Lão làng như HLV huyền thoại Sir Alex cũng có lúc bị lừa: Vố đau nhất sự nghiệp là khi ông mang về cậu bé mồ côi vô danh

THANH ĐÌNH (SPORT5) | 18-05-2020 - 19:29 PM

(Tổ Quốc) - Trong suốt 26 năm dẫn dắt MU, HLV Sir Alex Ferguson đã mang về Old Trafford tổng cộng 105 cầu thủ. Rất nhiều trong số đó trở thành huyền thoại, cũng không ít người thất bại. Và một trường hợp, chà, thực sự rất, rất tệ.

Những nhà biên kịch ở Hollywood bỗng nhiên có một câu chuyện tuyệt vời để tạo ra bom tấn, khi Bebe ký hợp đồng với MU vào mùa hè 2010.

Còn sao nữa, khó có thể tin nổi một cậu bé bị cha mẹ bỏ rơi khi mới lọt lòng, tiếp tục phải rời xa vòng tay bà ngoại để vào sống trong cô nhi viện rồi bắt đầu học bóng đá và chơi trên đường phố Lisbon, bỗng một ngày được khoác áo MU.

Lưu ý rằng Bebe chỉ chơi bóng theo bản năng, hoàn toàn nghiệp dư và không biết chút gì về kỹ chiến thuật. Năm 2009, anh tham gia giải đấu dành cho những người vô gia cư. Và ở đây, Bebe ghi 40 bàn chỉ sau 6 trận. Song hãy khoan bị con số này ấn tượng. Hãy nhớ, đây là một giải phong trào thuần túy.

Lão làng như HLV huyền thoại Sir Alex cũng có lúc bị lừa: Vố đau nhất sự nghiệp là khi ông mang về cậu bé mồ côi vô danh - Ảnh 1.

Bebe (thứ 2 từ phải sang, hàng đứng) khi tham dự giải đấu dành cho người vô gia cư.

Nhưng đội bóng hạng 3 Bồ Đào Nha, Estrela da Amadora lại bị thuyết phục. Và Bebe ký hợp đồng với họ. Hàng ngày đi đi về về giữa cô nhi viện và sân tập. Của đáng tội, Bebe, với mức lương 300 euro mỗi tuần, đã chơi không đến nỗi tệ để kiếm được 4 bàn sau 26 trận.

Bước ngoặt của Bebe đến khi anh gặp Goncalo Reis, một gã tập tọe hành nghề môi giới cầu thủ. Reis trở thành đại diện của Bebe. Sau đó, không tiếc tiền đầu tư với hy vọng thân chủ của mình sẽ sớm nổi tiếng để thu về một món lớn.

Rồi Estrela lâm vào nợ nần. Bằng cách nào đó Reis thuyết phục thành công đội bóng ở giải hạng nhất Vitoria de Guimaraes chiêu mộ Bebe. Với sự háo hức tuổi trẻ khi được khoác áo CLB khá oách, Bebe ghi liền 5 bàn trong 6 trận giao hữu đầu mùa giải.

Cái tên Bebe dần gây sự chú ý. Và siêu cò Jorge Mendes nhanh chóng đánh hơi được mùi tiền. Không khó để ông ta tóm lấy Bebe, chàng trai thô kệch, ít học và rất ngây thơ. Thế là Bebe cắt đứt mối quan hệ với Reis để chuyển sang Mendes. Câu chuyện cổ tích chính thức bắt đầu.

Lão làng như HLV huyền thoại Sir Alex cũng có lúc bị lừa: Vố đau nhất sự nghiệp là khi ông mang về cậu bé mồ côi vô danh - Ảnh 2.

Bebe là bản hợp đồng duy nhất Sir Alex ký mà chưa từng xem giò.

Bằng mối quan hệ rộng lớn cũng như uy tín của một siêu cò đang đại diện cho Jose Mourinho và Cristiano Ronaldo, Mendes thổi Bebe lên thành tài năng trẻ hứa hẹn bậc nhất đang được rất nhiều CLB lớn chú ý, bao gồm cả Real Madrid. Không ai có thể ngờ, MU lại cắn câu.

"Tôi sửng sốt khi được MU gọi điện", Bebe kể, "Thoạt đầu tôi nghĩ đây chỉ là một trò đùa. Nhưng rồi tôi cảm nhận thấy có vẻ nó là sự thật bởi ai ai cũng nói đến chuyện này. Thật điên rồ hết sức. Tôi đã chơi ở giải hạng 3 và bỗng nhiên CLB lớn nhất thế giới muốn có tôi".

Sir Alex Ferguson sau này thú nhận chưa bao giờ xem Bebe thi đấu, kể cả qua video. Bởi cái tên Bebe quá mới, đến mức không có nổi một clip trên YouTube. Nhưng vị HLV người Scotland đã bị trợ lý Carlos Queiroz cùng đội ngũ tuyển trạch viên ở Bồ Đào Nha thuyết phục. Ông nên tin họ, bởi những người này từng đưa về Ronaldo, Anderson và Nani.

Lão làng như HLV huyền thoại Sir Alex cũng có lúc bị lừa: Vố đau nhất sự nghiệp là khi ông mang về cậu bé mồ côi vô danh - Ảnh 3.

Bebe cùng Anderson và Nani ăn mừng chiếc Cúp vô địch Premier League.

"Các trợ lý của tôi khăng khăng Bebe là một tài năng lớn, chơi tốt cả hai chân, vừa có tốc độ lại thừa sức mạnh. Theo lẽ thường, tôi cần theo dõi một cầu thủ trong thời gian dài trước khi ký hợp đồng. Nhưng có một số trường hợp phải quyết định theo trực giác. Nhất là khi tôi bị thúc ép, nếu không ký nhanh, Real sẽ nẫng tay trên", Sir Alex cho biết.

Điều ngạc nhiên là Queiroz cho rằng Sir Alex nói dối. Ông này tiết lộ "đã rất sửng sốt khi Bebe đến Old Trafford", bởi "cậu ta còn không có tên trong hồ sơ lưu trữ của đội tuyển Quốc gia Bồ Đào Nha hoặc các hệ thống đào tạo trẻ". Vậy nên, Queiroz đã "gọi cho Sir Alex để hỏi tại sao lại mang gã vô danh này về?".

Dường như Sir Alex sớm nhận ra ông đã bị lừa một vố đau điếng. Chẳng có sự quan tâm nào từ Real và Bebe thực chất là một kẻ nghiệp dư tầm thường. Hệ quả là trong 4 năm khoác áo MU, anh ta chỉ chơi 7 trận và dù ghi được 2 bàn, song những màn trình diễn là một trò hề đúng nghĩa.

Lão làng như HLV huyền thoại Sir Alex cũng có lúc bị lừa: Vố đau nhất sự nghiệp là khi ông mang về cậu bé mồ côi vô danh - Ảnh 4.

Bebe thuộc biên chế MU trong 4 năm, sau đó bị thải loại vào mùa hè 2014.

Thế nhưng thật khó để thừa nhận mình bị xỏ mũi một cách dễ dàng đến vậy, và Sir Alex đành đổ lỗi cho các trợ lý. Còn Bebe, từ gã vô gia cư nay đột nhiên trở nên giàu có, nhận 500.000 bảng tiền lót tay và mức lương phi lý 17.000 bảng mỗi tuần.

Sau 4 năm, tổng cộng Bebe nhận được 4 triệu bảng từ MU. Đồng thời, cái mác "cựu cầu thủ MU" đủ để anh kiếm được các hợp đồng tốt ở 7 CLB khác nhau, bao gồm những đội danh tiếng như Besiktas hay Benfica.

Nói về quãng thời gian tại Old Trafford, Bebe nói rằng đây là "một trải nghiệm không thể nào quên". Nhưng với Sir Alex, nó thật không đáng nhớ chút nào.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Ngại đường xa, nắng nóng, nhiều người chọn vui hè tại gia với bầu không khí không khác gì Đà Lạt

Cuối tháng 3, người người, nhà nhà bắt đầu lên "plan" cho những chuyến đi chơi xa. Thế nhưng, ngán cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Nam hay thất thường "sáng nắng, chiều mưa" ở miền Bắc, năm nay, thay vì Đà Lạt, nhiều gia đình quyết định chọn địa điểm quen thuộc này làm điểm đến, vừa tiện nghi, mát mẻ, lại thoải mái bên nhau.