Nguyễn Thái Quốc Cường: Mê Tuấn Anh, Messi và hành trình vượt qua cái mác "em họ Công Phượng"

HIẾU LƯƠNG | 24-09-2020 - 07:55 AM

(Tổ Quốc) - Nguyễn Thái Quốc Cường tiếp tục toả sáng trong màu áo U17 Học viện Nutifood ở VCK U17 quốc gia 2020, đang được tổ chức ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Nguyễn Thái Quốc Cường: Mê Tuấn Anh, Messi và hành trình vượt qua cái mác em họ Công Phượng - Ảnh 1.

Dấu ấn lớn nhất của Nguyễn Thái Quốc Cường ở vòng bảng U17 quốc gia 2020 là pha lập công ở cuối trận U17 Học viện Nutifood gặp U17 Sài Gòn (Ảnh: Hiếu Lương)

Nguyễn Thái Quốc Cường: Mê Tuấn Anh, Messi và hành trình vượt qua cái mác em họ Công Phượng - Ảnh 2.

Quốc Cường dứt điểm thành bàn ở cự ly hơn 25m giúp đội nhà lội ngược dòng giành chiến thắng nghẹt thở

Nguyễn Thái Quốc Cường: Mê Tuấn Anh, Messi và hành trình vượt qua cái mác em họ Công Phượng - Ảnh 3.

Đến với VCK U17 quốc gia 2020, Quốc Cường có thân hình to lớn hơn trước. Các pha xử lý bóng của anh vẫn giữ nguyên kỹ thuật nhưng gọn gàng và thanh thoát hơn. Quốc Cường cũng được nhận định bắt đầu thi đấu chững chạc, có độ tĩnh trong các pha xử lý phù hợp với vị trí tiền vệ trung tâm

Nguyễn Thái Quốc Cường: Mê Tuấn Anh, Messi và hành trình vượt qua cái mác em họ Công Phượng - Ảnh 4.

Quốc Cường có thể xử lý bóng tốt bằng hai chân và được nhận định là sản phẩm chất lượng của khóa 4 lò đào tạo HAGL JMG. Tuy nhiên, Quốc Cường vẫn đang gắn liền với mác "em họ Công Phượng". Tiền vệ này đang nỗ lực từng ngày để chứng minh giá trị riêng của mình, để mọi người gọi anh bằng cái tên Quốc Cường

Nguyễn Thái Quốc Cường: Mê Tuấn Anh, Messi và hành trình vượt qua cái mác em họ Công Phượng - Ảnh 5.

Tiền vệ trẻ này từng chia sẻ: "Đôi khi em cũng gặp một chút áp lực khi được so sánh với anh Công Phượng nhưng mà không sao. Anh Phượng là anh Phượng, còn em là em. Thỉnh thoảng em và anh Phượng cũng có gọi điện, nhắn tin hỏi thăm nhau về sức khỏe. Anh Phượng cũng có bảo em phải cố gắng tập luyện thật nhiều để tiến bộ hơn"

Nguyễn Thái Quốc Cường: Mê Tuấn Anh, Messi và hành trình vượt qua cái mác em họ Công Phượng - Ảnh 6.

Nguyễn Thái Quốc Cường sinh ngày 6/3/2004. Bà nội Quốc Cường là em gái của ông nội Công Phượng. Cầu thủ này trúng tuyển vào khóa 4 của học viện HAGL JMG và là cái tên trẻ nhất. Quốc Cường quê gốc ở Nghệ An nhưng từ nhỏ đã cùng gia đình vào Nam. Bà nội và bác ruột Quốc Cường hiện đang sinh sống ở Gia Lai

Quốc Cường có tố chất để trở thành cầu thủ xuất sắc. Anh chia sẻ bản thân hâm mộ hai người là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (HAGL) và tiền đạo Lionel Messi (CLB Barcelona và đội tuyển Argentina)

Nguyễn Thái Quốc Cường: Mê Tuấn Anh, Messi và hành trình vượt qua cái mác em họ Công Phượng - Ảnh 8.

Giám đốc Học viện JMG toàn cầu Vincent Dufour từng đánh giá Quốc Cường có IQ về thể thao rất tốt. Anh thường nhận được điểm cao trong các bài kiểm tra kỹ năng. Hiện tại, Quốc Cường cao 1m71, nặng 62 kg. Anh vẫn sẽ còn phát triển thể hình hơn nữa khi năm nay mới 16 tuổi

Nguyễn Thái Quốc Cường: Mê Tuấn Anh, Messi và hành trình vượt qua cái mác em họ Công Phượng - Ảnh 9.

Quốc Cường từng được triệu tập vào U15 Việt Nam chuẩn bị tham dự Giải U15 Đông Nam Á 2019, hướng tới vòng loại U16 châu Á 2020. Đến tháng 6/2020, Quốc Cường được chơi cho U19 HAGL 1 ở VCK U19 quốc gia khi mới 16 tuổi. Ngoài anh, U19 HAGL 1 còn gọi nhiều cầu thủ thuộc lứa Quốc Cường, tức khóa 4 lò đào tạo HAGL JMG

Nguyễn Thái Quốc Cường: Mê Tuấn Anh, Messi và hành trình vượt qua cái mác em họ Công Phượng - Ảnh 10.

Với những gì đã thể hiện, Quốc Cường được kỳ vọng sẽ trở thành thành viên nòng cốt của đội U19 Việt Nam trong tương lai dưới thời HLV Philippe Troussier. Xa hơn, anh sẽ đáp ứng đúng kỳ vọng để khoác áo đội U22 và sau này là đội tuyển quốc gia Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.