• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ: Bé gái 4 tuổi tử vong vì COVID-19 sau khi lây từ mẹ anti-vaccine

Sức khỏe 15/09/2021 10:55

(Tổ Quốc) - Một bé gái 4 tuổi ở Texas, Mỹ vừa tử vong vì COVID-19 và quá trình truy vết cho thấy nhiều khả năng em đã lây từ mẹ, một người anti vaccine trung thành.

Bé gái Kali Cook, 4 tuổi, đã qua đời vì COVID-19 tại nhà ở Bacliff, Texas, Mỹ vào ngày 7/9, mẹ của Kali, cô Karra Harwood nói với truyền thông địa phương.

Kali qua đời chỉ 5 giờ sau khi thức dậy sớm với những dấu hiệu đầu tiên của cơn sốt, tbeo Harwood.

"Kali hoàn toàn ổn, và sau đó Kali bỗng qua đời", người mẹ đau khổ nói với Houston Chronicle. "Nó diễn ra quá nhanh".

Mỹ: Bé gái 4 tuổi tử vong vì COVID-19 sau khi lây từ mẹ anti-vaccine - Ảnh 1.

Bé gái Kali Cook, 4 tuổi, đã qua đời vì COVID-19 vào ngày 7/9.

Harwood cho biết cô đã có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày hôm trước. Trước đó, Harwood và chồng chưa cưới, William Tucker, đều phải nghỉ việc vì cảm thấy không khỏe và phải cách ly ở nhà.

"Tôi đã cố gắng tránh xa con và không muốn các con của tôi mắc bệnh", người mẹ nói với Galveston County Daily News. Ngoài Kali, Harwood còn có hai đứa con khác, cả hai sau đó cũng đều nhiễm COVID-19.

Người mẹ thừa nhận rằng cô hối hận vì đã phản đối vaccine COVID-19. Tại Texas, tỷ lệ tiêm chủng chỉ hơn 50%, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

"Tôi là một trong những người anti vaccine, phản đối chống lại chúng", cô nói với tờ báo địa phương. "Bây giờ, tôi ước mình chưa bao giờ phản đối như vậy", cô thừa nhận.

Kali là đứa trẻ đầu tiên tử vong vì COVID-19 ở hạt Galveston trong đại dịch. Hạt này đã chứng kiến gần 50.000 ca nhiễm được xác nhận và hơn 470 trường hợp tử vong, theo các quan chức y tế địa phương.

"Đây là một điều khủng khiếp, nhưng tôi nghĩ mọi người cần biết về nó", quan chức y tế khu vực Philip Keizer nói với Galveston County Daily News về cái chết của Kali.

"Điều quan trọng là nếu con bạn bị ốm, bạn không nên nói "Ồ, chúng sẽ ổn thôi". Nếu con bạn bị ốm, hãy đi khám", ông Keizer khuyến cáo.

Kali chỉ mới bắt đầu đi học mẫu giáo. Không có dấu hiệu nào cho thấy em bị nhiễm bệnh ở trường, các quan chức cho biết. Quá trình truy vết không phát hiện Kali đã tiếp xúc gần với bất kỳ ai bị nhiễm bệnh ngoài gia đình.

Harwood và chồng sắp cưới viết về Kali: "Trái tim của con quá trong sáng đối với thế giới tàn khốc này và Chúa đã quyết định rằng ông ấy cần một thiên thần xinh đẹp khác ở bên cạnh".

"Tất cả chúng tôi đều rất suy sụp và đau đớn và chỉ đang cố gắng tìm ra cách vượt qua [cuộc sống này] khi không có con ở đây", cặp đôi chia sẻ thêm, nói rằng họ "quá căng thẳng và tổn thương".

Mới đây, một Tiktoker Mỹ cũng đã kêu gọi tiêm vaccine ngay trước khi chết vì COVID-19. Cụ thể, khi đang nằm viện điều trị, Megan Alexandra Blankenbiller đã nói rằng không tiêm vaccine là một sai lầm. Hơn 1 tuần sau đó, Megan qua đời vì COVID-19.

(Nguồn: New York Post)

Trà My

NỔI BẬT TRANG CHỦ