Mạc Hồng Quân nổi nóng dằn mặt đối phương sau khi bị đạp vào đùi

HIẾU LƯƠNG | 30-05-2020 - 22:10 PM

(Tổ Quốc) - Mạc Hồng Quân đã không có được trận đấu như ý trước CLB Nam Định tại vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020 diễn ra trên SVĐ Cẩm Phả vào chiều 30/5.

Mạc Hồng Quân nổi nóng dằn mặt đối phương sau khi bị đạp vào đùi - Ảnh 1.

Mạc Hồng Quân bước vào trận đấu với CLB Nam Định mà không có hai đối tác ăn ý là Hải Huy và Nghiêm Xuân Tú vừa gặp vấn đề về sức khoẻ. Ảnh: Hiếu Lương.

Mạc Hồng Quân nổi nóng dằn mặt đối phương sau khi bị đạp vào đùi - Ảnh 2.

Tiền vệ sinh năm 1992 không để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn, thi đấu tròn vai nhưng có một vài tình huống rơi vào tranh cãi với đối phương như tình huống bị Văn Trường đạp vào đùi.

Mạc Hồng Quân nổi nóng dằn mặt đối phương sau khi bị đạp vào đùi - Ảnh 3.

Sau một tình huống tranh chấp, Hồng Quân dằn mặt cầu thủ trẻ Đinh Văn Trường bên phía Nam Định.

Mạc Hồng Quân nổi nóng dằn mặt đối phương sau khi bị đạp vào đùi - Ảnh 4.

Đầu hiệp 2, anh có pha va chạm với Đình Mạnh (ngoài cùng trái). Hai bên lời qua tiếng lại trên sân.

Mạc Hồng Quân nổi nóng dằn mặt đối phương sau khi bị đạp vào đùi - Ảnh 5.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà phải vào cuộc, nhắc nhở tiền vệ của Than Quảng Ninh. Ở một tình huống khác, Hồng Quân phạm lỗi với cầu thủ áo vàng và phải nhận thẻ vàng cảnh cáo.

Nam Định không có hàng phòng ngự tốt nhưng trong một ngày thiếu ý tưởng, Hồng Quân không tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội dứt điểm.

Mạc Hồng Quân nổi nóng dằn mặt đối phương sau khi bị đạp vào đùi - Ảnh 7.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức. Ở loạt sút luân lưu, Than Quảng Ninh với bản lĩnh vững vàng đã vượt qua Nam Định 5-4 để ghi tên vào tứ kết Cúp quốc gia 2020.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Ngại đường xa, nắng nóng, nhiều người chọn vui hè tại gia với bầu không khí không khác gì Đà Lạt

Cuối tháng 3, người người, nhà nhà bắt đầu lên "plan" cho những chuyến đi chơi xa. Thế nhưng, ngán cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Nam hay thất thường "sáng nắng, chiều mưa" ở miền Bắc, năm nay, thay vì Đà Lạt, nhiều gia đình quyết định chọn địa điểm quen thuộc này làm điểm đến, vừa tiện nghi, mát mẻ, lại thoải mái bên nhau.