• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Mưa bom” Aleppo và giấc mơ đến trường của những đứa trẻ

Thế giới 07/11/2016 21:27

(Tổ Quốc) -Bom tấn dội xuống đã tàn phá thành phố Aleppo tại Syria và cản trở việc đến trường của những đứa trẻ.

Trong hơn một tuần đã có hàng trăm người bị giết và hơn 1000 người bị thương.
“Bom vẫn dội đều. Các thầy cô giáo vẫn cập nhật hình ảnh các em học sinh tới trường. Trường học đã mở lại mặc dù chỉ có vài lớp học thưa thớt. Người dân đều nói rằng việc dội bom đã tàn phá trường học nơi đây. Chúng tôi chỉ mong muốn quân đội rời khỏi Đông Aleppo và trả lại sự bình yên cho cuộc sống nơi đây”, người dân Syria nói.


Một nhà hoạt động tại thành phố cho biết: “Điều mong muốn của bản thân tôi lúc này là có thể nhìn thấy những đứa trẻ cắp sách đến trường trong một vùng trời bình yên”.
Wissam Zarqa, một giáo viên cho hay: “Các em học sinh phải về muộn sau giờ lên lớp bởi vì bom dội liên tục xuống thành phố, máy bay chiến đấu ầm ầm trên đầu. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi những đứa trẻ vẫn ham học và đến lớp bất chấp nguy hiểm rình rập quanh chúng.”


Nói về những tiếng súng dội, âm thanh của chiến tranh, Wissam Zarqa nói: “Tôi thực sự ghét âm thanh bom đạn chết chóc. Tiếng súng đạn dường như đã trở thành một phần cuộc sống hàng ngày của chúng tôi”.
(Theo the guardian)

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ