Nhọ như võ sĩ cao nhất UFC: Đã bị đối thủ hành cho ra bã lại còn dính phải một cú đòn từ trên trời rơi xuống

(Tổ Quốc) - Trận đấu đã kết thúc nhưng anh chàng võ sĩ cao 2m13 Stefan Struve vẫn bị đối thủ vung chân trúng mặt.

Stefan Struve có biệt danh "Nhà chọc trời" bởi sở hữu chiều cao khủng khiếp lên tới 2m13. Tuy nhiên, người dài rồi tay dài không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả. Trong 5 lần thượng đài gần nhất, võ sĩ đến từ Hà Lan để thua tới 4 và chẳng thể hiện được nhiều. Tại màn so tài cùng đối thủ Tai Tuivasa vào ngày 25/10, VĐV 32 tuổi lại phải nhận một thất bại nữa nhưng lần này có phần cay đắng hơn thường lệ.

Tình huống đáng chú ý đến ở những phút cuối hiệp 1. Struve có dấu hiệu loạng choạng và đối thủ Tuivasa lập tức dồn lên tấn công. Nhận thấy tình thế nguy hiểm, trọng tài Jason Herzog đã phải dừng ra hiệu dừng màn so tài và trao phần thắng cho Tuivasa.

Võ sĩ cao nhất UFC để thua chỉ một giây trước khi hết hiệp

Nhọ như võ sĩ cao nhất UFC: Đã bị đối thủ hành cho ra bã lại còn dính phải một cú đòn từ trên trời rơi xuống - Ảnh 2.

Cực nhọ cho Struve bởi cuộc đối đầu kết thúc chỉ một giây trước khi hiệp đầu tiên khép lại. Điều này đồng nghĩa tay đấm cao kều cần trụ thêm chút nữa thôi là có thể thoát được trận thua sớm.

Tuy nhiên, vận đen vẫn chưa chịu buông tha cho Struve. Trong lúc ăn mừng, Tuivasa dã trèo lên lồng bát giác và vô tình vung chân trúng mặt Struve. Tay đấm đến từ Hà Lan lập tức ngã gục xuống sàn đau đớn nhưng không có án phạt nào cho Tuivasa bởi cú đòn trên hoàn toàn vô ý. Và thế là, Struve thua vẫn hoàn thua.

Nhọ như võ sĩ cao nhất UFC: Đã bị đối thủ hành cho ra bã lại còn dính phải một cú đòn từ trên trời rơi xuống - Ảnh 3.

Trong lúc nhảy lên ăn mừng, chân của Tuivasa đã vung trúng mặt Struve.

Nhọ như võ sĩ cao nhất UFC: Đã bị đối thủ hành cho ra bã lại còn dính phải một cú đòn từ trên trời rơi xuống - Ảnh 4.

Nhọ như võ sĩ cao nhất UFC: Đã bị đối thủ hành cho ra bã lại còn dính phải một cú đòn từ trên trời rơi xuống - Ảnh 5.

Kết quả trên đặt Struve vào tình trạng báo động. Ở một giải đấu khắc nghiệt như UFC, nếu thi đấu thất vọng, một võ sĩ có thể bị đẩy ra đường bất kỳ lúc nào. Ngược lại, Tuivasa tạm yên tâm phần nào bởi vừa cắt được chuỗi 3 thất bại liên tiếp.

AB

Tin mới