Nhà hàng tại Mỹ của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bị người biểu tình đập phá

Nhật Anh | 03-06-2020 - 16:01 PM

(Tổ Quốc) - Rất may, đã không có thiệt hại về người và nữ MC vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, lạc quan trước sự việc.

Trên trang cá nhân của mình, nữ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên thông báo nhà hàng của cô tại Mỹ đã bị người biểu tình xông vào phá nát. Kỳ Duyên kể, hôm 2/6 ca sĩ Hương Thủy gửi tin nhắn báo cho cô biết nhà hàng Kickin Crab của họ ở thành phố Los Angeles, bang California đã bị nhiều người biểu tình đập phá. Cảnh tượng này được các phóng viên tại Mỹ ghi hình, phát trên bản tin thời sự.

"Nghe báo vậy tôi vội vàng bật tivi lên xem. Nhà hàng của tôi ở khu vực trung tâm thành phố, cách nơi nổ ra cuộc biểu tình chính chỉ một con đường. Người ta kéo vào một cửa hàng lớn bên cạnh nhà hàng của tôi đập phá, ăn cắp đồ rồi sẵn tiện đập luôn cơ sở của tôi", Kỳ Duyên kể.

Sốc và buồn vì bị "tai bay vạ gió" nhưng Kỳ Duyên tự nhủ "của đi thay người". Cô chỉ biết cầu nguyện để mọi việc không diễn biến xấu hơn.

"May mắn là thành phố Los Angeles đã có lệnh giới nghiêm từ 18h nên chúng tôi chủ động đóng cửa sớm hơn 2 tiếng so với quy định để bảo đảm an toàn cho nhân viên. Quả nhiên đúng 18h người biểu tình kéo đến làm loạn. Trong nhà hàng chỉ có máy tính tiền là thứ đáng giá nhất nên chúng tôi không bị thiệt hại nhiều. May hơn cả là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cho các nhân viên", Kỳ Duyên chia sẻ.

Nhà hàng tại Mỹ của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bị người biểu tình đập phá - Ảnh 1.

Được biết nhà hàng hải sản của Kỳ Duyên và ca sĩ Hương Thủy mở từ năm 2015, hoạt động từ 12h đến 22h mỗi ngày. Trước khi Covid-19 bùng phát, địa điểm ẩm thực này luôn đông khách, nhất là vào buổi chiều và tối.

Nữ MC cho biết những ngày qua cô tránh không lên Facebook, không xem tivi, không đọc tin tức. "Càng đọc càng buồn, nhất là thấy mình bất lực, chẳng làm gì được trước những diễn tiến tưởng như như cơn ác mộng hiện thực. Nên thôi, tôi tắt máy, tĩnh tâm, cầu nguyện và chơi với con".

Kể từ khi làn sóng biểu tình quét qua khắp nước Mỹ liên quan tới cái chết hôm 25/5 của một người đàn ông da đen khi ông này bị một cảnh sát da trắng khống chế, các vụ bạo động cũng bùng lên ở các thành phố lớn kèm theo những hành động đập phá, cướp bóc. Trong số đó, không ít các cơ sở kinh doanh do người Việt Nam làm chủ đã bị ảnh hưởng.

Hôm 30/5, nhà hàng Saigon Bay chuyên bán món ăn Việt ở thành phố Tampa, bang Florida cũng bị những người biểu tình quá khích xông vào đập phá, thiêu rụi hoàn toàn.

Trên Facebook, một chủ tiệm làm móng ở thành phố Chicago, bang Illinois, chia sẻ một đoạn video quay cảnh tượng tan hoang trong tiệm của ông, với các cửa kính bị đập nát và các chai nước sơn bị cướp bóc gần hết, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và những lời an ủi từ những người ủng hộ.

Tại thành phố St. Paul, bang Minnesota, một khu kinh doanh của người Việt bị nhắm mục tiêu khi một số cá nhân lợi dụng các cuộc biểu tình để đập phá và hôi của tại nhiều cửa hàng.

Các vụ đập phá và cướp bóc diễn ra trong bối cảnh nhiều cơ sở kinh doanh mới bước ra khỏi giai đoạn phong tỏa kéo dài vì đại dịch Covid-19, vốn đã khiến nhiều doanh nghiệp điêu đứng khi doanh số sụt giảm mạnh. Không ít nghệ sĩ và Việt kiều tại Mỹ đã bày tỏ thái độ lo lắng khi biểu tình ngày càng lan rộng ở xứ cờ hoa.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM