Minh Vương giận dỗi khi bị úp bánh trong ngày sinh nhật: "Thế mà chúng nó bảo bánh là để ăn"

S.T | 29-03-2020 - 06:39 AM

(Tổ Quốc) - Ngày sinh nhật thì sao tránh được màn bị úp bánh đây hả Minh Vương.

Hôm qua, 28/3 là ngày sinh nhật tròn 25 tuổi cùa tiền vệ Trần Minh Vương. Từ trước đó một tuần, anh chàng đã đi làm đẹp cùng Tuấn Anh và không quên nhắc khéo sắp đến sinh nhật của mình để mọi người còn chuẩn bị quà. Không để fan háo hức thêm nữa, Minh Vương đã đăng bức ảnh được đồng đội tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật vui vẻ và không thể thiếu màn úp bánh huyền thoại.

Trên Facebook cá nhân, chàng tiền vệ quê Thái Bình ấm ức chia sẻ: "Thế mà chúng nó bảo bánh là để ăn". Anh chàng ngây thơ tin tưởng vào những lời đường mật của đồng đội "bánh là để ăn" để rồi bị úp trọn chiếc bánh kem lên mặt. Hãy nhìn biểu cảm kiểu không thể tin nổi của anh chàng kìa. Cõ lẽ Minh Vương đã bị sốc sau cú lừa ngọt ngào đến từ những người đồng đội.

Minh Vương giận dỗi khi bị úp bánh trong ngày sinh nhật: Thế mà chúng nó bảo bánh là để ăn - Ảnh 1.

Minh Vương giận dỗi khi bị lừa, úp bánh kem lên mặt trong ngày sinh nhật. Ảnh: FBNV.

Giận dỗi là vậy nhưng thực ra Minh Vương rất vui khi được tổ chức sinh nhật. Anh chàng gửi lời cảm ơn đến mọi người đã dành cho mình những lời chúc tốt đẹp và không quên khoe món quà dễ thương mà mình được tặng.

Tuy vậy, sau khi lướt facebook và đọc được câu bình luận không hay về mình trên một fanpage bóng đá, Minh Vương lập tức mè nheo với những người đồng đội, cho biết mình đang rất tủi thân trong ngày sinh nhật: "Đấy thấy không. Cả năm có một ngày sinh nhật mà nó cũng chửi. Thấy tủi thân không cơ chứ".

Minh Vương giận dỗi khi bị úp bánh trong ngày sinh nhật: Thế mà chúng nó bảo bánh là để ăn - Ảnh 2.

Minh Vương khoe món quà được tặng trong ngày sinh nhật. Ảnh: FBNV.

Minh Vương giận dỗi khi bị úp bánh trong ngày sinh nhật: Thế mà chúng nó bảo bánh là để ăn - Ảnh 3.

Anh chàng mè nheo với đồng đội khi cảm thấy tủi thân trong ngày sinh nhật. Ảnh: Chụp màn hình.

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, chắc các bạn sẽ không lạ gì màn úp bánh mỗi dịp sinh nhật một cầu thủ nào đó. Không chỉ ở đội tuyển quốc gia, các CLB cũng thường xuyên tổ chức những bữa tiệc mừng sinh nhật cho các thành viên của mình. Tất nhiên, nhân vật chính đều không tránh khỏi cái kết "thê thảm" trong tiếng cười sảng khoái của những người đồng đội.

Cái kết không thể nào khác với nhân vật chính trong ngày sinh nhật. Ảnh: PH, VFF, FBNV.

Duy Mạnh bị úp bánh sấp mặt trong ngày sinh nhật sớm.