Lao tới như muốn "ăn tươi nuốt sống" đối thủ, anh chàng võ sĩ chịu cái kết sấp mặt sau khi dính phải đòn "hồi mã thương"

(Tổ Quốc) - Có lẽ từ nay trở về sau, võ sĩ Maksim Tkachenko sẽ phải thay đổi chiến thuật của mình khi thượng đài.

Maksim Tkachenko bắt đầu sự nghiệp khá muộn khi bỏ túi vỏn vẹn 3 trận đấu dù đã sắp bước sang tuổi 34. Trong lần thượng đài gần nhất hồi năm ngoái, võ sĩ người Nga đã giành chiến thắng cực kỳ chóng vánh chỉ sau 28 giây. Tại màn so tài với đổi thủ Ilya Bochkov vào hôm 29/6 vừa qua, anh chàng này tiếp tục thi triển chiến thuật "đánh nhanh, thắng nhanh". Tuy nhiên, lần này Tkachenko đã nhận về cái kết không mong muốn.

Phút thứ 2, bất chấp Bochkov đang phòng thủ khá kỹ, Tkachenko vẫn quyết định lao lên dồn đòn tù cả hai tay về phía đối diện. Tuy nhiên, chẳng có cú đấm nào đi trúng đích. Ngược lại, Tkachenko còn dính phải một đòn phản công trời giáng. Quá bất ngờ, Tkachenko ngã sấp mặt xuống sàn, gần như bất tỉnh.

Võ sĩ hạ đối thủ bằng đòn phản công uy lực

Lao tới như muốn

Tkachenko bất tỉnh sau cú đòn của đối thủ.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, trọng tài chính buộc phải ra hiệu dừng màn so tài và tiến hành sơ cứu tại chỗ. Rất may, Tkachenko đã tỉnh dậy ngay sau đó, không gặp chấn thương nghiêm trọng nào. 

Kết quả vừa qua đã giúp Bochkov nâng thành tích của mình lên con số 5 thắng, 3 thua. Phía đối diện, Tkachenko vừa phải nhận trận thua thứ 2 trong sự nghiệp. Có lẽ từ giờ, võ sĩ người Nga sẽ phải thận trọng hơn mỗi khi thượng đài.

AB

Tin mới