• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lời khai của "nữ quái" chuyên đánh thuốc mê ở bến xe để cướp tài sản

Pháp luật 27/02/2019 01:00

(Tổ Quốc) - "Nữ quái" khai nhận mua vỉ thuốc an thần với giá 10 ngàn đồng, sau đó đi vào ghế chờ ở bến xe để làm quen các hành khách. Sau khi vờ thân thiết, Tiên tìm cách "dụ" hành khách uống nước, ăn cơm có trộn thuốc an thần. Lợi dụng lúc nạn nhân ngủ say, Tiên lục lọi lấy trộm tài sản.

Ngày 26/2, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang tạm giữ hình sự Phạm Thị Trúc Tiên (SN1975, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Lời khai của nữ quái chuyên đánh thuốc mê ở bến xe để cướp tài sản - Ảnh 1.

Đối tượng Tiên tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, "nữ quái" khai nhận do không có tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sáng 20/2, Tiên bắt xe buýt đi tới tỉnh Bình Dương. Sau đó, Tiên đi bộ đến 1 tiệm thuốc tây gần cầu Ông Bố mua 1 vỉ thuốc an thần 10 viên với giá là 10 ngàn đồng. Tiên bỏ trong người với mục đích nếu làm quen được với ai sẽ đánh thuốc mê lấy tài sản.

Trưa 22/2, Tiên đi vào bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh để kiếm con mồi. Tại đây, "nữ quái" phát hiện bà Huỳnh Thị Tuyết Mai (SN 1965, ngụ tỉnh Phú Yên) đeo dây chuyền và mang theo túi xách đang ngồi 1 mình ở ghế chờ trước quầy 72 nên tiếp cận. Tiên bắt chuyện làm quen hỏi thăm và nói mình là công nhân mới xin nghỉ về thăm quê.

Quá giờ trưa, Tiên hỏi bà Mai có ăn cơm uống nước gì không để đi mua giùm. Do thấy Tiên nhiệt tình nên bà Mai không nghi ngờ nhờ mua 1 hộp cơm cá rồi về sẽ trả tiền lại. Tiên đi bộ ra ngã 4 đường Đinh Tiên Hoàng – Nguyễn Xí mua 1 hộp cơm cá và 2 ly nước mía.

Lời khai của nữ quái chuyên đánh thuốc mê ở bến xe để cướp tài sản - Ảnh 2.

Vỉ thuốc ngủ công an thu giữ.

"Nữ quái" đi tới bên hông căn nhà số 156 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh thì nhặt cục đá. Sau đó, Tiên lấy vỉ thuốc cà nát 10 viên thuốc an thần trộn vào cơm và ly nước mía.

Tiếp đó, Tiên đi vào chỗ bà Mai đưa cơm nước cho bà này dùng. Sau khi ăn xong, bà Mai nằm xuống ghế ngủ.

Lúc này, "nữ quái" kiểm tra bà Mai thì nạn nhân đã ngủ say nên lục lọi lấy tài sản. Lực lượng bảo vệ phát hiện bắt quả tang Tiên đưa về trụ sở. Qua làm việc, Tiên khai báo như trên.

Theo kết quả giám định pháp y về hoá pháp do Trung tâm pháp y TPHCM thực hiện trong mẫu máu, cơm, nước mía của bà Mai có loại thuốc an thần gây ngủ, giảm đau…(tetrahydropalmatine). Loại thuốc này có khả năng gây nguy hiểm cho người dùng quá liều.

Lời khai của nữ quái chuyên đánh thuốc mê ở bến xe để cướp tài sản - Ảnh 3.

Hình ảnh camera ghi nhận sự việc.

Bên cạnh đó, phía bảo vệ cũng cung cấp thêm 1 vụ khác cũng do "nữ quái" Tiên gây ra vào ngày 19/2 cũng với chiêu thức mời ăn, uống nước. Sau khi bà M.T.H. dùng xong thì nằm ngủ tại ghế ở bến xe. Tiên lục lọi lấy đi 2 chiếc ĐTDĐ, túi xách chứa gần 2 triệu đồng.

Công an đề nghị ai là nạn nhân của "nữ quái" tới công an để trình báo phục vụ việc điều tra.

Minh Tuệ - Công Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ