• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người đàn ông vô gia cư lạc lõng giữa tâm bão của Sài Gòn

Cư dân mạng 26/11/2018 08:26

Những bức ảnh về người đàn ông vô gia cư này hiện đang nhận được sự quan tâm cực kỳ lớn từ cộng đồng mạng với hơn 20k likes, 22,3k shares và 1,8k bình luận.

Mới đây có một người dùng mạng tên Huỳnh Quang Huy ghi lại được những hình ảnh về người đàn ông vô gia cư co ro giữa mưa bão ở một ngã tư thưa vắng bóng người giữa chốn Sài thành phồn hoa, tấp nập.

Trong ảnh, người đàn ông với vẻ ngoài khắc khổ, áo quần ướt, phải mặc tận 2 cái áo mưa nylon chống lạnh, ngồi co ro, nép mình trong một mái hiên ăn ngấu nghiến cái bánh bao được anh chàng chụp ảnh tử tế mua cho. 

 Người đàn ông vô gia cư lạc lõng giữa tâm bão của Sài Gòn - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông vô gia cư lạc lõng giữa tâm bão của Sài Gòn.


 Người đàn ông vô gia cư lạc lõng giữa tâm bão của Sài Gòn - Ảnh 2.

Những bức ảnh xúc động này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tất cả các ý kiến bình luận đều tỏ ra thương cảm đối với người đàn ông trong ảnh và mong muốn giúp đỡ cho ông chút gì đó.

 Người đàn ông vô gia cư lạc lõng giữa tâm bão của Sài Gòn - Ảnh 3.

Liên hệ trực tiếp với anh chàng Huỳnh Quang Huy thì được biết, những bức ảnh này được chụp tại đường Phan Đăng Lưu, đoạn gần ngã tư Phú Nhuận.

Về khoảnh khắc tình cờ gặp được ông chú vô gia cư khốn khổ trong ảnh, Quang Huy nói: "Mình đi ngang thấy chú đang ngồi co ro húp cháo, thấy chú ngồi run lẩy bẩy tội lắm, với lại nhìn chú gầy còm như một bộ xương không hồn nên mình vội chạy mua cho chú cái bánh bao lớn, để chú ăn giữ bụng.

Chú ăn tội lắm, cảm giác như chú ấy cứ đói cứ chịu lạnh như vậy thì không cầm cự nổi mất".

 Người đàn ông vô gia cư lạc lõng giữa tâm bão của Sài Gòn - Ảnh 4.


 Người đàn ông vô gia cư lạc lõng giữa tâm bão của Sài Gòn - Ảnh 5.


 Người đàn ông vô gia cư lạc lõng giữa tâm bão của Sài Gòn - Ảnh 6.

Những ngày này, Sài Gòn đang phải hứng chịu ảnh hưởng của cơn bão số 9. Người người, nhà đều hạn chế ra đường  và tìm nơi tránh báo, vì thế đường phố trở nên thưa vắng người qua lại. Hình ảnh người đàn ông dáng người nhỏ thỏ ngồi co ro, lạc lõng nơi phố phường đô hội, thật khiến người ta xót xa.

(Ảnh: Huỳnh Quang Huy)

Thành Trung (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ