• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mảnh đời bất hạnh của cựu VĐV khuyết tật từng giành HCB Paragames

Thời sự 08/03/2019 13:09

(Tổ Quốc) - Từng mất một bên chân phải do tai nạn lao động, cùng với sự hành hạ của bệnh đa u tủy xương, thoát vị đĩa đệm và viêm gan B nhưng chị Oanh vẫn luôn giữ cho mình một tình thần lạc quan để chiến đấu với bệnh tật.

Mảnh đời bất hạnh của cựu VĐV khuyết tật từng giành HCB Paragames  - Ảnh 1.

Chị Đặng Kim Oanh, 58 tuổi (494 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội); nhập viện tháng 11/2018 khoa Ung Bướu Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng xuất huyết mũi, miệng dẫn đến tình trạng thiếu máu nghiêm trọng.

Mảnh đời bất hạnh của cựu VĐV khuyết tật từng giành HCB Paragames  - Ảnh 2.

Sau khi làm xét nghiệm, bác sỹ chuẩn đoán chị Oanh bị đa u tủy xương ( là một bệnh ác tính về máu ), tổn thương nhiều ở xương cột sống, thể trạng ở mức yếu

Mảnh đời bất hạnh của cựu VĐV khuyết tật từng giành HCB Paragames  - Ảnh 3.

Bị mất 1 bên chân, và thương tật ở tay do tai bạn lao động hồi còn trẻ nên việc sinh hoạt thường ngày gặp khá nhiều khó khăn


Mảnh đời bất hạnh của cựu VĐV khuyết tật từng giành HCB Paragames  - Ảnh 4.

Tình hình kinh tế của gia đình chị Oanh hiện vô cùng khó khăn, Chị không có gia đình riêng, chỉ sống với mẹ già 80 tuổi, em ruột chị cũng vừa mất cách đây 2 tháng bởi căn bệnh ung thư

Mảnh đời bất hạnh của cựu VĐV khuyết tật từng giành HCB Paragames  - Ảnh 5.

Từng có tiền sử bệnh viêm gan B nên da dẻ chị luôn trong tình trạng vàng vọt.

Mảnh đời bất hạnh của cựu VĐV khuyết tật từng giành HCB Paragames  - Ảnh 6.

Chị Oanh bồi hồi kể lại tai nạn kinh hoàng năm 22 tuổi đã lấy đi đôi chân và một phần sức khỏe của chị khiến tinh thần chán nản và suy sụp.

Mảnh đời bất hạnh của cựu VĐV khuyết tật từng giành HCB Paragames  - Ảnh 7.

Sau đó chị gia nhập CLB thể thao người khuyết tật và tham gia tập luyện môn bóng bàn.

Mảnh đời bất hạnh của cựu VĐV khuyết tật từng giành HCB Paragames  - Ảnh 8.

Trong quá trình luyện tập chăm chỉ, chị giành được rất nhiều thành tích xuất sắc ở các giải thi đấu trong nước.

Mảnh đời bất hạnh của cựu VĐV khuyết tật từng giành HCB Paragames  - Ảnh 9.

Nổi bật nhất phải kể đến chiếc Huy chương Bạc tại đấu trường Paragame quốc tế năm 2003.

Mảnh đời bất hạnh của cựu VĐV khuyết tật từng giành HCB Paragames  - Ảnh 10.

Nhiều người nói đùa rằng sao chị không bán huy chương để lấy tiền chưa bệnh nhưng chị Oanh quả quyết rằng những tấm huy chương là tài sản tinh thần vô giá nên chị sẽ giữ lại làm kỷ niệm, vả lại những chiếc huy chương chỉ được mạ kim loại, không có tính giá trị vật chất cao để quy đổi ra tiền mặt

Mảnh đời bất hạnh của cựu VĐV khuyết tật từng giành HCB Paragames  - Ảnh 11.

Hiện tại chị đang phải hàng ngày chịu đựng những cơn đau do căn bệnh thoát vị đĩa đệm và xuất huyết do bệnh đa u xương tủy, bác sĩ chuẩn đoán bệnh của chị phải truyền hóa chất để giảm triệu chứng của bệnh và duy trì sự sống.

Mảnh đời bất hạnh của cựu VĐV khuyết tật từng giành HCB Paragames  - Ảnh 12.

Với mức lương trợ cấp hơn 3 triệu đồng một tháng, chị Oanh chỉ có thể sinh hoạt ở mức cơ bản, thậm chí không thể đi lại do chấn thương cột sống. Việc có điều kiện để thực hiện điều trị có thể coi là mong ước để tiếp tục sự sống của chị.

Mảnh đời bất hạnh của cựu VĐV khuyết tật từng giành HCB Paragames  - Ảnh 13.

Mọi tổ chức, cá nhân hảo tâm có tấm lòng vàng ủng hộ bệnh nhân xin gửi về: Tổ Công tác xã hội & Khoa Ung Bướu Bệnh viện Thanh Nhàn - số 42 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội - ĐT 091.2525.363 (Ths. Bùi Thị Hồng).


Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ