Người mẹ ung thư rớt nước mắt sau lần đầu gặp Bình An: "Em mong được khỏe để gặp con nhiều hơn"

(Tổ Quốc) - Sau cuộc gặp gỡ đầy xúc động con trai Bình An trong bệnh viện, sản phụ Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, quê ở Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) nghẹn ngào cho biết chỉ mong mình và con có thêm sức khỏe để được ở bên nhau.

Vào ngày 13/6 vừa qua, chị Liên được hai bệnh viện (Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản TƯ) phối hợp để người mẹ gặp đứa con của mình đó là bé Đỗ Bình An. Sau những giây phút ấy, chị Liên lại phải trở lại với giường bệnh quen thuộc, còn bé Bình An cũng phải vào lồng kính tạm xa mẹ sau ánh mắt đượm buồn.

20190616_163808

Chị Liên luôn được người chồng tận tụy bên cạnh

64318421_842776442769910_1158332192737198080_n

Giây phút chị Liên gặp được con.

64415412_714641028969402_8121258135638769664_n

Bé Bình An được chăm sóc đặc biệt.

Chiều 16/6, trong giây phút hiếm hoi PV đã gặp lại chị Liên trên giường bệnh tại phòng cách ly của Bệnh viện K do điều kiện nghiêm ngặt để đảm bảo tốt nhất cho người bệnh.

Chia sẻ với chúng tôi bằng giọng nói thở nhẹ, chị Liên bảo: "Ngay hôm sau (sau lần gặp con – PV) em phải truyền hóa chất luôn, nhưng giây phút ấy em không thể quên, em muốn gặp lại con nhiều hơn cũng như vậy".

Nói xong, chị Liên tức thở và ra tín hiệu để người chồng đến hỗ trợ. Lúc này đang đứng cạnh vợ, anh Hùng nhanh nhẹn liền đưa tay xoa ngực và vỗ về trên lưng người vợ yêu bằng những động tác quen thuộc.

20190616_162505

Anh Hùng cẩn thận từng gói thuốc mong một ngày vợ khỏe mạnh

Anh chia sẻ: "Ngay sau lúc gặp con, vợ tôi vẻ mặt tươi tắn hơn nhiều. Như có một sức mạnh kỳ diệu làm thay đổi, đêm đến vợ tôi ngủ ngon, hôm sau thì truyền hóa chất và mấy hôm nay cũng ngủ ngon". 

Theo chia sẻ của người chồng, do nhà neo người nên hiện tại luôn có mặt tại bệnh viện để chăm sóc chị Liên chỉ có anh và mẹ đẻ chị Liên. Hôm nay, sau nhiều đêm canh giấc ngủ cho con gái, người mẹ của bệnh nhân đã về quê nghỉ ngơi.

Khi được hỏi về viện phí, anh Hùng cho biết bản thân anh chưa thể nắm được việc này, trước mắt ca bệnh nhân đang được phía Bệnh viện K hỗ trợ hoàn toàn.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại bệnh viện, sau cuộc gặp gỡ đầy xúc động của sản phụ Liên và đứa con của mình.

DSC_7750

Bên cạnh chị Liên luôn là người chồng tận tụy

20190616_162553

Hình ảnh người chồng cho vợ uống thuốc

20190616_162907

Luôn lắng nghe những lời vợ tâm sự

20190616_163757

Những lúc không thể thiếu người thân

20190616_163732

Dù đây chỉ là hành động nhỏ nhưng khiến chị Liên thêm sức mạnh

20190616_163229

Người chồng luôn vỗ về vợ trong những cơn đau xuất hiện

20190616_162901

Những chỉ số trên màn hình của chị Liên

DSC_7751

Cánh cửa phòng cách ly luôn hé mở như sự mong đợi ngày chị Liên sẽ tiếp tục được đi gặp con trai

Trước đó, sáng ngày 15/6, Bệnh viện K thông tin, chị Nguyễn Thị Liên đã có những giây phút gặp gỡ bé Bình An trong sự xúc động của tình mẫu tử thiêng liêng.

Để thực hiện được cuộc gặp gỡ cho 2 mẹ con, ngoài nỗ lực chiến đấu giành giật sự sống của người mẹ, của bé Bình An, còn là sự tận tâm của tập thể giáo sư, bác sĩ, điều dưỡng hai bệnh viện (Bệnh viện K và bệnh viện Phụ sản TƯ).

Theo các bác sĩ, tại thời điểm bé Bình An sau khi được đưa đến Trung tâm sơ sinh, BV Phụ sản TƯ không tự thở được, phải hỗ trợ hô hấp thông qua nội khí quản, có tình trạng phù. Sau khi thở máy và dùng bơm hỗ trợ giãn nở phổi và nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, phối hợp ăn xông qua dạ dày thì sau 9 ngày chào đời, tình trạng phù đã hết, bé đã được rút ống nội khí quản và thở oxy.

Từ ăn 3ml đến 5ml, 10ml, 20ml... đến nay là 23 ngày sau khi cất tiếng khóc chào đời, tình hình bé đang dần ổn định. Mỗi bữa Bình An được ăn xông qua dạ dày khoảng 40ml/lần, ngày 8 bữa, mỗi bữa cách nhau 180 phút, dự kiến gần 2 tuần nữa nếu sức khỏe tiến triển tốt, Bình An có thể rời khỏi lồng kính.

Minh Ngọc - Quốc Việt

Tin mới