũng như cho mình" - Trang tâm sự. 

Sự phản đối chưa dừng lại ở đó, kể từ lúc mọi người xung quanh biết tin Huyền Trang có em bé thì hàng ngày, bà mẹ trẻ đều phải nghe những lời nhắc nhở về việc nuôi thú cưng không tốt cho sức khỏe mẹ bầu và trẻ sơ sinh. 

"Finn là "người" đầu tiên biết việc mình có bầu. Mình vẫn nhớ thủa đó, nó không còn nhảy chồm lên người mình mỗi khi mình đi làm về nữa, dắt đi chạy ngoài hồ mà nhất định nó không đi dù kéo dây dắt cũng không chịu. 

Ban đầu mình tưởng Finn bị ốm, mãi về sau thấy nó hít hà bụng mình, còn quấn quýt kiểu chăm lo cho mình thì mình mới nhận ra việc cơ thể có những sự thay đổi. Đối với mình Finn như một người bạn nên không có lý do gì để từ bỏ một người bạn tốt chỉ vì gia đình có thêm thành viên mới.

Bất chấp phản đối, mẹ 9x vẫn nuôi chó trong lúc bầu bí, sinh xong vừa giảm stress lại có

Mỗi khi em ngủ là Finn không nằm mà ngồi nhìn em.

Finn luôn bảo vệ em bé. 

Trước khi có bầu, mình đã thường xuyên tiêm phòng nhắc lại mỗi năm cho Finn, uống thuốc tẩy giun 6 tháng/lần. Những điều cần làm có lẽ là chăm dọn dẹp lông của Finn hơn là được. Hiện nay cũng có máy hút bụi, máy lọc không khí có thể hỗ trợ, phục vụ con người nên hoàn toàn có thể yên tâm khi tiếp tục để Finn đồng hành với mẹ con mình" - Huyền Trang kể.

Sau khi sinh con trai (em bé tên ở nhà là Cây), lần đầu tiên Huyền Trang cho Cây và Finn tiếp xúc với nhau là lúc Cây được 1 tháng tuổi. Khi nhìn thấy em bé, Finn tỏ ra mình là 1 người anh, trông em rất nghiêm túc, trách nhiệm. Mỗi khi em bé ngủ, Finn không dám nằm mà luôn ngồi để trông em. 

"Khoảng thời gian Cây được 3-6 tháng tuổi là Finn hỗ trợ mình nhiều nhất trong việc trông em bé. Chẳng hạn như khi mình đi tắm và Cây nằm một mình thì Finn chủ động ra phía em bé ngồi trông cho đến khi mẹ quay lại. Em bé khóc, bằng một cách nào đó thì Finn có thể khiến em bé nín. Finn cũng giúp mình làm một số việc lặt vặt khác như cầm quần áo bẩn bỏ vào máy giặt. Cây lớn chút thì Finn luôn đi cạnh em bé mỗi khi đi chạy ngoài hồ. Trông em giúp mẹ mọi lúc, mọi nơi" - Huyền Trang tiết lộ. 

Nhờ được tiếp xúc với động vật từ sớm nên Cây rất bạo dạn. 

Hai anh em Finn - Cây siêu dễ thương. 

Em bé khỏe mạnh, bạo dạn và sống tình cảm nhờ người bạn luôn đồng hành

Là một người mẹ, Huyền Trang cảm thấy việc con trai mình khi được tiếp xúc với thú cưng từ sớm khiến cậu bé mạnh dạn hơn, tình cảm hơn. Cây không hề gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe mà ngược lại cậu bé còn vận động tốt hơn vì thường xuyên cùng Finn đi dạo, chạy bộ. 

Không chỉ vậy, Finn còn giúp Huyền Trang và con trai rất nhiều trong việc ổn định cảm xúc. Bà mẹ 9x nhớ, sau sinh có một khoảng thời gian cô bị trầm cảm nhẹ, nếu không có Finn bên cạnh, có lẽ Huyền Trang sẽ buồn bã, mệt mỏi mà khóc suốt ngày. 

Bé Cây cũng được mọi người xung quanh nhận xét là sống tình cảm, biết quan tâm tới mẹ và mọi người. Đó chính là một lợi ích khi phụ huynh cho con trẻ tiếp xúc với động vật từ sớm.  

Huyền Trang cho biết thêm, một số nghiên cứu khoa học cũng cho thấy việc tiếp xúc sớm với vật nuôi có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn ở trẻ. Điều này cô thấy đúng bởi dòng họ của bố bé Cây mắc chứng hen suyễn rất nặng. Hồi đầu Huyền Trang khá lo lắng cho con trai, tuy nhiên cậu bé sinh ra thì không hề bị bệnh này. 

Cây rất yêu động vật. 

Tiếp xúc với chó từ sớm nhưng Cây không hề gặp bất cứ vấn đề về sức khỏe nào. 

Bất chấp phản đối, mẹ 9x vẫn nuôi chó trong lúc bầu bí, sinh xong vừa giảm stress lại có

Cây được mọi người nhận xét là sống tình cảm, biết quan tâm đến mẹ và mọi người xung quanh.

Có sự đồng hành của Finn nên Cây không những bạo dạn mà còn rất yêu quý thú cưng. Không chỉ Finn mà cậu bé còn chủ động lân la, làm quen với cá bạn cún, thỏ, mèo... khác. Huyền Trang luôn dạy con khi tiếp xúc với động vật thì nên ngồi xuống và giơ tay ra. Cây nhớ điều này và luôn áp dụng, sau này còn học thêm nhiều cách để chơi với các loài động vật khác nữa. 

Dành lời khuyên cho những bà bầu hoặc gia đình có con nhỏ mà muốn nuôi cún cưng, Huyền Trang bày tỏ: "Mẹ bầu khi có thú cưng bên cạnh sẽ giúp giảm stress rất nhiều. Giống như mình lúc bầu Cây, Finn thường hay nằm lên bụng, cảm giác rất thoải mái. Ngoài ra, thú cưng còn giúp hỗ trợ mẹ bầu vận động hàng ngày bằng cách dắt chúng đi dạo, đầu óc cũng thư thái hơn.

Khi mang thai nếu bị nghén mùi thì có thể cải thiện bằng cách chăm tắm cho thú cưng, vệ sinh sạch sẽ và cho chúng ăn thức ăn khô dạng hạt sẽ giúp giảm thiểu việc gây mùi từ chất thải.

Các mẹ cũng cần lưu ý nên giữ sổ tiêm, tiêm phòng đủ mũi và tiêm nhắc lại các năm, cho thú cưng uống thuốc tẩy giun đúng lịch 6 tháng/lần. 

Việc nuôi thú cưng cũng như nuôi một đứa trẻ, chúng cần sự yêu thương và chăm sóc. Chỉ cần thực sự có tình cảm với chúng, coi chúng như một thành viên trong gia đình và cẩn thận tiêm phòng, tẩy giun, vệ sinh đầy đủ thì hoàn toàn có thể yên tâm".

Không chỉ với Finn, Cây còn rất yêu các loài động vật khác. 

Mỗi khi gặp động vật, Cây đều tìm cách lân la, chơi đùa. 

Cậu nhóc rất khéo léo khi làm quen với những "người bạn nhỏ". 

Ngọc Diệp

Tin mới