• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lệ Quyên xót xa khi chồng bị nói những lời khó nghe

Giải trí 02/11/2019 14:17

(Tổ Quốc) - "Anh đã hi sinh nhiều vì tôi. Anh tận tụy với tôi như thế mà người ta lại nói anh không làm gì, lúc nào cũng đi cùng để giữ vợ", Lệ Quyên chia sẻ.

Trong buổi họp báo trước thềm Qshow2 tại Hà Nội, ca sĩ Lệ Quyên đã chia sẻ nhiều điều về đời sống vợ chồng với doanh nhân Đức Huy và lần đầu tiên cô nói về tin đồn rạn nứt hôn nhân.

Lệ Quyên xót xa khi chồng bị nói những lời khó nghe - Ảnh 1.

Ca sĩ Lệ Quyên

Tôi hơi khó chịu vì chồng chẳng nói gì, chỉ có mình tôi nói

+ Chị có thể chia sẻ ảnh hưởng của chồng tới sự nghiệp của mình?

- Để có một ngôi sao sáng trên bầu trời phải có vô vàn vì sao nhỏ xung quanh. Bản thân tôi cũng vậy, cũng có nhiều ngôi sao sẵn sàng lùi lại để tôi tỏa sáng. Một trong những ngôi sao đó là chồng tôi.

Tôi là người phụ nữ có nhiều quan điểm khác biệt. Khi tôi quyết định đến với người đàn ông nào thì đó phải là người khiến tôi tin cậy và nắm bắt được nhau. Đó là điều không đơn giản.

Sự mới mẻ, say đắm yêu thương luôn phải có trong cuộc sống. Nhưng tình yêu khi qua nhiều năm tháng gia đình sẽ khác, không phải lúc nào cũng cầm điện thoại âu yếm nhắn tin cho nhau, nhớ nhung cồn cào nữa mà sẽ là bạn của nhau.

Tôi và chồng đã đạt tới cảnh giới đó. Chúng tôi tạo cho nhau sự thoải mái nhưng vẫn hỗ trợ nhau mọi thứ. Điều này giúp chúng tôi đi với nhau bền lâu.

Lệ Quyên xót xa khi chồng bị nói những lời khó nghe - Ảnh 2.

Lần hiếm hoi ca sĩ Lệ Quyên lên tiếng về tin đồn rạn nứt hôn nhân

+ Việc anh luôn đi cùng chị mọi lúc mọi nơi thì làm sao để chị giữ được sự tươi mới trong tình yêu? 

- Đó là bài toán khó. Những năm đầu tiên của hôn nhân, việc đó là phù hợp. Nhưng về lâu dài, cần phải nghĩ khác đi, chỉ đi với nhau những lúc cần thôi.

Trong cuộc sống chung, vợ chồng tôi phải có sự khác biệt mới ở được với nhau. Nếu hai người quá giống nhau sẽ thành đẩy nhau. Hai người khác biệt về tính cách, nhưng biết hi sinh vì nhau. Đó mới là điều tuyệt vời nhất trong đời sống gia đình.

Chẳng hạn, tôi là người cởi mở, hoạt náo. Nếu anh cũng như vậy thì nát nhà. Hai người cùng nói thì ai nghe. Anh phải là người kiệm lời thì câu chuyện mới có sự uyển chuyển. Chứ hai người cùng sắc sảo, cùng đưa ra luận điểm khi tranh luận thì gia đình lúc nào cũng như núi lửa.

Ban đầu tôi hơi khó chịu vì chồng chẳng nói gì, chỉ có mình tôi nói. Nhưng bây giờ, tôi thấy đó là lựa chọn đúng. Người đàn ông phải điềm đạm trước người phụ nữ vốn nhiều lửa hơn mình.

Chúng tôi không cố gắng để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân vì chỉ khi đứng trên bờ vực thẳm, người ta mới phải cố gắng thôi. Cuộc sống vợ chồng tôi không có gì quá to tát để phải cố gắng, chúng tôi vẫn tốt đẹp.

Cuộc sống vợ chồng tôi hiện tại quá ổn vì được sắp xếp một cách hợp lí. Anh nói với tôi: Bây giờ em đã vững vàng rồi, hãy cho anh được làm việc anh yêu thích. Anh đã dành cho em cả 10 năm rồi.

Lệ Quyên: Người ta nói khó nghe lắm, tôi cảm thấy xót xa cho chồng - Ảnh 4.

Doanh nhân Đức Huy luôn bên cạnh Lệ Quyên trong quãng thời gian sự nghiệp thăng hoa của cô

Tôi nghe xong vỗ tay vì tôi chỉ cần anh là người tin cậy trong cuộc sống, còn anh rực rỡ hơn tôi cũng được. Đến lúc anh cần phải làm mọi thứ rực rỡ hơn nữa để chúng tôi cùng tự tin ngang nhau khi bước về nhà.

Trước đây anh hi sinh vì tôi ai cũng biết, giờ thì anh có thể tự do làm cái mình thích để xây dựng bản thân. Anh có thể ít xuất hiện cùng tôi hơn trước đây để lo việc của mình. Chúng tôi đã xây dựng được một trật tự mới, nhưng vẫn nằm trong quỹ đạo.

Lệ Quyên xót xa khi chồng bị nói những lời khó nghe - Ảnh 4.

Việt Tú sẽ là đạo diễn livehshow 30 tỷ của Lệ Quyên

Người ta nói khó nghe lắm, tôi cảm thấy xót xa cho sự hi sinh của chồng

+ Cũng chính vì vợ chồng chị giờ ít xuất hiện cùng nhau nên có nhiều tin đồn về rạn nứt, tan vỡ giữa hai người. Chị nghĩ sao về điều này?

- Sao mọi người dễ đồn thế.  Vợ chồng tôi không đi với nhau cũng bảo tan vỡ là thế nào. Bao năm qua vợ chồng tôi đi với nhau người ta cũng bảo chồng tôi vô công rồi nghề, không làm gì, suốt ngày vợ đi đâu chồng đi đó. Như thế có khổ thân chồng tôi không.

Tôi nói lại, chúng ta thay đổi ở giai đoạn cảm thấy cần phải thay đổi. Chúng ta không sai nhưng đến một thời điểm nào đó cần phải thay đổi để phù hợp, cả hai cùng cảm thấy hạnh phúc.

+ Thời điểm nào khiến chị quyết định không đi cùng anh nhiều để anh có thời gian khẳng định bản thân?

Đơn giản là tôi nghĩ đến anh nhiều. Tôi thấy anh hi sinh cho tôi nhiều quá rồi nên cần phải tập trung cho sự nghiệp của anh. Tôi ổn rồi, nên sẽ hỗ trợ ngược lại cho chồng. Tôi không còn say nghề quá đến mức đi biền biệt nữa. Con lớn, tôi còn phải chăm sóc, dạy dỗ, để anh xông pha.

Tôi vẫn xông pha trên chiến tuyến của mình, nhưng không sống còn như thời trẻ nữa, mà chỉ làm những gì cần thiết thôi. Tôi sẽ lùi lại, làm hậu phương.

Tôi là người có tính công chức, cẩn thận, chi li chứ không bay bổng. Tôi đầu tư cái gì là chặt lắm. Khi tôi làm việc gì thì việc đó phải kĩ càng, không quá bị hấp dẫn bởi hào nhoáng để quyết định vội vàng.

Bởi vậy, tôi sẽ là cố vấn cho chồng để anh xông pha trên con đường kinh doanh. Gia đình anh làm bất động sản.

Lệ Quyên: Người ta nói khó nghe lắm, tôi cảm thấy xót xa cho chồng - Ảnh 6.

Lệ Quyên khẳng định gia đình cô thay đổi để tìm sự đổi mới, còn hôn nhân vẫn rất hạnh phúc

Anh đã hi sinh nhiều vì tôi. Anh tận tụy với tôi như thế mà người ta lại nói anh không làm gì, lúc nào cũng đi cùng để giữ vợ. Người ta nói khó nghe lắm, tôi cảm thấy xót xa cho sự hi sinh của chồng.

Đã đến lúc anh cần trở về với đúng giá trị của anh ấy. Tôi chủ động đề nghị anh ấy thay đổi. Tôi nghĩ, người đàn ông ở bên cạnh mình thì mình phải nắm bắt được họ. Tôi phải hiểu từ hình thức đến nội tâm. Sự vĩ đại hay tiền tài vô cùng lắm.

Yêu một người đàn ông giỏi mà không biết họ đi đâu, làm gì thì không còn là cuộc sống. Cuộc sống là phải nắm bắt được nhau.

Với lại, thực ra chồng tôi đâu phải lúc nào cũng đi kè kè bên tôi. Cũng có nhiều lúc tôi đi một mình. Chẳng qua anh hay đi với tôi ở những sự kiện lớn nên mọi người tưởng anh chả làm gì ngoài đi theo tôi, chứ anh vẫn có công việc của anh.

+ Gia đình chị có buồn không khi liên tục phải đối diện với loạt tin đồn như vậy?

Trước những tin đồn lời ra tiếng vào, tôi vui. Cứ để cho người ta đồn thôi. Không chịu được áp lực tin đồn thì sao làm nghệ sĩ được. Còn gia đình hai bên cũng không quan tâm tin đồn. Hai bên gia đình đều hiểu rõ khi tôi và anh chưa lên tiếng thì mọi thứ chỉ là tin đồn nhảm nhí, không ai mất thời gian để lo lắng, hỏi han.

+ Live show lần này có số vốn khá lớn, lên tới 30 tỷ. Chị có sợ sẽ lỗ?

- Live show 30 tỷ lần này là lần đầu tư lớn nhất của tôi từ trước đến giờ. Tôi vẫn có sự hỗ trợ từ nhà tài trợ nhưng luôn trên tinh thần tự lực mình, chứ cái gì cũng trông chờ thì không được.

Tôi hi vọng nếu số vé bán ra hết thì sẽ không lỗ, mọi chuyện sẽ ổn. Tôi không phải đại gia showbiz gì như mọi người vẫn đồn thổi đâu./.

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ