• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nạn nhân bị đâm dã man trong vụ giết người ở Hưng Yên: "Hắn cố tình giết tôi bằng nhiều nhát dao vào chỗ hiểm"

Pháp luật 06/11/2018 17:19

(Tổ Quốc) - Nạn nhân còn sống trong vụ giết người ở Hung Yên cho biết, tên trộm đã cố tình giết ông bằng nhiều nhát dao vào chỗ hiểm, may mắn ông đã chống cự được và thoát nạn.

Chiều 6/11, nạn nhân Bùi Ngọc Đ. (74 tuổi) vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện huyện Phú Cừ (Hưng Yên). Ông là một trong hai nạn nhân trong vụ án trộm cắp và giết người vừa xảy ra đêm 5/11 vừa qua trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Bị đâm nhiều nhát dao vào mặt, cổ, ngực cũng như bị gạch đập vào đầu, nạn nhân đang trong tình trạng thương tích nặng, phù nề nhiều bộ phận cơ thể. Hiện các bác sỹ đã tiến hành sơ cứu và khâu các vết thương hở cho nạn nhân.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương ở vị trí nguy hiểm

Có mặt tại bệnh viện, bà P., vợ của ông Đ. cho hay: "Hôm qua, lúc hai vợ chồng tôi đang ở nhà thì nghe tiếng bà T. kêu cứu vang lên từ sau nhà bà ấy. Bà T. kêu mấy tiếng thì tắt. Đoán rằng có thể bà ấy bị ngã, tôi và chồng cùng sang xem, ông nhà đi trước tôi.

Vừa vào đến cửa sau nhà bà T. thì chồng tôi bất ngờ bị một người xông đến đánh tới tấp, vừa đánh nó vừa nói nếu kêu lên là nó giết. Chồng tôi bị nó đánh ngã ra đất, hai bên vật nhau".

Quá sợ và biết không thể giúp đỡ, bà P. bỏ chạy ra đường kêu cứu. Sau khi đánh gục ông Đ., hung thủ cũng tẩu thoát, ông Đ. mình đầy vết thương tự lết về nhà.

Nạn nhân bị đâm dã man trong vụ giết người ở Hưng Yên: Hắn cố tình giết tôi bằng nhiều nhát dao vào chỗ hiểm - Ảnh 2.

Bà T. kể lại sự việc

Đang nằm trên giường bệnh nhưng ông Đ. vẫn tỉnh táo và nhớ rõ toàn bộ diễn biến sự việc. Ông Đ. cho biết: "Tôi vừa đẩy cửa và bước 1 chân lên bậc cửa thì tên trộm nhảy từ dưới ao lên dùng gạch đập vào đầu tôi tới tấp.

Tôi phản ứng đạp ngã hắn ta, nhưng hắn vừa ngã thì rút con dao nhỏ tiếp tục nhảy vào tôi đâm tới tấp, tôi giơ tay đỡ thì bị một vết thương ở tay. Hắn cố tình đâm vào đầu, mặt và cổ tôi nhiều nhát. Không dừng lại, hắn còn nhặt một viên gạch tiếp tục đập vào đầu tôi và đòi trói tôi lại. Rõ ràng tên trộm cố tình giết tôi".

Hiện tại, mặc dù đã được khâu kín nhưng chỉ cần cử động nhẹ thì các vết thương của ông Đ. lại rớm máu. Gia đình nạn nhân lo sợ những vết thương mà tên trộm dùng gạch đập vào đầu có thể ảnh hưởng đến não bộ của nạn nhân.

Nạn nhân bị đâm dã man trong vụ giết người ở Hưng Yên: Hắn cố tình giết tôi bằng nhiều nhát dao vào chỗ hiểm - Ảnh 3.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Ở một diễn biến khác, sau khi khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường xong, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân Nguyễn Thị T. (66 tuổi) cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào tối 5/11, lợi dụng đêm tối và mất điện, Đoàn Hữu Khơi (17 tuổi, trú thị trấn Trần Cao, Phú Cừ, Hưng Yên) đã lẻn vào nhà bà T. là một cựu giáo viên sống độc thân trên địa bàn thị trấn Trần Cao. Bất ngờ bị chủ nhà phát hiện, đối tượng liền dùng dao khống chế và cứa cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ông Đ. hàng xóm nhà nạn nhân nghe tiếng động chạy sang xem thì bị Khơi đâm nhiều nhát thương tích nặng phải đi cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra, công an đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ.

Khuya cùng ngày, Khơi bị bắt khi ở gần hiện trường. Rạng sáng ngày 6/11, tại trụ sở công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ.

Bá Cường

NỔI BẬT TRANG CHỦ