Một số bình luận tranh cãi của khán giả:
- Nếu Việt Nam cứ remake phim mà không tự làm ra cái riêng thì chính người Việt xem cũng chỉ có cảm giác là Phim nước ngoài. Lại còn đem một bộ quá nổi gần mấy triệu người xem thì nó vẫn còn hình bóng phim bộ ấy nhìn vào chỉ thấy Thái Lan chứ không có Việt Nam một chút nào. Chính người xem Việt Nam cũng không cảm thấy gần gũi.
- Đây chỉ là suy nghĩ riêng của mình thôi ạ. Vâng! Mình thực sự thích phim BoyLove mang hẳn style Việt Nam thì BL Việt mới có thể lan truyền khắp các nước khác được chứ.
- Sao không tự đóng 1 kịch bản mới mà cứ phải vậy nhỉ? Kịch bản phim này cũng đâu có gì xuất sắc lắm đâu? Chỉ là Bright và Win đẹp trai quá thôi mà.
- Nói thiệt chứ, phim BoyLove Thái nhiều diễn viên còn thiếu kinh nghiệm phải nói là rất đơ, ví dụ như Ohm Thitiwat, Kao, hay Bright là điển hình nhưng phim nó vẫn hot, vẫn tiến ra quốc tế, diễn viên vẫn có lượng fan khủng là do đâu :
1. Kịch bản, Thái Lan vốn dĩ rất cởi mở với LGBT nên các tác phẩm tiểu thuyết được cho xuất bản và mọi người săn đón rất nhiệt tình. Tác giả trẻ tài năng ví dụ như Mame, Má cừu...
2. Thứ 2 đạo diễn tài năng, am hiểu tâm lý giới trẻ, không khuôn khổ gò bó, nghiên cứu kịch bản kỹ lưỡng tâm lý nhân vật, biết cách chọn diễn viên để bù trừ cho nhau.
3. Thứ 3 góc quay màu phim đẹp, xử lý hậu kỳ chỉn chu, chưa kể tới makeup.
4. Thứ 4 nhà tài trợ, ở 1 đất nước thoáng về LGBT thì việc tài trợ cho 1 bộ phim đam mỹ hoàn toàn là bình thường không có gì đáng nói.
5. Thứ 5: cái này quan trọng nhất là chemistry, fan meeting các thứ, Việt Nam mình ra xong 1 bộ đam mỹ thì chả thấy tương tác live stream quảng bá gì, đóng máy xong đi được vài event rồi bơ nhau luôn.
6. Thứ 6: Khâu kiểm duyệt, cái này ức chế nhất, phim người ta thành công 30-40 % nhờ cảnh nóng, cảnh hôn mà gắn mác 18 rồi còn cố cắt xén ăn chặn nữa thì ôi thôi.
7. Thêm 1 cái nữa đó là nhạc phim. Nhạc hợp với phim, giai điệu bắt tai, cái này chiếm cũng 40% đấy, ra hẳn 1 MV cho nhạc phim luôn, MV nổi cũng không kém gì phim, bên Việt Nam còn sơ sài vụ này lắm, cho cái lyric xong rồi thôi á... Nhạc phim nó giống như biểu tượng của phim vậy. Ví dụ hễ nhắc tới Be Mine là nghĩ ngay đến TharntType mà How Lucky là nghĩ ngay đến Sợi Chỉ Đỏ....
Tóm lại là tôi không có mong mỏi vô phim Việt Nam đặc biệt là thể loại remake nha, ghé qua tia cái cho biết thôi chứ xin phép không đu phim.
Nguồn: Fanpage Yu Thánh Thiện