Món thưởng "khủng" từ bầu Đức và màn lật kèo khó tin của HAGL sau sự cố tai hại ở V.League

(Tổ Quốc) - Lịch sử V.League từng chứng kiến một trận đấu “dở khóc dở cười” vì sự cố ngoài ý muốn và cách xử lý vụ việc gây ra nhiều tranh cãi của ban tổ chức giải.

ĐANG ĐÁ BÓNG THÌ… MẤT ĐIỆN

Mùa giải 2008, V.League khai màn với trận cầu tâm điểm giữa Đồng Tâm Long An và Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 6/1. Ở thời kỳ V.League mới lên chuyên nghiệp, trận derby Gạch – Gỗ luôn là tâm điểm chú ý, với quyết tâm lớn từ hai đội bóng của bầu Thắng và bầu Đức. Thậm chí, bầu Đức còn treo thưởng 1 tỷ đồng cho HAGL nếu thắng trận này (nên nhớ đội vô địch V.League khi đó cũng chỉ nhận được 700 triệu).

Bước vào trận đấu, ĐTLA với lợi thế sân nhà tỏ ra lấn lướt đối thủ và có được bàn mở tỉ số ở phút 51 do công của Minh Mính. Tuy nhiên đúng vào thời điểm thầy trò HLV Calisto đang nắm lợi thế trong tay, khi đồng hồ đang chỉ đến phút 65, sân Long An bất ngờ… mất điện.

Món thưởng khủng từ bầu Đức và màn lật kèo khó tin của HAGL sau sự cố tai hại ở V.League - Ảnh 1.

Minh Mính (ngoài cùng bên trái) ăn mừng bàn thắng vào lưới HAGL.

Ban tổ chức nhanh chóng kiểm tra và phát hiện trụ điện đã bị cháy. Điều này khiến trận đấu buộc phải dừng lại vì việc khắc phục sự cố cần nhiều thời gian.

Một ngày sau (7/1), ban tổ chức V.League 2008 sau khi nhận được biên bản tạm dừng trận đấu vì mất điện cùng băng ghi hình đã nhóm họp và quyết định tổ chức lại trận đấu giữa ĐTLA và HAGL vào lúc 15h30 ngày 8/1.

Điều này đồng nghĩa với việc kết quả dẫn trước 1-0 của ĐTLA cũng bị hủy bỏ, hai đội sẽ đá lại trọn vẹn 90 phút. Quyết định của ban tổ chức dựa trên điều 51, 56 và 62 của quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến các tranh cãi bắt đầu nổ ra.

Món thưởng khủng từ bầu Đức và màn lật kèo khó tin của HAGL sau sự cố tai hại ở V.League - Ảnh 2.

ĐTLA từng là một thế lực của bóng đá Việt Nam ở thập niên 2000.

ĐTLA CHẤP NHẬN THUA LUÔN, KHỎI ĐÁ LẠI; HAGL PHẢI CHẠY RA CHỢ MUA VỘI ÁO ĐẤU

Sau khi quyết định trên được ban tổ chức V.League đưa ra, phía HAGL đồng ý đá lại. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành CLB ĐTLA Phạm Phú Hòa lại lên tiếng phản đối, thậm chí thông qua truyền thông còn tuyên bố sẵn sàng để bị xử thua 0-3 chứ không đá lại theo cách như vậy.

Giải thích về quyết định của CLB, ông Hòa cho biết: "Ngay sau khi nhận quyết định từ ban tổ chức giải, chúng tôi đã tiến hành họp đội, quyết định sẽ không đá lại, chấp nhận thua 0-3.

Chúng tôi không muốn làm khó ban tổ chức nhưng phải làm như thế nhằm đề phòng việc sau này đội chủ nhà nào đang thua sẽ tự tắt hệ thống điện trong vòng 30 phút để được đá lại. Tuy nhiên, trong sáng nay 8-1, chúng tôi sẽ báo lại với lãnh đạo tỉnh để xin ý kiến cụ thể".

Món thưởng khủng từ bầu Đức và màn lật kèo khó tin của HAGL sau sự cố tai hại ở V.League - Ảnh 3.

ĐTLA đã tính đến phương án xin thua 0-3 và không đá lại với HAGL vì bức xúc.

Sở dĩ GĐĐH Phạm Phú Hòa phản ứng như vậy bởi ông cho rằng, theo quy định của FIFA và AFC, nếu trận đấu bị tạm hoãn đã diễn ra từ 80 phút trở lên thì không phải đá lại mà vẫn giữ nguyên tỷ số lúc dừng trận; nếu trận đấu diễn ra trên 45 phút thì sẽ thi đấu nốt thời gian còn lại, tính tỷ số từ lúc dừng trận và nếu trận đấu dừng khi chưa hết một hiệp thì mới phải đá lại toàn bộ.

Việc ban tổ chức V.League đưa ra phán quyết yêu cầu phải đá lại từ đầu khiến ĐTLA không đồng tình. Tuy nhiên sau khi xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh, ĐTLA cuối cùng cũng chấp nhận đá lại. Thế nhưng những rắc rối vẫn chưa hết.

Ở trận đấu hôm 6/1, ĐTLA mặc áo sọc xanh trắng, nhưng đến trận đá lại thì đội chủ nhà chuyển sang mặc áo sọc đỏ trắng. Điều này vô tình gây khó cho HAGL vì họ chỉ có 2 mẫu áo thi đấu màu trắng và đỏ.

Món thưởng khủng từ bầu Đức và màn lật kèo khó tin của HAGL sau sự cố tai hại ở V.League - Ảnh 4.

ĐTLA nhất quyết không mặc màu áo trắng xanh ở trận đá lại.

Trước quyết định tréo ngoe này của đối thủ, HAGL đành phải "chữa cháy" bằng cách vội vàng cho người ra chợ mua bộ quần áo màu xanh, rồi đem đến tiệm may nhờ đính logo và số áo. Cũng vì vội vã nên áo đấu có chiếc bị ngược logo, thậm chí có cầu thủ ra sân với số quần và số áo khác nhau.

Ví dụ như trường hợp của Agostinho, tiền đạo này mặc áo số 11 nhưng quần lại số 31. Phía ĐTLA phản ứng khá quyết liệt, khiến cho trợ lý Huỳnh Văn Ảnh của HAGL phải cố dán số 3 vào áo của Agostinho nhưng không được. Chỉ đến khi giám sát trận đấu Đặng Quang Dương ra mặt, thông cảm cho trường hợp này thì trận đấu mới được bắt đầu.

KẾT CỤC CAY ĐẮNG CHO ĐTLA

Không biết có phải do bị ức chế về tâm lý hay không mà khi vào trận, các cầu thủ ĐTLA liên tục uy hiếp khung thành HAGL nhưng lại tỏ ra quá nóng vội trong khâu dứt điểm. Hàng tá cơ hội bị đội chủ nhà bỏ lỡ và rồi đến phút 49, HAGL trong thế co mình phòng ngự từ đầu trận bất ngờ có bàn mở tỉ số sau cú sút xa đẹp mắt của Tăng Tuấn.

ĐTLA sau đó vẫn là những người nắm thế chủ động nhưng vẫn không thể tìm được bàn gỡ và đành chấp nhận thua 0-1 ở trận đá lại.

Món thưởng khủng từ bầu Đức và màn lật kèo khó tin của HAGL sau sự cố tai hại ở V.League - Ảnh 5.

HAGL phải ra chợ mua tạm mẫu áo màu xanh để đá lại với ĐTLA.

Đến phần họp báo sau trận đấu, HLV Calisto của ĐTLA tỏ rõ sự không hài lòng với cách làm của ban tổ chức. Thậm chí còn cho rằng đáng ra theo luật, trận đấu này có thể phải đá lại một lần nữa do trọng tài cho phép HAGL sử dụng một cầu thủ không đăng ký trong danh sách. Đó là trường hợp của tiền đạo Agostinho bên phía HAGL khi anh mặc chiếc áo mang số 11 còn chiếc quần là số 31 (đăng ký trong danh sách là 31).

"Trận thua của ĐTLA là do ông trưởng ban tổ chức giải sắp đặt sẵn. Ông ấy đã đưa ra một quyết định hết sức khó hiểu. Tôi chưa thấy ở đâu xử luật như vậy.

Nếu vì ban tổ chức sân Long An để mất điện mà ban tổ chức giải buộc chúng tôi phải đá lại từ đầu, vậy lỗi của trọng tài khi để một cầu thủ mang số áo không đăng ký vào sân thì trận đấu cũng phải đá lại chứ", HLV Calisto nói.

Món thưởng khủng từ bầu Đức và màn lật kèo khó tin của HAGL sau sự cố tai hại ở V.League - Ảnh 6.

HLV Calisto không hài lòng với cách làm việc của ban tổ chức V.League 2008.

Về phía HAGL, khi được hỏi về quyết định đá lại của ban tổ chức, HLV Anant cho biết đội bóng của ông đơn thuần chỉ tuân thủ theo mà thôi chứ không bàn đến chuyện mình được hưởng lợi hay không: "Tôi mới qua Việt Nam nên chưa nắm nhiều luật của giải V-League. Thế nên, khi ban tổ chức giải quyết định chúng tôi chỉ biết tuân theo".

Kết quả 1-0 nghiêng về HAGL không chỉ giúp Tăng Tuấn và đồng đội có được phần thưởng 1 tỷ đồng từ bầu Đức, mà nó còn vô tình dẫn đến kết thúc buồn cho ĐTLA ở V.League 2008.

Đội bóng của bầu Thắng kết thúc mùa giải năm đó với 45 điểm, ít hơn đội đầu bảng Bình Dương 2 điểm và đành ngậm ngùi về nhì.

Nếu như sân Long An không đột nhiên mất điện và trận đấu hôm 6/1 có thể diễn ra suôn sẻ nốt 25 phút còn lại, khả năng ĐTLA (đang dẫn trước 1-0) giành được 3 điểm trước HAGL là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, mùa giải 2008 của ĐTLA sẽ kết thúc theo một kịch bản khác rất nhiều.

Món thưởng khủng từ bầu Đức và màn lật kèo khó tin của HAGL sau sự cố tai hại ở V.League - Ảnh 7.

Bảng xếp hạng chung cuộc V.League 2008.

Bài viết nằm trong loạt bài KÝ ỨC BÓNG ĐÁ VIỆT. Xem thêm tại đây!

Linh Đan

Tin mới