MC Cát Tường: "Hàn Thái Tú nói đau và hận tôi vì đã gạt anh ấy, bắt cá hai tay"

Tùng Ninh | 11-08-2020 - 07:26 AM

(Tổ Quốc) - "Vừa chia tay một cái, anh ấy không nhìn mặt tôi luôn" – MC Cát Tường nói về mối tình với Hàn Thái Tú.

Vừa qua, tại phần tiếp theo của chương trình 1001 Câu chuyện thật, MC Cát Tường đã tiết lộ đôi điều trong mối quan hệ giữa mình với nghệ sĩ Lê Giang và tình cũ là ca sĩ Hàn Thái Tú.

Chị Lê Giang trước khi đi Úc còn gọi tôi đến dặn dò rồi bàn giao bạn trai lại cho tôi

Trong showbiz, tôi chơi thân nhất với chị Lê Giang, luôn chia sẻ mọi thứ, đến trai cũng chia sẻ cho nhau. Chúng tôi quen nhau từ rất lâu rồi, khi cả hai vừa trải qua sóng gió trong cuộc đời.

Thậm chí, chị Lê Giang trước khi đi Úc còn gọi tôi đến dặn dò rồi bàn giao bạn trai lại cho tôi luôn. Trong nghề, chỉ có chị Lê Giang là thân với tôi như thế, chưa bao giờ giận hờn nhau điều gì.

MC Cát Tường: Hàn Thái Tú nói đau và hận tôi vì đã gạt anh ấy, bắt cá hai tay - Ảnh 1.

Một thời gian sau, chị Lê Giang đi Úc. Khi chị ấy đi, tôi rất buồn và hụt hẫng vì mất một người bạn để tâm sự, đi chơi. Tôi buồn mất cả năm trời.

Bản thân chị Lê Giang qua Úc cũng buồn vì nhớ quê hương, nhớ nghề, nhớ mọi người. Chị ấy khóc suốt.

Trong suốt một năm sau khi qua Úc, chị Lê Giang vẫn gọi điện về cho tôi để giải quyết những chuyện tồn đọng. Ở bên này, tôi là bạn thân nên cũng hỗ trợ chị Lê Giang làm hết những gì chưa giải quyết xong.

Nhưng đến năm thứ hai và những năm về sau, chúng tôi không liên lạc nhiều nữa vì ai cũng phải lo lắng cho cuộc sống riêng của mình. Con tôi lúc đó đã lớn nên tôi phải lo cho nó, còn chị Lê Giang cũng phải cặm cụi làm ăn, kiếm sống.

Cứ như thế, chúng tôi không có thời gian để trò chuyện với nhau nữa, dần xa cách.

Đùng một cái, chị Lê Giang đem con về lại Việt Nam. Khi ấy, tôi vẫn là người giúp đỡ, hỗ trợ chị ấy trở lại với showbiz.

MC Cát Tường: Hàn Thái Tú nói đau và hận tôi vì đã gạt anh ấy, bắt cá hai tay - Ảnh 3.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn rất quan tâm tới chị Lê Giang. Mùa dịch vừa rồi không có show, chị Lê Giang phải bán hàng trên mạng, tôi cũng mua ủng hộ các kiểu.

Về phía chị Lê Giang cũng luôn theo dõi tôi dù không nói ra. Chúng tôi gặp nhau vẫn thân thiết, nói chuyện, chia sẻ mọi thứ, nhưng vì công việc nên không có cơ hội gặp nhau nhiều như xưa.

Chính vì thế nên có lẽ giữa tôi và chị Lê Giang chưa phải tri kỷ mà là mối quan hệ chị em thân tình trong nghề.

Hàn Thái Tú có nói là đau và hận tôi vì tôi đã gạt anh ấy, bắt cá hai tay

Trong tình yêu, tôi cho rằng, có những mối tình sau khi tan vỡ sẽ hận thù, chán ghét nhau, nhưng cũng có những mối tình có thể chuyển hóa thành tri kỷ. Có người chỉ mất vài tháng, vài năm để quên đi tình cũ, có người lại khắc cốt ghi tâm cả đời.

MC Cát Tường: Hàn Thái Tú nói đau và hận tôi vì đã gạt anh ấy, bắt cá hai tay - Ảnh 4.

Chẳng hạn, khi tôi và chồng cũng chia tay, tôi rất hận và mấy năm trời không liên hệ. Nhưng thời gian đã làm phai mờ hết tất cả nỗi đau. Khi tôi đã có cuộc sống mới, có người khác, tôi sẽ không còn cảm xúc với chồng cũ nữa và tự động coi anh ta là bạn.

Nhắc đến người cũ mà còn khóc, còn đau khổ là còn cảm xúc. Nhưng một khi nhắc đến mà cảm thấy bình thường thì tức là đã hết tình cảm, hoàn toàn có thể làm bạn. Tuy nhiên, từ bạn mà thành tri kỷ lại là cả một quá trình.

Trước đây, tôi có yêu ca sĩ Hàn Thái Tú. Hai đứa tôi ngày đó học chung trường Sân khấu Điện ảnh. Hàn Thái Tú học chung lớp Đại Nghĩa còn tôi học chung lớp Trung Dũng. Hai lớp gần nhau nên chúng tôi thường xuyên nhìn thấy nhau.

Tôi thấy anh Hàn Thái Tú trắng trẻo, thư sinh đúng gu mình nên thích ngay lập tức và chủ động tán tỉnh, dù tôi lớn hơn anh ấy hai tuổi.

Tôi biết Hàn Thái Tú thích uống sữa tươi không đường, sáng nào cũng ra quán sữa ở gần trường uống nên mới tự tạo tình huống. Vào một buổi sáng, tôi dặn cô chủ quán nếu thấy anh Tú đến là phải dọn ra hai cốc sữa.

Hàn Thái Tú thấy thế ngạc nhiên lắm, mới quay ra nhìn thì tôi đã đứng cạnh từ bao giờ. Thế rồi, tôi chủ động bắt chuyện và dần dần hai đứa tôi yêu nhau.

Trong mối quan hệ giữa tôi và Hàn Thái Tú, tôi là người có lỗi, còn anh ấy chủ động chấm dứt. Thực ra, lúc đó tôi thương anh Tú thật, nhưng chỉ vì đi chơi với một người khác mà anh ấy ghen rồi chia tay. Tôi năn nỉ nhưng anh ấy không quay lại, nên cũng buồn lắm.

Hàn Thái Tú có nói là đau và hận tôi vì tôi đã gạt anh ấy, bắt cá hai tay. Vừa chia tay một cái, anh ấy không nhìn mặt tôi luôn.

MC Cát Tường: Hàn Thái Tú nói đau và hận tôi vì đã gạt anh ấy, bắt cá hai tay - Ảnh 5.

Hàn Thái Tú lạnh tới mức độ đi qua lớp tôi không thèm nhìn tôi cái nào dù tôi làm bộ như sắp khóc. Điều này khiến tôi bị tổn thương một thời gian dài.

Hai năm sau, chúng tôi ra trường và Hàn Thái Tú trở thành ca sĩ. Tình cờ một lần, tôi gặp lại anh ấy. Dù vẫn sượng nhưng hai đứa vẫn đi ăn, đi chơi với nhau. Chúng tôi cũng định nối lại tình xưa nhưng không được vì cảm xúc không còn, thành ra lại xa nhau suốt chục năm nữa.

Suốt chục năm đó, hai đứa tôi đều phải lăn lộn với nghề. Tới cách đây 5 năm, chúng tôi mới gặp lại lần nữa và cảm giác như hai người đồng nghiệp, không còn chút trai gái nào.

Anh Tú vẫn chở tôi đi chơi tới 2 giờ đêm, vẫn trò chuyện, nhắc lại chuyện cũ một cách vui vẻ. Thế rồi chúng tôi trở nên thân thiết hơn, chia sẻ cho nhau mọi chuyện. Anh Tú còn cho tôi nhiều lời khuyên.

Mới năm ngoái, tôi qua Mỹ quay MV có gọi điện cho anh Tú, anh ấy lập tức book vé bay qua làm giúp tôi, không ngại gì hết. Hàn Thái Tú luôn nói với tôi: "Bất cứ khi nào em cần gì, anh đều làm cho em hết".

Đến thời điểm này, anh Tú là người đàn ông duy nhất tôi có thể tìm đến để chia sẻ những câu chuyện tình yêu của mình. Tôi coi anh Tú là tri kỷ.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM