Người mẹ ung thư vú di căn não chấp nhận đánh đổi tính mạng để sinh con

(Tổ Quốc) - Đến tuần thai thứ 34, mặc trí nhớ suy giảm hoàn toàn, chị H. vẫn quyết tâm sinh con. Chị bắt đầu hôn mê, thai có biểu hiện suy tim, ngay lập tức các bác sĩ quyết định mổ cứu hai mẹ con.

Chị Nguyễn Thị H. (36 tuổi, quê xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) phát hiện ung thư vú cách đây 6 năm. Tháng 4/2013, sau khi thực hiện tiểu phẫu ở ngực, kết quả giải phẫu bệnh thông báo chị mắc ung thư vú.

Chị rơi vào khủng hoảng, suy sụp và muốn buông xuôi tất cả. Cho đến khi xuống Bệnh viện K, chứng kiến nhiều hoàn cảnh bệnh nhân khác khó khăn hơn, gian nan hơn, nhưng vẫn lạc quan chữa trị, chị lấy đó làm động lực để bước vào hành trình của chính mình. 

Suốt 5 năm điều trị ổn định ung thư, chị khao khát có một đứa con, chỉ mong có thể ẵm bồng, ôm con trong vòng tay dù chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. 

Đầu năm 2019, chị H. cảm nhận bản thân có dấu hiệu mang thai. Hàng ngày, chị vẫn đi làm ở xí nghiệp may, mọi sinh hoạt trong quá trình thai kì diễn ra bình thường. Tuy nhiên, đến tháng thứ 7, chị nôn nhiều. Đánh giá ban đầu nhận định khối u ung thư tiếp tục phát triển và di căn lên não. 

"Dù ở tuần 28 có dấu hiệu giảm trí nhớ, nói không biết gì, gia đình phải trợ giúp hoàn toàn nhưng bệnh nhân H.vẫn quyết tâm giữ cháu bé."- TS.BS Hàn Thị Thanh Bình, Phó trưởng khoa Nội 5, bác sĩ trực tiếp điều trị cho chị H. chia sẻ. 

Người mẹ ung thư vú di căn não chấp nhận đánh đổi tính mạng để sinh con - Ảnh 1.

Bệnh nhân H.đã ổn định và trao đổi với TS Liên về phác đồ điều trị tiếp theo. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Đến tuần thứ 34, mặc trí nhớ suy giảm hoàn toàn, người mẹ vẫn quyết tâm sinh con. Chị bắt đầu hôn mê, thai có biểu hiện suy tim, ngay lập tức các bác sĩ quyết định mổ cứu hai mẹ con. 

Ngày 29/10, bé gái 2000gram chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình và các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản TW, nhưng mẹ bé - chị H. ngay lập tức được chuyển sang Bệnh viện K để tiếp tục chữa trị.

Tiếp nhận trường hợp chị H. sau sinh, TS.BS Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện K cho biết, đây là trường hợp rất đặc biệt, sản phụ sau sinh được 3 ngày, phải chuyển khẩn cấp sang Bệnh viện K do ung thư vú di căn não. 

"Khi vào viện khối u đã di căn vào não 3 ổ, đặc biệt di căn vào hố sau gây chèn ép, dẫn đến tình trạng hôn mê, chúng tôi ngay lập tức quyết định điều trị bằng thuốc và điều trị bằng dao Gamma cho bệnh nhân.

Các bác sĩ quyết định xây dựng kế hoạch điều trị chia làm 3 phân liều cách nhau 2 tuần, lần đầu cách đây 6 tuần, điều trị liều đầu tiên, sau đó chuyển ngay phối hợp điều trị miễn dịch với bác sĩ nội khoa ung thư để điều trị hóa chất phối hợp, sau đó 2 tuần sau bệnh nhân chuyển sang khoa Ngoại thần kinh để điều trị dao Gamma đợt 2. Sau 2 tuần, thì ngày 3/12 vừa qua bệnh nhân điều trị đợt cuối, sức khoẻ ổn định, hồi phục trí nhớ" - bác sĩ Liên nói. 

Sau điều trị, chị H. đáp ứng thuốc, khối u giảm 40% thể tích và được kiểm soát tốt, bên cạnh đó việc phối hợp với điều trị hóa trị đã giúp kiểm soát bệnh ổn định. 

"Lúc ấy tôi cảm thấy rất vui mừng vì tỉnh táo trở lại, cả mẹ cả con đều khỏe, đã có lúc tôi nghĩ mình không qua khỏi nhưng rất may các bác sĩ đã nỗ lực để tôi được hồi sinh lần 2, được trở về với con"- chị H. chia sẻ. 

Cách đây 6 tháng, câu chuyện sản phụ Nguyễn Thị Liên bị ung thư vú giai đoạn cuối quyết tâm sinh con, cũng đã từng làm cộng đồng xúc động về tình mẫu tử thiêng liêng. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, giữa hàng ngàn sự lựa chọn, người mẹ vẫn quyết hi sinh mình, chỉ vì tương lai của những đứa trẻ. 

Minh Nhân

Tin mới