Nhật Bản bế tắc trước sức mạnh của Mỹ, thêm một đại diện châu Á thua trắng tại vòng 1 FIBA World Cup 2019

(Tổ Quốc) - Chiến thắng là điều dễ hiểu cho tuyển Mỹ khi chỉ phải đối đầu với đội tuyển Nhật Bản thua kém ở mọi mặt. Thêm một đại diện của Châu Á trắng tay ở vòng 1 FIBA World Cup năm nay.

14 điểm là số điểm nhiều nhất trong một hiệp mà đội tuyển Nhật Bản có thể làm được trước dàn cầu thủ toàn sao của tuyển Mỹ. Kết thúc 4 hiệp đấu với vỏn vẹn 45 điểm ghi được, Nhật Bản chịu thua chung cuộc 98-45 trước Mỹ và cay đắng chấp nhận tay trắng ở vòng 1 kỳ FIBA World Cup năm nay.

image (23)

Một kỳ FIBA World Cup thất bại trước những kỳ vọng trước đó của đội tuyển Nhật Bản.

Trong một ngày thiếu vắng đi Jayson Tatum vì chấn thương lật cổ chấn, HLV Gregg Popovich đã có thể sử dụng nhiều cái tên còn lại trong đội hình và một trong số đó là Jaylen Brown. Bản thân cầu thủ sinh năm 1996 này cũng không khiến cho người thầy của mình thất vọng trong hơn 22 phút thi đấu ngày hôm nay.

Anh ghi được 20 điểm, tỉ lệ ghi điểm đạt 60% và cũng là cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất của Mỹ ở trận này. Cùng với Jaylen Brown thì tuyển Mỹ còn có thêm sự đóng góp không kém phần quan trọng của Kemba Walker (15 điểm), Harrison Barnes (14 điểm), Donovan Mitchell , Joe Harris (cùng 10 điểm).

image (22)

Jaylen Brown và Kemba Walker là hai cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía đội tuyển Mỹ ở trận đấu này.

Bên phía Nhật Bản, cầu thủ toả sáng nhất là Yudai Baba với 18 điểm, ngoài Yuta Watanabe (9 điểm) ra thì không còn ai bên phía đại diện Châu Á ghi được trên 5 điểm. Tân binh của NBA mùa giải tới là Rui Hachimura cũng có cho mình một ngày thi đấu đáng quên, anh ghi vỏn vẹn 4 điểm sau 24 phút thi đấu.

Tuyển Mỹ nhập cuộc với một tinh thần và phong thái hoàn toàn khác với Thỗ Nhĩ Kỳ ở trận đấu trước đó. Trước một đối thủ dễ dàng hơn là Nhật, không quá khó để Mỹ áp đặt lối chơi lên đối thủ từ sớm. Kết thúc 10 phút thi đấu đầu tiên, các học trò của HLV Gregg Popovich ghi tới 23 điểm và chỉ cho đối thủ ghi được đúng 9 điểm.

image (19)

Áp đảo về cả thể hình, sức mạnh lẫn kỹ thuât, không khó hiểu khi Mỹ có được chiến thắng áp đảo trước Nhật Bản.

Kết thúc hiệp 1 với tinh thần áp đảo như vậy, không khó hiểu khi Mỹ vẫn là đội nắm được ưu thế ở những hiệp đấu còn lại. Chỉ duy nhất hiệp 4 khi mà HLV Gregg Popovich tung ra những cầu thủ ít ra sân trước đó và chơi chậm lại, đội tuyển Nhật Bản mới có thể ghi điểm được bằng Mỹ ở trong một hiệp (14-14).

Với kết quả này tuyển Mỹ đã là đội độc chiếm ngôi vị đầu bảng E sau vòng 1, đối thủ của họ ở vòng 2 chính là đội tuyển Hy Lạp. Về phía Nhật Bản, đại diện của Châu Á sẽ tham gia một vòng bảng khác để thi đấu phân hạng cùng các đội bóng không thể lọt qua vòng 1 FiBA World Cup năm nay.

Ảnh: FIBA.

HUY PHẠM

Tin mới