Lấy chồng 15 năm vẫn nhất quyết ly hôn chỉ vì đĩa thịt xào sả ớt của mẹ chồng: Phụ nữ khi lấy chồng hãy tỉnh táo vì đâu chỉ mỗi vợ thương chồng là đủ

LL | 10-08-2020 - 07:10 AM

(Tổ Quốc) - Chỉ vì 1 đĩa thịt xào sả ớt, Ly đã soạn đơn ly hôn và về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm đó. Vào thời điểm ấy, Ly còn bị mẹ chồng xỉ vả "đồ ăn cháo đá bát", "đồ bạc bẽo", "đồ thâm độc"... nhưng Ly vẫn mỉm cười quay bước.

01

Ly và Quang yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, thứ tình yêu mà người ta gọi là định mệnh, là duyên số.

Ly yêu mọi thứ thuộc về Quang, từ giọng hát, cách nhíu mày, vẻ lãng tử lúc ôm đàn ghi ta. Lúc yêu nhau, Ly vừa đi làm chính vừa làm tăng ca để có thêm tiền cho Quang học thạc sĩ.

Nhưng những đồng tiền Ly đưa Quang đều dùng vào việc vô bổ như tụ tập bạn bè, hội nhóm câu lạc bộ nọ kia. 2 người ở cách xa nhau nên Ly cũng không quản được hết thời gian cũng như cách chi tiêu của Quang.

Một năm sau, Ly và Quang quyết định kết hôn và dự định sắp xếp một buổi gặp mặt với bố mẹ hai bên. Quang là con một trong gia đình, tuy kinh tế khó khăn, nhà đông con nhưng bố mẹ anh nhất quyết không muốn con trai mình ở rể. Còn bố mẹ Ly cũng chẳng chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Lấy chồng 15 năm vẫn nhất quyết ly hôn chỉ vì đĩa thịt xào xả ớt của mẹ chồng - Mấu chốt nằm ở việc bạn có chọn đúng chồng hay không! - Ảnh 1.

Tranh minh họa

Thậm chí, trước ngày cưới 2 tuần bố Quang phải mổ thoát vị đĩa đệm nên Ly cũng dốc hết tiền tiết kiệm giúp đỡ bố chồng.

Vừa cưới xong, mẹ Quang sang tận phòng riêng của 2 người vay lại chỗ tiền mừng để trả nợ đám cưới, Ly cũng đành ngậm ngùi đưa bà hết cả số vàng hồi môn cho khỏi cảnh nợ nần.

Hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu chẳng sai với hoàn cảnh của Ly. Không riêng chuyện công việc của Quang chẳng ổn định, cô còn phải gánh 1 loạt khó khăn như bố chồng đau ốm liên miên, em chồng đang tuổi đi học, chị chồng đã ly hôn đang ở cùng nhà...

Mỗi khi gặp sóng gió với nhà chồng, Ly luôn cầu cứu mẹ đẻ. Dần dần, gia đình chồng Ly cũng đã hình thành thói quen, mọi thứ liên quan đến kinh tế sẽ do Ly lo tất.

Sau 15 năm chung sống, mẹ chồng và chồng có chút chèn ép Ly, họ coi cô như cái máy rút tiền tại nhà.

Trong cuộc hôn nhân này, Ly đã hi sinh hết lòng vì gia đình chồng nhưng công lao của cô đều không được họ ghi nhận.

15 năm bước vào hôn nhân, Ly càng ngày càng cảm thấy nợ cha mẹ mình nhiều hơn. Vì ái ngại nên cô cũng sợ cảm giác về nhà, phải đối mặt với sự hỏi han, quan tâm của cha mẹ.

Chịu đựng bao năm, Ly dần nhận ra góc tối tăm của cái gọi là tình yêu đích thực.

02

Tình yêu dường như rất đẹp, nhưng nó không thể chịu đựng được thử thách của cơm áo gạo tiền, của lòng người khi họ chỉ nhìn thấy lợi ích cá nhân.

Ly chưa 1 lần dám than vãn hay kể khổ với nhà chồng. Thậm chí, ngày sinh nhật của mình, Ly cũng không dám đi chơi.

Khi hay tin mẹ đẻ đến chúc mừng sinh nhật con gái, Ly mừng lắm. Cô vui vẻ bắt tay vào chuẩn bị cho 1 bữa tiệc gia đình nho nhỏ từ sớm. Ly luôn đóng vai 1 nàng dâu hạnh phúc trước mặt mẹ đẻ. Lần này càng không ngoại lệ.

Đến bữa cơm trưa, mẹ chồng nói với Ly: “Biết mẹ con sang nên mẹ làm thêm vài món”.

Vào thời điểm đó, bàn ăn chủ yếu là đồ chay vì đây cũng là những món mẹ Ly thích. Cô rất phấn khởi vì mẹ chồng tỏ lòng hiếu khách, đối đãi với thông gia chu đáo như thế.

Thế nhưng, khi mẹ chồng bưng ra một đĩa thịt lợn xào sả ớt, ớt nhiều hơn thịt Ly mới nếm thử và nhận ra đó là chỗ thịt xào dưa hôm trước còn thừa.

Lấy chồng 15 năm vẫn nhất quyết ly hôn chỉ vì đĩa thịt xào xả ớt của mẹ chồng - Mấu chốt nằm ở việc bạn có chọn đúng chồng hay không! - Ảnh 2.

Tranh minh họa

Thực ra, mẹ chồng Ly cũng hay tiết kiệm kiểu này nhưng ít nhất bà cũng nên hiểu nhà có khách thì không nên làm thế. Ly thẳng thắn hỏi mẹ chồng: "Mẹ ơi, sao mẹ lại dùng chỗ thịt xào dưa hôm trước xào lại thế này ăn mất vị rồi?".

Mẹ chồng bất bình trả lời: "Không phải hôm nay nấu nhiều món sao? Nấu nhiều quá không ăn hết được, thịt xào dưa không phải thịt sao con lắm chuyện thế. Không ăn chả lẽ lại vứt đi à?".

Quang nhìn sang mẹ vợ liền cười nói: "Vợ ăn cơm đi, cả nhà đều thấy ngon mà. Hơn nữa mẹ không phiền đâu, phải không mẹ?".

Mẹ Ly ngượng nghịu bảo cô đừng lo lắng về điều đó nhưng Ly thực sự rất tức giận. Cô không nặng nề miếng ăn mà là thái độ đón tiếp mẹ cô của người nhà chồng Ly.

Sau khi mẹ Ly về, mẹ chồng cô đã trách móc con dâu, nói cô làm xấu mặt bà trước mặt thông gia. Kết quả là họ đã có 1 trận cãi vã nảy lửa, Ly cũng mang hết những ấm ức suốt 15 năm qua xả ra 1 lần cho hết.

Chỉ vì 1 đĩa thịt xào sả ớt, Ly đã soạn đơn ly hôn và về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm đó. Vào thời điểm ấy, Ly còn bị mẹ chồng xỉ vả "đồ ăn cháo đá bát", "đồ bạc bẽo", "đồ thâm độc"... nhưng Ly vẫn mỉm cười quay bước.

03

Lấy chồng vì tình yêu có đáng không?

Thực tế, mấu chốt nằm ở việc bạn có yêu đúng người hay không.

Tình yêu thật ngọt ngào nhưng chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến bản lĩnh đàn ông

Phụ nữ dũng cảm bước vào hôn nhân vì tình yêu, vì tin rằng anh ấy sẽ yêu mình mãi mãi, sẽ cùng già đi với nhau.

Tình yêu có thể khiến người phụ nữ trở nên mạnh mẽ và cho cô ấy dũng khí để hi sinh tất cả cho người mình yêu. Nhưng liệu có phải hi sinh nào cũng được đền đáp?

Hi sinh là điều không cần thiết, đừng nghĩ phải hi sinh mới là yêu nhiều. Bản lĩnh đàn ông càng vững chắc thì bạn càng có được sự đảm bảo cho hôn nhân.

Lắng nghe ý kiến của bố mẹ

Shakespeare đã định nghĩa tình yêu trong Romeo và Juliet như sau: "Tình yêu là một làn khói thổi qua bởi một tiếng thở dài. Những người yêu nhau có tia lửa trong mắt họ, nước mắt của đối phương là làn sóng khơi dậy mọi cảm xúc. Đó là sự điên rồ khôn ngoan nhất. Vị đắng nghét cổ họng...”.

Vì quá tin tưởng, phụ nữ đánh cược mạng sống của mình nhưng lại quên mất rằng cuộc đời còn quá dài, quá bồng bột khi dễ dàng trao thân cho một người đàn ông.

Trước khi lấy chồng, tốt nhất các cô gái nên tham khảo lời khuyên của cha mẹ. 1 người có thể nhìn nhầm nhưng 2 người, 3 người đến 10 người thân mình phản đối thì không thể nhầm được.

Ý kiến của cha mẹ không nhất thiết phải tuân theo hoàn toàn, nhưng chúng chắc chắn có thể giúp bạn xem xét tình yêu ấy một cách toàn diện hơn và sau đó quyết định có nên kết hôn hay không.

Lấy chồng 15 năm vẫn nhất quyết ly hôn chỉ vì đĩa thịt xào xả ớt của mẹ chồng - Mấu chốt nằm ở việc bạn có chọn đúng chồng hay không! - Ảnh 3.

Tranh minh họa

"Điều tra" gia đình của chồng tương lai

Hôn nhân không chỉ là hai người chung sống với nhau, đó không chỉ là tình yêu, đó còn là sự gắn kết của hai gia đình.

Người phụ nữ lấy chồng xa thường nhận ra rằng mình cần phải hòa nhập vào một gia đình với những phong tục tập quán sinh hoạt khác sau khi kết hôn. Ngoài ra, cần thiết lập mối quan hệ với bố mẹ chồng.

Có lẽ, vì thói quen sống khác nhau, cách sống hay tính cách, quan điểm khác nhau nên nhiệt huyết với hôn nhân cũng vì thế mà biến mất.

Vì vậy, cần phải xem xét gia đình của chồng tương lai trước khi kết hôn. Hiểu được thói quen sinh hoạt và quan niệm sống của bố mẹ chồng sẽ có lợi hơn cho việc quản lý hôn nhân sau này.

Một đời người không dài cũng không ngắn, phụ nữ nên mở rộng tầm mắt khi yêu và tìm được người đàn ông yêu mình bằng tất cả sự chân thành. Kết hôn không phải cho mình bạn, còn cho bố mẹ, con cái 1 cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Nên đừng vì 1 ánh mắt mà để cơn say theo cả đời!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM