Mượn xe máy của người yêu đi mua đồ ăn, chàng trai bỏ quên xe tại quán đến hôm sau thấy "sai sai" nên hốt hoảng đi tìm

Hạ Phong | 10-08-2020 - 14:32 PM

(Tổ Quốc) - Mượn xe người yêu đi mua đồ ăn và bỏ quên tại quán sau hơn một ngày mới phát hiện, chàng trai tá hỏa đi tìm, may mắn chiếc xe được chủ quán cất hộ.

Một chàng trai hay quên sẽ gây ấn tượng với bạn gái của mình bằng cách nào nhỉ? Quên ví tiền khi đi ăn, quên tặng quà trong ngày sinh nhật, quên kỷ niệm quen nhau của cả hai,... Không đâu, đó chưa hẳn là ấn tượng nhất khi bạn đọc câu chuyện hi hữu về một chàng trai mượn xe máy của người yêu đi mua đồ ăn và... để quên tại quán dưới đây.

Mượn xe máy người yêu đi mua đồ ăn, chàng trai bỏ quên xe tại quán đến hôm sau thấy "sai sai" nên hốt hoảng đi tìm - Ảnh 1.

Chàng trai chạy xe đến quán và gọi đồ ăn mang về. Ảnh: Chụp màn hình.

Vụ việc xảy ra vào lúc 18 giờ ngày 4/8 tại một quán ăn nằm trên đường Kiều Mai, quận Cầu Diễn (Hà Nội) khi một thanh niên đến mua đồ ăn mang về. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu thanh niên này chỉ là một thực khách bình thường như bao người, cho đến khi anh chàng cầm túi đồ ăn rời khỏi quán và... để lại xe máy ở trước quán. 

Mượn xe máy người yêu đi mua đồ ăn, chàng trai bỏ quên xe tại quán đến hôm sau thấy "sai sai" nên hốt hoảng đi tìm - Ảnh 2.

Chàng trai vào trong đợi lấy đồ ăn. Ảnh: Chụp màn hình.

Buồn cười ở chỗ, ngày hôm sau anh chàng này đã hốt hoảng đi tìm chiếc xe máy khắp nơi cho đến khi quay trở lại quán, anh mới biết mình để quên nó. Chiếc xe máy bị bỏ quên may mắn được chủ quán đưa vào nhà cẩn thận chờ người đến nhận sau khi kiểm tra camera. 

Mượn xe máy người yêu đi mua đồ ăn, chàng trai bỏ quên xe tại quán đến hôm sau thấy "sai sai" nên hốt hoảng đi tìm - Ảnh 3.

Và rồi chiếc xe máy bị bỏ quên... Ảnh: Chụp màn hình.

"Thế khi mang xe về rồi anh có bị người yêu trách không?", một tài khoản thắc mắc.

Đồng cảm với thanh niên trên, một anh chàng kể lại câu chuyện của mình nhận được hàng trăm lượt tương tác: "Tuần trước mình đi ăn sáng dưới toà nhà của văn phòng, để xe máy trên vỉa hè. Ăn xong bát bún, đánh được đôi giày cảm thấy sảng khoái nên đi bộ vào toà nhà lên công ty làm việc. Gần trưa nhớ ra thấy có gì đó sai sai, chả nhớ mình có để xe dưới hầm không nên tá hoả đi tìm. Xuống lại quán bún may mắn được anh chủ quán cất hộ xe và chìa khoá". 

Chẳng biết nên trách hay nên mừng thầm cho những anh chàng ở trên vì đã may mắn tìm được tài sản của mình. Vậy mới nói, không phải chỉ có các cô gái hay quên và lơ đãng thôi đâu. Đây là "căn bệnh" không "phân biệt" bất kỳ giới tính nào và nếu không khắc phục sau này nó sẽ hình thành thói quen khiến bạn mất mát khá lớn đấy. 



theo Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM