Người xóm trọ cho biết cô gái xinh đẹp bị sát hại và bạn trai thường xích mích, đánh nhau

(Tổ Quốc) - Một số người dân sinh sống tại khu trọ của cô gái Vũ Thị Quỳnh T. cho biết, giữa nạn nhân và bạn trai thường xảy ra xích mích và thậm chí đánh nhau.

Ngày 17/6, tại một khu nhà trọ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng thương tâm khi cô gái có ngoại hình xinh xắn là Vũ Thị Quỳnh T. (SN 2000, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bị bạn trai là Nguyễn Duy Cường (trú tại tỉnh Lào Cai) ra tay sát hại dã man.

Chia sẻ với PV, về vụ án mạng, một người phụ nữ sống cùng dãy cho với T. cho biết: Cô gái bị sát hại ở cùng dãy trọ với mẹ. 2 mẹ con T. mới chuyển về dãy trọ ở được khoảng 5 tháng nay

Công việc thường ngày của mẹ T. là bán đồ ăn các loại như bánh bao, ngô luộc... tại khu vực hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

Người xóm trọ cho biết cô gái xinh đẹp bị sát hại và bạn trai thường xích mích, đánh nhau - Ảnh 1.

Khu trọ xảy ra vụ án.

"Ở dãy, 2 mẹ con T. cũng hiền lành, hòa đồng. Chiều 17/6, mẹ T. về đến khu trọ, thấy công an phong tỏa hiện trường, không cho vào nhà mới biết có án mạng, chẳng ngờ nạn nhân lại là con gái mình. Mẹ T. cứ gào khóc kêu tên con, sau mọi người sợ kích động, làm điều dại dột mới đưa cô ấy vào nhà của 1 người trong ngõ...", người phụ nữ trong khu trọ kể lại.

Một người khác cũng sống tại đây cho biết, mọi người trong khu trọ biết T. và Nguyễn Duy Cường có tình cảm với nhau từ lâu. Cường thường đến khu trọ của bạn gái chơi.

Người xóm trọ cho biết cô gái xinh đẹp bị sát hại và bạn trai thường xích mích, đánh nhau - Ảnh 2.

Nguyễn Duy Cường tại cơ quan công an.

"Hai người (T. và Cường - PV) thường xuyên cãi nhau, có khi còn đánh nhau khiến mọi người phải can ngăn. Cậu người yêu của T. nhìn cũng trắng trẻo, thư sinh...", chị H. sống tại khu trọ kể.

Còn anh P, người trọ cạnh phòng với nạn nhân cho biết, anh ngủ tại phòng từ 12h trưa đến 16h chiều 17/6 nhưng không hề thấy bên phòng T. có bất kì động tĩnh, xô xát hay cãi nhau gì.

Đến khi công an gõ cửa, gọi ra làm nhân chứng, anh P mới biết phòng bên cạnh có án mạng.

Người xóm trọ cho biết cô gái xinh đẹp bị sát hại và bạn trai thường xích mích, đánh nhau - Ảnh 3.

Nạn nhân Vũ Thị Quỳnh T. trước khi bị sát hại.

"Khi được mời sang làm nhân chứng tôi mới thấy T. bị vết thương ở cổ do vật sắc, nhọn gây ra, trên người có máu. Ngay sau khi làm chứng xong, tôi phải khóa phòng trọ sang nhà bạn ngủ nhờ", anh P. vẫn chưa hết sợ hãi kể lại.

Thông tin với PV về vụ án, một vị lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, vào khoảng 12h ngày 17/6, Cường đến phòng trọ của T. chơi và xảy ra mâu thuẫn.

Tại đây, Cường đã dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hắn ta lấy xe máy của bạn gái làm phương tiện đi lại.

Sau đó Cường gửi xe máy tại Bệnh viện Thanh Nhàn và bắt xe khách lên Lạng Sơn và đầu thú tại đây.

Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho hay, giữa Cường và nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau.

Thời gian gần đây T. trở về từ Singapore thì không còn yêu Cường nữa. Có thể Cường muốn níu kéo tình cảm nhưng không được đã gây án.

Theo một người bạn thân thiết với T. cho biết, T. làm DJ cho một số quán bar tại địa bàn Hà Nội được khoảng 1 năm nay. Mọi người nhận xét T. là người sống hòa đồng, được nhiều người quý.

Hoàng Hải

Tin mới