Mạnh "gắt" tái xuất, Hà Nội FC thua đau trên sân nhà

(Tổ Quốc) - Vòng 2 V.League 2021, Hà Nội tiếp đón Bình Dương ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Có bàn thắng sớm nhờ công của Geovane, nhưng đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm phải nhận thất bại 1-2 trước lối chơi phòng ngự phản công tuyệt hay của đội khách.
Mạnh

Sau thất bại đáng quên trên sân Thiên Trường trong trận đấu mở màn, CLB Hà Nội quyết tâm có 3 điểm trước đội khách Bình Dương tại vòng 2 V.League 2021. Ảnh: Sơn Tùng

Mạnh

Đội bóng Thủ đô được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà cùng các ngôi sao hàng công thuộc hạng tốt nhất V.League 2021 như Quang Hải, Geovane Magno hay Thành Lương. Ảnh: Sơn Tùng

Mạnh

Sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội chủ động cầm bóng, triển khai nhiều phương án tấn công. Bóng liên tục được đưa vào khu vực của thủ môn Đức Cường tuy nhiên Quang Hải cùng đồng đội không tận dụng được cơ hội. Ảnh: Sơn Tùng

Mạnh

Phút 26, từ đường tạt bóng như đặt của Văn Quyết, Việt Anh lắc đầu ngược kỹ thuật dọn cỗ cho Geovane thoải mái đệm bóng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Ảnh: Hiếu Lương

Mạnh

Nhận bàn thua sớm, Bình Dương dâng cao đội hình, tuy nhiên hàng công của đội khách thi đấu bế tắc, những đợt tấn công bị bẻ gãy dễ dàng. Ảnh: Sơn Tùng

Mạnh

Mạnh

Phút 42, đội khách được hưởng quả phạt gần vòng cấm sau pha phạm lỗi của Quang Hải. Văn Vũ treo bóng bỏng vào trong, Tiến Linh bật cao đánh đầu dũng mãnh. Bóng đi căng, thủ môn Tấn Trường bó tay nhưng tiếc rằng bóng dội xà ngang đi ra ngoài. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Ảnh: Sơn Tùng

Mạnh

Sang hiệp 2, đội khách chủ động tấn công. Phút 50, tiền đạo Victor Nabay phá bẫy việt vị thoát xuống rất nhanh tâng bóng qua đầu thủ môn Tấn Trường san bằng tỉ số 1-1. Ảnh: Hiếu Lương

Mạnh

Bị gỡ hoà, CLB Hà Nội cho thấy dấu hiệu nôn nóng, dồn lên tấn công. Ảnh: Sơn Tùng

Mạnh

Trong khi đó, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng chủ động triển khai thế trận phòng ngự phản công hiệu quả. Ảnh: Sơn Tùng

Mạnh

Phút 72, Văn Vũ thoát xuống bên phía hành lang cánh phải trước khi chuyền bóng cho Tiến Linh dứt điểm hiểm hóc bằng chân phải nâng tỉ số lên 2-1. Ảnh: Hiếu Lương

Mạnh

Ở quãng thời gian còn lại, đội bóng Thủ đô cầm bóng nhiều hơn nhưng tấn công bế tắc. Những ngôi sao trên hàng công không thể đánh bại hàng thủ chắc chắn của HLV Phan Thanh Hùng. Hà Nội phải nhận thất bại đau đớn khi trọng tài thổi tiếng còi kết thúc trận đấu. Ảnh: Sơn Tùng

Mạnh

Mạnh

Điều đáng chú ý nhất của CLB Hà Nội ở những phút cuối trận có lẽ là màn tái xuất của Mạnh “gắt” sau khoảng thời gian dài nghỉ thi đấu khi anh được vào sân thay cho Văn Kiên ở phút 82. Ảnh: Sơn Tùng

Mạnh

Bị lội ngược dòng, nhà đương kim vô địch lại tiếp tục bám trụ tại vị trí bét bảng. Còn về phía Bình Dương, họ tiếp tục bay cao với 6 điểm qua 2 vòng đấu. Ảnh: Sơn Tùng

Mạnh

Liệu HLV Chu Đình Nghiêm có thể tìm lại công thức chiến thắng cho đội bóng Thủ đô khi vòng 3 V.League họ phải đối đầu với Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Ảnh: Sơn Tùng

Highlights Hà Nội FC 1-2 Bình Dương: Ngược dòng ấn tượng

 

Sơn Tùng

Tin mới