Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên ghế đá trong đêm Sài Gòn

(Tổ Quốc) - Bé trai bị bỏ rơi trên ghế đá ngoài con hẻm nhỏ may mắn được người dân phát hiện lúc nửa đêm.

Sáng 7/7, bác sĩ Lương Văn Sinh, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận một trường hợp bé trai bị bỏ rơi vào buổi tối tại khu vực quận Tân Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h đêm 6/7, một người dân khi đi bộ ngang hẻm 38 đường Đô Đốc Long, phường Tân Quý, quận Tân Phú thì nghe tiếng trẻ em khóc.

TP.HCM: Thêm một bé trai bị bỏ rơi trên ghế đá ban đêm, còn nguyên dây rốn - Ảnh 1.

Bé trai được người dân ủ khăn ắm chăm sóc sau khi phát hiện. (Ảnh: NDCC)

Men theo tiếng khóc, người này hoảng hồn phát hiện một bé trai sơ sinh, còn nguyên dây rốn bị bỏ trên chiếc ghế đá. Bé chỉ được bọc một chiếc khăn mỏng.

Ngay sau đó, bé nhanh chóng được người này ẵm vào chăm sóc, đồng thời sự việc được thông báo cho cơ quan chức năng.

TP.HCM: Thêm một bé trai bị bỏ rơi trên ghế đá ban đêm, còn nguyên dây rốn - Ảnh 2.

Bệnh viện quận Tân Phú, nơi tiếp nhận cháu bé.

UBND phường Tân Quý đã tiếp nhận và đưa bé đến BV quận Tân Phú chăm sóc.

Tại đây các bác sĩ xác định ngoài việc còn nguyên dây rốn thì sức khoẻ bé tốt, nặng khoảng 3kg.

"Hiện bé đang được các bác sĩ chăm sóc kỹ lưỡng tại khoa Nhi của BV" - bác sĩ Sinh nói.

Công an đang trích xuất camera để tìm xem ai là người bỏ rơi bé.

Thiên Kim

Tin mới