Người đàn ông Mỹ ở Vũ Hán và lời nhắc nhở không nên chủ quan với dịch Covid-19 dù lệnh phong tỏa sắp dỡ bỏ

(Tổ Quốc) - Một người Mỹ đã trải qua 2 tháng trú ẩn tại Vũ Hán, Trung Quốc, được xem là nơi đầu tiên xuất hiện dịch Covid-19 đang thúc giục mọi người nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu chống dịch kéo dài.

Khi dịch Covid-19 lan rộng ở Vũ Hán, Wilson, 38 tuổi được yêu cầu quay trở về Mỹ nhưng anh đã chọn ở lại thành phố Vũ Hán, nơi mình từng sinh sống 16 năm cùng vợ người Trung Quốc - Li Qin và cô con gái 7 tuổi Jasmin.

"Không nên đi đâu cả, sẽ sớm kết thúc thôi", Benjina Wilson nói với NBC News từ căn hộ ở Vũ Hán, nơi anh và gia đình đã trú ẩn trong 8 tuần qua.

Người đàn ông Mỹ ở Vũ Hán và lời nhắc nhở không nên chủ quan với dịch Covid-19 dù lệnh phong tỏa sắp dỡ bỏ   - Ảnh 1.

Trong vòng 6 tuần liên tiếp, gia đình Wilson chỉ ở nhà, không hề bước ra khỏi căn hộ của mình, họ nhờ vào dịch vụ giao hàng để sinh hoạt qua ngày. "Không ai đoán trước được chuyện này (dịch Covid-19) sẽ kéo dài như thế", Wilson nói. 

Khi dịch bắt đầu lan rộng ra bên ngoài Trung Quốc và ảnh hưởng đến gần một triệu người trên khắp thế giới thì Wilson đã cảm thấy mọi thứ như tồi tệ hơn. 

Tại Mỹ, nơi hiện đang có ca nhiễm cao nhất thế giới vẫn không có biện pháp kiểm dịch nào được ban hành, mặc dù có nhiều quốc gia đã áp đặt lệnh cách ly tại chỗ. Wilson cảnh báo rằng, người Mỹ nên chuẩn bị sẵn tâm lý để chiến đấu với Covid-19 trong thời gian dài. 

Trong hơn 2 tháng qua, người dân Vũ Hán đã phải đối mặt với những hạn chế hà khắc, cụ thể là việc “nội bất xuất, ngoại bất nhập” đối với 11 triệu dân Vũ Hán. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, cuộc sống ở Vũ Hán dường như có dấu hiệu trở lại bình thường. 

Người đàn ông Mỹ ở Vũ Hán và lời nhắc nhở không nên chủ quan với dịch Covid-19 dù lệnh phong tỏa sắp dỡ bỏ   - Ảnh 2.

Các dịch vụ tàu điện ngầm và xe lửa sẽ hoạt động trở lại vào cuối tuần này. Siêu thị và các trung tâm mua sắm cũng bắt đầu mở cửa, hy vọng có thể được thấy lại cuộc sống nhộn nhịp của người dân. Việc hạn chế đi lại cũng sẽ được dỡ bỏ vào ngày 8/4 tới đây.

Mặc dù vậy nhưng Wilson vẫn mang trong mình một sự lo lắng khó diễn tả. "Tôi không biết mọi thứ đã thật sự kết thúc hay chưa. Tôi luôn có một nỗi sợ hãi rằng nó chưa thực sự được kiểm soát, nó có thể xuất hiện trở lại", anh nói. 

Việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa Vũ Hán đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến chống Covid-19 của Trung Quốc khi gần đây dường như không có ca nhiễm mới nào ở trong nước, hầu hết các ca nhiễm mới đều đến từ nước ngoài. Nhưng Wilson vẫn mang trong mình một câu hỏi liệu dịch Covid-19 đã thực sự kết thúc hay chưa. 

"Bản thân tôi không thật sự chắc chắn khi nói rằng mọi thứ đã an toàn. Tôi không dám chắc mình sẽ không phải đeo khẩu trang nữa hoặc sẽ không tự cách ly xã hội nữa. Tôi nghĩ rằng, cuộc chiến vẫn đang có một sự chuyển đổi rất chậm", Wilson trải lòng. 

(Nguồn: NBCNews)

Người đàn ông Mỹ ở Vũ Hán và lời nhắc nhở không nên chủ quan với dịch Covid-19 dù lệnh phong tỏa sắp dỡ bỏ   - Ảnh 4.

Jia You

Tin mới