LeBron James mặc áo "Tôi không thở được" gây bão MXH: Fan đồng loạt hưởng ứng sau vụ phân biệt chủng tộc rúng động nước Mỹ

(Tổ Quốc) - Sau 6 năm, một lần nữa LeBron James lại mặc lại chiếc áo "Tôi không thể thở được" nhằm thể hiện sự tức giận và mong muốn sự công bằng cho những người da màu tại Mỹ.

Trên tài khoản Instagram cá nhân, ngôi sao Lakers tiếp tục cho đăng tải một tấm ảnh anh mặc chiếc áo phông cùng dòng chữ "Tôi không thở được". Bức ảnh được đăng tải với câu cảm thán "STILL!!!" tạm dịch "Vẫn còn cho tới tận bây giờ" cùng những biểu tượng của sự tức giận, đau thương đã nhận được hơn 3,5 triệu lượt like và gần 35.000 lượt tương tác tới từ người hâm mộ.

LeBron James mặc áo

Bức ảnh từ năm 2014 một lần nữa được LeBron James đăng tải lại cùng với dòng cảm xúc thể hiện sự tức giận của bản thân.

Chiếc áo phông "Tôi không thể thở được" đã được LeBron James cùng các ngôi sao tại NBA mặc lên mình hồi năm 2014 sau vụ việc tòa án cấp cao miễn truy tố đối với cảnh sát Daniel Pantaleo khi dù viên sĩ quan này gây ra cái chết của một người đàn ông da màu.

Vào ngày 17/7/2014, nạn nhân tên Eric Garner, 43 tuổi bị cảnh sát chặn lại trên đường phố New York do bị tình nghi bán thuốc lá trái phép. Cuộc tranh luận giữa ông cùng các viên cảnh sát khi đó đã được nhiều người quay lại và được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên MXH. Trong đoạn video, Eric Garner từ chối còng tay và lập tức bị viên cảnh sát Daniel Pantaleo khóa cổ và ghì xuống đất.

Do có tiền sử về bệnh hen suyễn nên ông Garner la lớn "Tôi không thở được" nhưng ông vẫn bị siết cổ. Cuối cùng, nạn nhân đã thiệt mạng. Sau 6 năm, câu chuyện này một lần nữa lại tái hiện tại thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota với kịch bản tương tự.

Cái chết của Eric Garner vào thời điểm đó đã gây rúng động lên toàn nước Mỹ và các ngôi sao của NBA đều đã lên tiếng để thể hiện quan điểm của mình.

Người tử vong lần này là Gerge Floyd, một người đàn ông da màu 46 tuổi. Theo như video được quay lại ở thời điểm George Floyd bị cảnh sát bắt giữ, ông đang bị viên sĩ quan đè đầu gối lên cổ và liên tục la lớn "Tôi không thở được, làm ơn, tôi không thở được".

Một số người qua đường khi đó đã kêu viên sĩ quan hãy thả người đàn ông tội nghiệp đó ra, nhưng bị phớt lờ. Sau đó không lâu, George Floyd được cho biết là đã tử vong ở trong bệnh viện.

Ở nhiều nơi tại Mỹ trong thời điểm hiện tại, những cuộc biểu tình với quy mô lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra nhằm phản đối về nạn phân biệt chủng tộc còn đang hoành hành trên đất Mỹ.

Bốn viên cảnh sát liên quan đến cái chết của George Floyd đã bị sa thải ngay lập tức. Hiện Cục điều tra Liên bang (FBI) và lực lượng hành pháp Minnesota tiếp tục điều tra. Về phía viên cảnh sát Derek Chauvin, bản thân người đàn ông này cũng đang khá khốn đốn trước những động thái của người biểu tình thành phố Minneapolis.

Tại Mỹ, dù không muốn thừa nhận nhưng những người da màu luôn trong tâm thế lo sợ bởi nẹn phân biệt chủng tộc, bất chấp hành động này đã nhiều lần bị lên án.

LeBron James mặc áo

Nhiều người hâm mộ LeBron James cũng bởi việc anh luôn thẳng thắn lên tiếng phản đối về sự kỳ thị sắc tộc.

Đối với những ngôi sao có được mức độ nổi tiếng như LeBron James, tiếng nói của anh có sức ảnh hưởng rất lớn lên cộng đồng. Chính vì lẽ đó, việc LeBron James liên tục lên tiếng về vụ việc này được người hâm mộ đánh giá rất cao. Với tài khoản hơn 65 triệu người theo dõi, những chia sẻ của ngôi sao Lakers cũng phần nào giúp người hâm mộ nâng cao nhận thức về nạn phân biệt chủng tộc. 

HUY PHẠM

Tin mới