• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhật Bản và Thụy Sỹ trình diễn pháo hoa rực rỡ trên sông Hàn - Đà Nẵng

Thời sự 20/05/2017 23:17

(Tổ Quốc) - Đêm 20/5, tại sân khấu nổi Ngũ Hành trên sông Hàn, Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng DIFF 2017 tiếp tục tạo ấn tượng mạnh mẽ với khán giả, qua hai màn trình diễn pháo hoa vô cùng đặc sắc của hai đội Thụy Sỹ -Nhật Bản và các tiết mục nghệ thuật hoành tráng, độc đáo từ các nghệ sỹ trong và ngoài nước.

Mang chủ đề Thổ, đêm pháo hoa thứ hai trong khuôn khổ 5 đêm Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng- DIFF 2017 toát lên sự hoành tráng, ấn tượng ngay từ sân khấu nổi Ngũ hành với những màn trình diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu và hệ thống âm thanh ánh sáng, màn hình 3D Mapping hiện đại. 

Pháo hoa của đội Nhật Bản. Ảnh: Đức Hoàng

Phát biểu khai mạc đêm Thổ, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở văn hoá và Thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết: “Khi dư âm của đêm khai mạc với chủ đề Hoả đầy chất lửa chưa kịp khép lại thì đêm trình diễn hôm nay với chủ đề Thổ hứa hẹn sẽ đem đến những bất ngờ thú vị với sự xuất hiện của gương mặt mới: đội Sugyp SA đến từ Thuỵ Sỹ và đội Tamaya Kitahara đến từ Nhật Bản. Và chúng ta một lần nữa được hoà mình trong không gian đầy quyến rũ bởi sắc màu rực rỡ và âm thanh sôi động”.

Ghi dấu ấn mạnh mẽ cho đêm Thổ, màn trình diễn pháo hoa của đội Nhật Bản đã đưa khán giả đến với vũ trụ bao la cùng những hành tinh, phi thuyền, những chòm tinh vân trong không gian.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Nhật Bản. Ảnh: Đức Hoàng

Ấn tượng ngay từ loạt pháo đầu tiên, khán giả tiếp tục được phiêu lưu trong nhiều lớp lang cảm xúc từ những bông pháo và âm nhạc của đội Nhật Bản, để đồng cảm với những mất mát mà người Nhật đã phải hứng chịu sau mỗi trận động đất, để cảm nhận được sự đồng điệu của những trái tim, và để “khiêu vũ” cùng pháo hoa.

Trên nền bài hát từ bộ phim hoạt họa nổi tiếng của Nhật Bản “Attack on Titan”, những loạt pháo thác đổ, pháo nhấp nháy và pháo kim tuyến Kamuro… đặc trưng của đội Nhật đã kết thúc câu chuyện kể về vũ trụ, trong những xúc cảm vỡ òa vì ngạc nhiên và phấn khích của khán giả.

Pháo hoa của đội Nhật Bản. Ảnh: Đức Hoàng
 
Màn trình diễn pháo hoa của đội Nhật Bản. Ảnh: Đức Hoàng

Với 50 năm kinh nghiệm, đội Thụy Sỹ đã dẫn dắt khán giả đi theo những cung bậc cảm xúc: hạnh phúc, căng thẳng, thích thú… trong hành trình lên đỉnh Ngũ hành sơn với pháo hoa. Giàn giáo cao 4m, pháo hoa mới, kĩ thuật bắn hiện đại giúp tốc độ bắn pháo nhanh, bắn ra 21 hướng khác nhau… đội Thụy Sỹ đã “vẽ Ngũ hành sơn” của Đà Nẵng bằng pháo hoa, và kết thúc màn trình diễn ngoạn mục của mình bằng hình ảnh Lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam bung tỏa trên nền trời Đà Nẵng.

Khán giả đêm Thổ đã không ngớt trầm trồ đứng dậy vỗ tay sau mỗi loạt pháo của đội Thụy Sỹ.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Thụy Sỹ. Ảnh: Đức Hoàng

Sự xuất hiện của Kasim Hoàng Vũ đã tạo nên điểm nhấn độc đáo cho đêm Thổ. Ca khúc “Đà Nẵng nàng tiên” dưới chất giọng khỏe đầy nội lực và phong cách thể hiện mới mẻ của Kasim Hoàng Vũ đã làm bật lên sự năng động và hấp dẫn đặc biệt của Đà Nẵng.

Với sự hỗ trợ của dàn vũ công, diễn viên, pháo kỹ xảo, màn trình diễn của Kasim Hoàng Vũ đã khiến sân khấu sôi động, bừng lên sức trẻ.

Tiếp tục đồng hành cùng DIFF 2017, ca sỹ Phương Anh đã đem tới ca khúc “Hồn đất” mang đậm chủ đề của đêm pháo hoa thứ hai.

Pháo hoa của đội Thụy Sỹ. Ảnh: Đức Hoàng
Màn trình diễn pháo hoa của đội Thụy Sỹ. Ảnh: Đức Hoàng
Màn trình diễn pháo hoa của đội Thụy Sỹ. Ảnh: Đức Hoàng

Đêm Thổ còn đặc biệt hấp dẫn với màn trình diễn kèn sừng và múa cờ nghệ thuật của đoàn nghệ sỹ đến từ Thụy Sỹ. Được chứng kiến âm thanh đặc biệt của những chiếc kèn sừng có hình tẩu thuốc là một món quà vô cùng đặc biệt mà đêm Thổ dành tặng cho khán giả.

Pháo hoa của đội Thụy Sỹ. Ảnh: Đức Hoàng

Ấn tượng và cuốn hút tới phút cuối cùng, đêm Thổ đã thực sự tạo một sức hấp dẫn mới lạ cho DIFF 2017, và hứa hẹn những đêm pháo hoa Kim-Thủy-Mộc tiếp theo sẽ nhiều bất ngờ hơn nữa.

Đức Hoàng

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ