Nghe bạn dụ dỗ, chàng trai tự quấn mình như xác ướp rồi bị tấn công tình dục, tố cáo mới biết bản thân không phải là nạn nhân duy nhất

(Tổ Quốc) - Nam sinh viên bị cáo buộc đã lừa người khác quấn lại như xác ướp và tấn công tình dục.

Các nhà chức trách đang điều tra các cáo buộc rằng một sinh viên tại Đại học Airlangga (Unair) ở Surabaya, Đông Java (Indonesia) đã tấn công tình dục nhiều người sau khi một bài đăng cáo buộc lan truyền trên Twitter.

Vụ việc bắt đầu thu hút sự chú ý của cư dân mạng sau khi một người dùng Twitter có tài khoản @m_fikris (người Indonesia) công khai cuộc nói chuyện qua tin nhắn của mình với nam thanh niên tên Gilang, người được cho là đang tìm kiếm một đề tài nghiên cứu cho luận án về hóa trang thành "pocong" - một hồn ma trong văn hóa địa phương. Gilang được cho là sinh viên trường Đại học Unair.

Nghe theo lời dụ dỗ của bạn, nam thanh niên tự quấn mình như xác ướp rồi bị tấn công tình dục, một người lên tiếng thì cả MXH mới vỡ lẽ - Ảnh 1.

Những bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy các nạn nhân trông giống như ma pocong, hay những con ma liệm.

Người này đã kể rằng Gilang liên tục cầu xin anh tham gia vào công trình nghiên cứu với thái độ khẩn cầu với lý do hắn ta có nguy cơ không lấy được bằng vì không hoàn thành luận án. Gilang đang học năm thứ 5 đại học.

@m_fikris viết: "Tôi cảm thấy tiếc cho mấy năm ăn học của hắn ta, vì vậy tôi đồng ý giúp. Hắn nói với tôi rằng đối tượng nghiên cứu cần được quấn vải từ đầu đến chân để thể hiện cảm xúc như lo lắng. Ban đầu, tôi đã từ chối, nhưng hắn đã thuyết phục tôi rằng nó hoàn toàn an toàn".

Gilang đã gửi hướng dẫn cho @m_fikris và bạn anh thay phiên quấn cơ thể của nhau, bao gồm cả miệng và mắt, bằng băng keo. Hắn cũng hướng dẫn họ bọc cơ thể trong jarik - loại vải truyền thống ở Java. Gilang yêu cầu họ quay lại quá trình quấn vải và gửi đoạn phim cho hắn.

Sau khi @m_fikris lên tiếng, nhiều người từng là nạn nhân của Gilang mới dũng cảm lên tiếng, vạch trần bộ mặt thật của tên này.

Một nạn nhân khác (yêu cầu được giấu tên), cho biết Gilang đã yêu cầu anh ta đến tận nhà trọ của hắn để giúp đỡ hoàn thành việc nghiên cứu vào năm ngoái. Người này kể rằng Gilang đã cởi quần áo, quấn anh bằng vải và sau đó tấn công tình dục. "Sự việc khiến tôi đau đớn trong 8 tháng qua. Tôi đã gặp ác mộng", người này nói với tờ Jakarta Post.

Một nạn nhân khác (cũng yêu cầu được giấu tên) nói rằng hồi tháng 3 vừa qua anh cũng đã trốn thoát khỏi Gilang. Sinh viên năm nhất đại học 19 tuổi đến từ Surabaya ban đầu đồng ý giúp Gilang nghiên cứu. "Khi Gilang không có mặt ở Surabaya vì đại dịch COVID-19, hắn ta đã yêu cầu tôi thực hiện quá trình quấn cơ thể với một người thân và gửi cho hắn hình ảnh và video về quá trình này", anh chàng 19 tuổi nói.

Nạn nhân thứ 3, một thanh niên 24 tuổi, cho biết anh đã bị Gilang tấn công vào năm 2015 khi cả hai đều là sinh viên đại học năm nhất.

Trong khi đang ngủ ở nhà trọ của Gilang sau một sự kiện ở trường, người này nói rằng anh cảm thấy Gilang che thân mình bằng một tấm chăn và mò mẫm anh. "Thật kỳ lạ, tôi không thể di chuyển vào thời điểm đó. Tôi cho rằng hắn đã đánh thuốc mê tôi. Tôi đã đối chất với hắn vào ngày hôm sau, và hắn thừa nhận tất cả hành động của mình".

Phát ngôn viên của trường Đại học Unair, ông Suko Widodo, xác nhận rằng Gilang là sinh viên của trường này, nhập học năm 2015. Ông Suko nói thêm rằng Ủy ban đạo đức của trường và Cảnh sát Surabaya đang điều tra các cáo buộc chống lại Gilang, bao gồm cả những vụ kiện được đệ trình vài năm trước.

"Hiện tại, chúng tôi không thể tiết lộ nhiều thông tin vì chưa liên lạc với Gilang. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ trục xuất Gilang nếu cậu bị buộc tội thực hiện hành vi quấy rối tình dục vì đó là một vi phạm nghiêm trọng", người phát ngôn nói.

Phát ngôn viên cảnh sát Đông Java, Trunoyudo Wisnu Andiko, cho biết chính quyền đã bắt đầu điều tra vụ án sau khi bài viết của Mufis trên Twitter được lan truyền rộng rãi. Cảnh sát cũng mở một đường dây nóng để nạn nhân của Gilang báo cáo về vụ việc và được bảo vệ danh tính.

(Nguồn: The Jakarta Post)

L.T

Tin mới