Người phụ nữ hạ độc người tình khi bị chê ngực nhỏ

(Tổ Quốc) - Trong quá trình gây án, đối tượng dùng thuốc chuột cho nạn nhân uống. Sau đó, khi nạn nhân mất đi khả năng phản kháng lại tiếp tục dùng đá đập đầu nạn nhân, khiến anh này tử vong.

Thời gian gần đây, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã tiến hành xét xử bị cáo họ Phùng vì liên quan đến tội giết người. 

Được biết, đối tượng họ Phùng (nữ, 46 tuổi) và nạn nhân anh Lư là người cùng quê, lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Trong một lần say rượu, anh này ép người phụ nữ quan hệ với mình, tuy nhiên cũng từ lần đó về sau, đối tượng đồng ý làm bạn gái của Lư. Qua lại được một năm, hai người chia tay và lập gia đình riêng.

Năm 2016, hai người có cơ hội gặp lại và nối lại tình xưa. Không lâu sau, họ Phùng bắt đầu cảm thấy chán ghét anh Lư vì anh này thường xuyên gửi tin nhắn, hình ảnh khỏa thân quấy rồi, đòi chị ra ngoài quan hệ. Một lần, sau khi đồng ý ra ngoài quan hệ với nạn nhân, họ Phùng phát hiện anh Lư công khai chế giễu mình ngực nhỏ trong nhóm chat mà chị ta cũng có mặt, cộng thêm việc sợ chồng hiện tại phát hiện, đối tượng nảy sinh ý đồ giết hại nạn nhân.  

Khoảng 20h ngày 11/8/2018, anh Lư lại hẹn đối tượng ra ngoài quan hệ. Trước khi đi họ Phùng bỏ thuốc chuột vào bát canh chuẩn bị sẵn, chờ khi gặp mặt đưa cho Lư uống. 

21h cùng ngày, anh Lư đến tận nơi đón đối tượng đến một vùng tương đối hẻo lánh. Sau khi uống bát canh họ Phùng nấu sẵn, hai người di chuyển ra ghế sau xe chuẩn bị quan hệ thì đột nhiên anh này chạy vội xuống xe nôn mửa. 

Ngay lúc đó, đối tượng dùng khăn tay lau sạch cửa xe và những nơi mình tiếp xúc qua. Sau đó, lo sợ trên người nạn nhân còn lại vết tích của mình nên người phụ nữ xuống xe đuổi theo phát hiện anh Lư ngã xuống mương thoát nước bên cạnh nằm đó thở dốc.

"Tôi muốn kéo anh ta, nhưng không kéo nổi, rồi tôi chạy lên bờ", đối tượng họ Phùng nói. Phát hiện một chiếc camera gần đó, biết không thể chạy trốn, đối tượng nhặt hòn đá dưới đất đập vào sau đầu Lư, anh hét lên một tiếng, lấy tay ôm đầu rồi từ từ ngã xuống. Ngay sau đó, họ Phùng lấy cỏ đậy kín thi thể, ném túi xách của nạn nhân đi rồi rời khỏi hiện trường.  

Khoảng 2h sáng 13/8/2018, họ Phùng quay trở lại hiện trường, di chuyển thi thể nạn nhân đến phía Đông Bắc đập nước chống lũ để giấu đi, rồi đổ xăng đốt xe của nạn nhân hủy chứng cứ. 

Việc anh Lư mất tích nhanh chóng được người thân và bạn bè phát hiện. Gia đình anh này đăng tin lên mạng nhờ người tìm kiếm. 13h ngày 16 cùng năm, đối tượng họ Phùng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo kết quả giám định, nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do vật cùn ngoại lực bên ngoài khiến não bị tổn thương nghiêm trọng và thuốc chuột.

Tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án nhân dân cấp trung thành phố Chu Hải cho rằng, họ Phùng coi thường pháp luật, cố ý giết người, hành vi này cấu thành tội giết người. Tòa tuyên án đối tượng họ Phùng tù chung thân, đồng thời phải bồi thường người nhà nạn nhân tổn thất dân sự số tiền 57.280 NDT.

Sau phiên tòa, họ Phùng nộp đơn kháng cáo. Chị ta cho rằng mình mình chỉ muốn dọa nạn nhân nên dùng thuốc chuột đã quá hạn. Đối tượng cho rằng, việc dùng đá đập vào đầu nạn nhân cũng chỉ xuất phát từ ý muốn đánh ngất anh ta, hơn nữa căn nguyên sự việc là do anh này chế giễu bản thân mình trước.

Tại phiên tòa phúc thẩn, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Đông cho rằng, sau khi quy án, họ Phùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong quá trình gây án, đối tượng dùng thuốc chuột cho nạn nhân uống. Sau đó khi nạn nhân mất đi khả năng phản kháng lại tiếp tục dùng đá đập đầu nạn nhân khiến anh này tử vong. Hành vi trên rõ ràng đã chứng minh bị cáo trực tiếp cố ý muốn giết hại nạn nhân. Cộng thêm việc chưa có bằng chứng rõ ràng chứng minh nạn nhân có liên quan đến vụ án, vì vậy tòa phúc thẩm quyết định giữ nguyên tuyên bố tại phiên tòa sơ thẩm.  

Theo Xiao Xiang Morning News, Henan Business Daily

Feng Ling

Tin mới