Ngày đầu quay trở lại trường học, cậu bé mẫu giáo dù rất cố gắng nhưng không thể làm được 1 việc khiến dân mạng cười lăn

(Tổ Quốc) - Háo hức trở lại trường học sau vài tháng nghỉ vì dịch Covid-19, nhưng dù rất cố gắng và có cả sự trợ giúp của người thân, cậu bé mẫu giáo vẫn không thể làm nổi điều này để tới trường.

Nghỉ học vì dịch Covid-19 quá lâu đã khiến xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười khi các em học sinh quay trở lại trường. Mới đây, các trường mầm non ở Trung Quốc bắt đầu mở cửa trở lại và một loạt những tình huống gây cười đã xảy ra.

Cậu bé cố gắng hóp bụng để bà cài khuy áo đồng phục.

Một video mới đăng trên mạng xã hội Trung Quốc đã gây chú ý và cư dân mạng được dịp bình luận không ngớt khi chứng kiến một cậu bé mẫu giáo ở An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc trong ngày đầu đi học.

Háo hức mặc bộ quần áo đồng phục để tới trường gặp lại các bạn sau bao tháng nghỉ học nhưng cố mãi mà vẫn không mặc được bởi cậu bé đã "quá khổ" so với chiếc áo.

Sau vài tháng nghỉ học vì Covid-19, ngày trở lại trường, cậu bé mầm non dù rất cố gắng nhưng không thể làm được điều này khiến dân mạng cười lăn - Ảnh 2.

Biểu cảm đáng yêu của cậu bé khi bà mặc áo.

Bà nội thấy thế đã ra tay giúp cháu trai. Bà cố gắng cài khuy trong khi cháu cố nín thở, nhưng cuối cùng vẫn không cài nổi hàng khuy cuối.

Dù đã cố mặc chiếc áo đồng phục vào nhưng xem ra không ổn bởi với chiếc áo bó sát cơ thể, cậu bé sẽ không thể nào thoải mái vận động cả ngày ở lớp được.

Sau vài tháng nghỉ học vì Covid-19, ngày trở lại trường, cậu bé mầm non dù rất cố gắng nhưng không thể làm được điều này khiến dân mạng cười lăn - Ảnh 3.

Mẹ bé cho biết, năm nay con trai mới chưa tới 6 tuổi, nhưng sau khi nghỉ học vì Covid-19 thì cậu bé đã đạt cân nặng 43kg. Nhìn hình ảnh trong video, cư dân mạng không nhịn được cười.

An Nhiên

Tin mới