'Miêu quyền' tử chiến với 'xà quyền': Kẻ nào sống sót cuối cùng?

Hoa Hướng Dương | 30-05-2020 - 10:01 AM

(Tổ Quốc) - Trong võ thuật, tượng hình quyền (hổ quyền, hầu quyền, đường lang quyền...) là các bộ môn võ thuật được sáng tạo dựa vào việc quan sát các loài động vật.

Một con rắn hổ mang đã đi vào một ngôi nhà để tìm kiếm thức ăn, không may cho nó, trong ngôi nhà cũng có một con mèo đang tìm mồi và một trận chiến giữa hai loài ăn thịt là điều không thể tránh khỏi. Liệu mèo hay rắn hổ mang sẽ giành chiến thắng cuối cùng?

Miêu quyền tử chiến với xà quyền: Kẻ nào sống sót cuối cùng? - Ảnh 1.

Mèo đại chiến rắn hổ mang. Ảnh: Pinterest

Chúng ta đều biết mèo là loài ăn thịt nhanh nhẹn và khéo léo, được xem như "tiểu hổ" với những đòn đánh được con người từ xa xưa quan sát và sáng tạo nên các chiêu thức của bộ môn võ thuật miêu quyền.

Trong khi đối thủ của nó cũng là niềm cảm hứng sáng tác cho loại hình xà quyền khi dựa trên cơ sở các động tác mô phỏng "thần thái, bộ hình" của rắn. 

Hãy cùng xem liệu xà quyền hay miêu quyền sẽ giành chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến động vật này. 

Xem video:

Mèo nhà đối đầu rắn hổ mang

Nguồn: Sky Animals

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Ngại đường xa, nắng nóng, nhiều người chọn vui hè tại gia với bầu không khí không khác gì Đà Lạt

Cuối tháng 3, người người, nhà nhà bắt đầu lên "plan" cho những chuyến đi chơi xa. Thế nhưng, ngán cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Nam hay thất thường "sáng nắng, chiều mưa" ở miền Bắc, năm nay, thay vì Đà Lạt, nhiều gia đình quyết định chọn địa điểm quen thuộc này làm điểm đến, vừa tiện nghi, mát mẻ, lại thoải mái bên nhau.