[Ngồi xuống và nghe tôi kể về Esports] Meiko: Chức vô địch tôi sẽ không bao giờ quên

(Tổ Quốc) - Nói về Esports, tôi cũng mới chỉ như đứa trẻ chập chững biết đi. Tôi chỉ mới bắt đầu theo đuổi Free Fire hơn 2 năm trước khi sở hữu chức vô địch Việt Nam đầu tiên. Quãng thời gian thật ngắn ngủi nếu so với những tượng đài Esports.

Dường như, định mệnh an bài tôi đến với bộ môn thể thao mới mẻ này. Vì trước đó, tôi chẳng phải một người đam mê game. Nhưng tất cả đã thay đổi vào một ngày trời mưa, đầy u ám. Hãy ngồi xuống và nghe tôi kể về hành trình đến với Free Fire, đến với chức vô địch khó tin của riêng mình.

[Ngồi xuống và nghe tôi kể về Esports] Meiko: Chức vô địch tôi sẽ không bao giờ quên - Ảnh 1.

[Ngồi xuống và nghe tôi kể về Esport] Meiko: Chức vô địch tôi sẽ không bao giờ quên   - Ảnh 2.

Thời đi học, bạn bè xung quanh tôi ai cũng say đắm với game. Nhưng tôi thì khác. Ngoài học, tôi dành thời gian để tập Taekwondo, niềm đam mê đầu tiên của tôi. Tôi có thể tự hào về thành tích ở Taekwondo với 15 Huy chương Vàng và đai đen 2 đẳng. Dẫu vậy, tôi xác định tập võ chỉ để rèn luyện sức khỏe, không hề có ý định sau này sẽ đi thi đấu hay trở thành HLV.

Năm lớp 12, một sự cố thay đổi tôi mãi mãi. Tôi từ bỏ Taekwondo để tập trung cho việc học. Nhưng điều này cũng chẳng có gì quan trọng vì tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Tháng 4 năm 2018, tôi và bạn gái chia tay. Tôi nhớ như in, đó là một ngày trời mưa, bầu trời đầy u ám.

Đó là lần đầu tôi cảm nhận cảm giác suy sụp. Một quãng thời gian đầy khó khăn. Tôi không muốn làm gì, ngày ngày cắp sách lên trường rồi trở về nhà như một thói quen.

[Ngồi xuống và nghe tôi kể về Esport] Meiko: Chức vô địch tôi sẽ không bao giờ quên   - Ảnh 3.

Thấy tôi như người mất hồn, bạn bè giới thiệu và rủ tôi chơi Free Fire. Khi đó, tôi cũng chẳng hề thích thú với trò này cho lắm. Thậm chí, tôi còn cho rằng chơi game là vô bổ, lãng phí thời gian. Nhưng trong lúc chán nản, chơi game để giải trí cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Hơn nữa, chơi game trên điện thoại thì cũng chẳng tốn mấy thời gian hay đầu tư.

Và rồi, Meiko Free Fire chính thức ra đời. Cái tên được đặt theo tay chơi hỗ trợ Liên Minh Huyền Thoại người Trung Quốc. Tôi chợt nhìn thấy trận đấu của anh chàng này trên Facebook và ưng ngay cái tên Meiko.

Ban đầu, tôi xác định chỉ chơi cho vui nhưng cũng có được thành tích khá tốt. Sau 2 tháng làm quen, tôi đạt rank Kim cương. Dần dần, tôi cảm thấy thích thú với tựa game này. Nhưng khi đó, việc học vẫn được đặt lên trên hết..

Cuối năm 2018 tôi rời Gia Lai, xuống Sài Gòn sau khi đỗ đại học. Cũng như bao người khác, tôi cảm thấy bỡ ngỡ khi sống một mình tại thành phố xa lạ. Nhưng tôi muốn phụ giúp gia đình, quyết định đi làm thêm để kiếm thu nhập. Còn thời gian rảnh, tôi lại lôi chiếc điện thoại cũ kĩ và chơi Free Fire. Tựa game sinh tồn này trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với tôi lúc nào không hay.

Cứ thế mọi thứ chuyển biến thật tự nhiên, tôi muốn lập đội đi đấu giải bán chuyên. Chức vô địch chỉ giúp đội của tôi được thưởng 1 triệu đồng, nhưng thế là đủ để tôi nhận ra chơi game cũng có thể kiếm thêm thu nhập. Nhưng những giải "cỏ" khác rất nhiều các sân chơi lớn. Đội hình đầu tiên của tôi tan vỡ vf hầu hết đều thi đấu cho vui, tập luyện ít và nửa vời. Đương nhiên tập thể như thế chẳng đi đến đâu.

Tôi muốn chiến thắng! Mục tiêu của tôi là góp mặt tại vòng chung kết Đấu Trường Sinh Tồn - giải đấu hàng đầu Free Fire Việt Nam. Nhưng rồi kết quả không được như mong đợi. Swag Night và VIE Esports, những đội tôi thành lập lần lượt tan vỡ. Đồng đội đều từ bỏ để tập trung cho chuyện học hành.

Những trận thua khiến tôi đau hơn cả khi đấu võ. Nỗi đau về thể xác chẳng thể nào so sánh được với cảm giác tôi phải chịu đựng vào lúc này. Những mộng mơ, tưởng tượng khi tôi bắt đầu theo đuổi Free Fire nhanh chóng trở thành nỗi ác mộng.

"Phải chăng, mình không hợp với Free Fire", tôi luôn tự hỏi sau 3 lần thất bại. Sau trận thua vòng thăng hạng, tôi quyết định dừng lại, không động vào game trong suốt hơn 1 tháng.

[Ngồi xuống và nghe tôi kể về Esport] Meiko: Chức vô địch tôi sẽ không bao giờ quên   - Ảnh 4.

Ngay khi tôi quyết định từ bỏ Free Fire cũng là lúc cơ hội khác mở ra. Tháng 3/2019, một ngày trời đầy nắng, V Gaming mời tôi gia nhập đội tuyển Free Fire. Lúc này, tôi khá lưỡng lự khi đã bỏ game trong suốt nhiều tuần. Tôi sợ rằng mình không thể theo kịp nhịp độ, lối chơi của những sân đấu lớn. 

Tôi sợ sẽ lại thất bại thêm một lần nữa.

Nhưng gạt bỏ tất cả, tôi muốn chứng minh bản thân mình ở bộ môn Free Fire, giống như tôi đã thành công với Taekwondo.Tôi không muốn chạy trốn sau thất bại. Từ trước đến nay, tôi chưa từng là một kẻ hèn nhát.

Hơn nữa, tôi còn có thể kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình. Tôi quyết định bỏ việc làm thêm và đồng ý gia nhập V Gaming.

[Ngồi xuống và nghe tôi kể về Esport] Meiko: Chức vô địch tôi sẽ không bao giờ quên   - Ảnh 5.

Tại đây, tôi có một cái nhìn hoàn toàn khác về Free Fire, về Esports. Không còn là những đội tuyển tự phát, tôi được tập luyện bài bản và sống cùng những người đồng đội chung niềm đam mê tại gaming house. Đó là những người có kĩ năng rất cao và giàu kinh nghiệm thi đấu. Đó là lúc tôi nhận ra mình hoàn toàn có thể vô địch.

Lần đầu tiên, tôi sống chung cùng nhiều người đến vậy trong một căn phòng. Cảm giác thật lạ lẫm. Hoá ra, đây gọi là gaming house. 4 người ngủ trong một căn phòng với 2 chiếc giường tầng. Tất cả chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập luyện. Tất cả vì mục tiêu là chức vô địch.

Nếu mọi người thắc mắc việc học của tôi liệu có ảnh hưởng khi thi đấu thì câu trả lời là không. Thật may mắn khi ngành học của tôi là khách sạn. Vì vậy, tôi không có quá nhiều môn lý thuyết, phải học thuộc. Phần lớn thời gian trên lớp là những giờ học thực hành, thứ mà tôi rất thích. Nếu không trở thành game thủ Free Fire, có lẽ tôi sẽ theo đuổi bartender chuyên nghiệp.

May mắn khác khi bố mẹ luôn ủng hộ, tôi có thể thoải mái theo đuổi sở thích, chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học.

Sáng đi học, nghỉ trưa rồi tập luyện Free Fire một mình. Đến tối, chúng tôi cùng nhau train, bàn chiến thuật để chuẩn bị cho giải đấu từ 18h tới 21h30.

[Ngồi xuống và nghe tôi kể về Esport] Meiko: Chức vô địch tôi sẽ không bao giờ quên   - Ảnh 6.

Đôi lúc, tôi cùng những người đồng đội quay những đoạn video chia sẻ trên Facebook, TikTok. Nhắc đến video thì một sở thích khác của tôi là đóng phim. Trong khi đồng đội tỏ ra ngại ngùng trước ống kính máy quay, tôi hoàn toàn tự tin với khả năng của mình. Khi đến V Gaming, tôi mới phát hiện ra sở thích này. Cầm kịch bản trên tay, tôi có thể hoá thân thành mọi nhân vật.

Thật tuyệt vời khi những đoạn video tôi góp mặt nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Những video nhanh chóng có được hàng chục, hàng trăm nghìn lượt xem.

Đi học, tập luyện Free Fire, quay phim, từng ngày đều đặn trôi qua như vậy.

Ngày 8/3/2020, tôi chính thức ra mắt Đấu Trường Sinh Tồn. Tại đây, tôi đụng độ những tuyển thủ hàng đầu Việt Nam. Thật bất ngờ, V Gaming có tới 2 lần giành top 1. Lần này, tôi không còn là người phải gồng gánh đội như trước. Tôi hoàn toàn có thể trông cậy vào những người đồng đội ĐắcLớp, Binxu…

Mong ước từ khi bắt đầu Free Fire của tôi thành hiện thực. Chỉ sau 2 tháng gia nhập V Gaming, tôi đã có mặt tại vòng chung kết Đấu Trường Sinh Tồn mùa Xuân 2020. Giờ đây, mục tiêu của tôi là chức vô địch, giống như tất cả tay chơi Free Fire khác.

Đối thủ của tôi ở trận đấu này chẳng hề dễ dàng. Đó là Team Flash, Box Gaming, Hà Nội Team… Trong khi đó, V Gaming chỉ dừng chân ở vị trí thứ 5 sau vòng bảng. Đêm trước trận chung kết, cả đội chúng tôi đã cùng nhau nói chuyện. Tất cả sẵn sàng cháy hết mình nhưng không đặt mục tiêu cao như chức vô địch. Thứ chúng tôi muốn là khẳng định sức mạnh và để lại điểm nhấn tại giải đấu này.

Còn tôi, tôi muốn chiến thắng, muốn khẳng định thứ tôi theo đuổi là đúng.

Đêm trước ngày chung kết, tôi gần như mất ngủ. Nằm trên giường, nhắm mắt nhưng trong đầu chỉ nghĩ tới ngày mai. Cảm xúc lẫn lộn giữa háo hức và lo lắng. Chắc hẳn, đồng đội tôi cũng lo lắng như vậy, tôi thấy Crazy cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống.

Phải đến lúc đội trưởng Binxu lên tiếng, chúng tôi mới có thể bình tĩnh, đi ngủ để giữ sức cho ngày quan trọng. Lần đầu tiên, tôi góp mặt tại trận đấu quan trọng đến vậy. Tôi đã đến rất gần với mục tiêu của mình khi bắt đầu sự nghiệp game thủ.

[Ngồi xuống và nghe tôi kể về Esport] Meiko: Chức vô địch tôi sẽ không bao giờ quên   - Ảnh 7.

Ngày 17/5/2020, 6 trận đấu sẽ quyết định nhà vô địch ĐTST mùa Xuân 2020. Tôi đã sẵn sàng để tỏa sáng tại sân chơi danh giá này. V Gaming có khởi đầu thuận lợi với top 1 ở ván 2. Khi đó, tôi tin chắc mình có thể chiến thắng.

Chúng tôi hay, nhưng Team Flash còn hay hơn. Chứng kiến đội ĐKVĐ khi đó liên tiếp có được những top 1 cùng nhiều điểm hạ gục, chúng tôi có chút lo lắng. Sau ván 5, đội trưởng Binxu nhẩm tính Team Flash và SCVG đang bỏ xa chúng tôi khi họ đã có tới 2 lần top 1.

Chúng tôi tự nhủ rằng hãy cống hiến hết mình cho ván đấu cuối cùng. Dù khoảng cách có xa đến đâu, V Gaming muốn để lại điểm nhấn tại giải đấu này. Chúng tôi sẽ không thua kém đối thủ dù thất bại nếu có 2 lần top 1 như những đội khác.

"Hãy chơi hết mình, chức vô địch có hay không không quan trọng", chúng tôi nói với nhau trước khi bước vào ván thứ 6.

Tôi muốn cống hiến tất cả những gì mình có với Free Fire cho ván đấu cuối cùng này. Chỉ ít phút nữa thôi, máy bay sẽ cất cánh. V Gaming sẽ chơi an toàn để hướng tới mục tiêu top 1 ở ván 6. Nào ngờ, đây là chiến thuật được tất cả các đội áp dụng trong trận đấu quyết định này.

Tim tôi đập nhanh dần, nhanh dần mỗi khi vòng bo thu hẹp lại. Đã đến giây phút quyết định khi các đội buộc phải giao tranh. Mọi thứ đến thật bất ngờ. BOX Gaming và Team Flash, chúng tôi lần lượt hạ gục cả 2 đội có thứ hạng cao từ sớm, mở ra cơ hội cho riêng mình.

Tôi và đồng đội tràn trề tự tin. Tất cả đều tập trung cao độ vào chiếc điện thoại. Tưởng rằng lúc này, có người hò hét bên cạnh, tôi cũng không nghe thấy gì.

Vòng bo thứ 5, 16 người, 5 đội. Chúng tôi còn đủ 4 người.

Thật khó tin khi vòng tròn nhỏ xíu đó lại thu vào đúng căn nhà nơi chúng tôi trấn thủ. Định mệnh. Thật sự là định mệnh giúp chúng tôi vô địch. Đường đến vòng bo của 4 đội còn lại là những khoảng đất trống. Tiếng súng vang lên, chúng tôi phán đoán được hướng của đối thủ.

Nhưng những cảm xúc hào hứng nhanh chóng bị dập tắt khi vòng bo thứ 6 xuất hiện. SCVG mới là đội có lợi thế. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Tôi có chút lo sợ, tay không ngừng run rẩy. Chúng tôi phải tiến vào bo khi trước mặt là 3 đối thủ cùng khoảng đất trống.

Trong giây phút căng thẳng nhất Binxu bất ngờ tiếp thêm động lực cho chúng tôi. Anh ấy liên tục hét to: "vô địch rồi, vô địch rồi". Thật bất ngờ, chúng tôi không phải mục tiêu, các đội lần lượt hạ gục lẫn nhau. Đối thủ lần lượt nằm xuống.

Tôi nhớ như in cuộc đấu súng cuối cùng. 3 đấu 3, V Gaming đấu SCVG. Tay cầm chắc, mắt tập trung cao độ vào chiếc điện thoại, tôi đã sẵn sàng cho cuộc đấu súng mà mình mong mỏi bấy lâu.

[Ngồi xuống và nghe tôi kể về Esport] Meiko: Chức vô địch tôi sẽ không bao giờ quên   - Ảnh 8.

Thật may mắn khi tôi là người có điểm hạ gục cuối cùng trong trận đấu cuối cùng này. Trên bảng điểm, VGM. Meiko hạ gục SCVG. KimChon. Chúng tôi chiến thắng với 11 điểm hạ gục. Thay vì ăn mừng, tất cả bỗng im lặng, không ai nói với nhau câu nào. Tôi cũng như 3 người đồng đội khác. Tất cả đều đang tính nhẩm điểm số chung cuộc.

Đúng như Binxu nói, chúng tôi chính thức lên ngôi vô địch với 1710 điểm. Nếu giành top 2, Team Flash mới là người chiến thắng. Một trận đấu trị giá 520 điểm. Thật khó tin. Tất cả chúng tôi đều chờ đợi MC xướng tên V Gaming cho chức vô địch.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Tôi muốn sống mãi trong khoảnh khắc này. Những cố gắng trong thời gian qua của tôi đã được đền đáp.

[Ngồi xuống và nghe tôi kể về Esport] Meiko: Chức vô địch tôi sẽ không bao giờ quên   - Ảnh 9.

Sau chiến thắng, tôi nhận được lời chúc từ bố, mẹ, những người luôn ủng hộ tôi vô điều kiện. Chức vô địch của tôi càng ý nghĩa hơn với hình ảnh V Gaming xuất hiện trên sóng VTV3, khung giờ vàng. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng như vậy là đủ để tôi nhận ra rằng mình có thể làm được hơn nữa với Free Fire.

Tôi bất ngờ nhận hàng loạt cuộc điện thoại từ gia đình, người thân để hỏi về chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp. Chắc hẳn, mọi người vừa nhìn thấy tôi trên TV.

Giờ đây, tên tuổi tôi được nhiều người biết đến. Tôi cảm thấy thích thú khi những đoạn video ngắn mình góp mặt được nhiều người xem hơn. Dẫu biết rằng tôi chưa quá nổi tiếng. Nhưng đôi khi, một người lạ ngoài đường gọi tên khiến tôi cảm thấy vui trong lòng.

Chỉ trong 1 năm thi đấu Free Fire, tôi đã trải qua đầy đủ hương vị cảm xúc. Từ thất bại cho tới chiến thắng. Lúc này, tôi sẽ không dừng lại. Mục tiêu tiếp theo của tôi sẽ là đấu trường quốc tế. Tôi muốn lá cờ Việt Nam tung bay tại những sân khấu lớn.

Nhiều lúc, tôi nhận thấy mình có thật tham lam. Nhưng nhờ vậy, tôi có thể tập luyện hết mình cho mục tiêu đề ra. Nhưng rồi bước ra đấu trường quốc tế, tôi bỗng cảm thấy những gì mình làm được thật nhỏ bé.

[Ngồi xuống và nghe tôi kể về Esport] Meiko: Chức vô địch tôi sẽ không bao giờ quên   - Ảnh 10.

Vô địch ĐTST mùa Xuân 2020, V Gaming giành vé vào góp mặt tại Siêu Sao Đại Chiến Free Fire Châu Á (FFAA) 2020. Tại đây, tôi bị ngợp bởi lối chơi của các đội quốc tế. Họ chơi chủ động hơn nhiều với ĐTST và có thể sử dụng mọi loại súng. Nhưng sau 3 ván đấu đầu tiên kết quả không như ý, chúng tôi quyết định chơi chủ động hơn. Dẫu vậy, kết quả cũng chẳng được như mong đợi khi V Gaming chỉ giành top 4 với 2 lần top 2.

Thất bại nhưng đây là kinh nghiệm quý báu cho tôi để hoàn thiện hơn nữa. Lúc này, Free Fire đang ngày càng lớn mạnh. Cộng đồng đang phát triển từng ngày. Tôi đã sẵn sàng cho những sân chơi mới. Lúc này đây, mục tiêu của tôi là tỏa sáng tại đấu trường quốc tế.

Mạnh Đăng - Design: Riverside

Tin mới