Mẹ cưng chiều boss hết mực, cẩn thận che kín từ đầu đến chân khi ra nắng khiến dân mạng đinh ninh: "Thớt đích thị là con nuôi rồi!"

(Tổ Quốc) - Nhìn hành động bao bọc chở che của mẹ dành cho đại boss, con sen ngậm ngùi nhận ra "đẳng cấp" con ruột rất khác con nuôi.

Thú cưng luôn sở hữu một "ma lực" rất khó giải thích. Bằng chứng là chúng tạo ra những câu chuyện kết thúc có hậu một cách khó tin. Trong nhiều gia đình, ban đầu, khi những đứa con nằng nặc đòi nuôi chó mèo thì cha mẹ luôn dập tắt hy vọng với lời đáp phũ phàng: "Mang con gì về đây cũng vứt hết". Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn thì bậc phụ huynh lại cưng chiều chúng hơn cả con đẻ.

Mới đây, cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú trước những hình ảnh do cô gái T.M chia sẻ về câu chuyện gia đình mình. Chuyện là, mẹ cô thường xuyên đưa đại boss đi chơi cùng để tiện khoe "con ruột" với họ hàng, làng xóm. Tuy nhiên, vì trời nắng nóng oi bức nên bà đã trang bị kín mít từ đầu đến chân cho chú chó bằng chiếc váy chống nắng của mình.

Bà mẹ cưng chiều đại boss hết mực, cẩn thận che kín từ đầu đến chân khi ra trời nắng khiến dân mạng khẳng định chắc nịch:

Đi chơi một tí thôi nhưng đại boss được che chắn cẩn thận thế này.

Đại boss nhà T.M có lẽ đã đến tuổi trưởng thành, có ngoại hình cao lớn và vạm vỡ như một "thanh niên chó". Tuy nhiên, trong vòng tay của người phụ nữ quyền lực nhất gia đình là mẹ của chủ thớt, trông chú chó lại tỏ vẻ làm nũng thật "dễ ghét".

Khổ chủ chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy khi nhìn cảnh tượng đại boss ngoan ngoãn như em bé trong vòng tay mẹ mình. Tài khoản T.Q bình luận hài hước: "Thớt đích thị là con nuôi rồi, cứ nhìn con đẻ trước mặt là biết liền á!".

Thôi thì đôi khi phận con sen cũng phải biết nhường về sau, chấp nhận cho boss tỏa sáng. Ở nhà của mình vẫn không hết tủi thân, khổ chủ biết phải làm sao?

Lu

MXH

Tin mới