• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những đau khổ bên trong ngôi biệt thự màu xám lạnh của tên đồ tể giết người hàng loạt ở Vĩnh Phúc và Hà Nội

Pháp luật 19/05/2019 18:26

(Tổ Quốc) - Mặc dù biết chồng bồ bịch rồi đưa cả tình nhân về nhà sinh sống thế nhưng người vợ của kẻ giết người hàng loạt ở Vĩnh Phúc và Hà Nội vẫn nín lặng chịu đựng.

Ngày 17/5 vừa qua, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được đối tượng Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội), nghi phạm gây ra 4 vụ án mạng liên tiếp trong 2 ngày 16 và 17/5. Đối tượng sau đó đã được bàn giao cho công an TP Hà Nội để tiến hành điều tra.

Những đau khổ bên trong ngôi biệt thự màu xám lạnh của tên đồ tể giết người hàng loạt ở Vĩnh Phúc và Hà Nội - Ảnh 1.

Đối tượng Bình.

Đã 2 ngày sau khi Bình bị bắt, cả thôn Vạn Phúc vẫn chưa hết bàng hoàng. Đến đầu làng, Pv. tìm hỏi nhà Bình thì được một người đàn ông hàng xóm sát vách nhà đối tượng dẫn đến tận nhà, tuy nhiên vợ Bình đi chạy chợ đến 1h chiều mới về, cổng nhà đóng im lìm, vắng lặng.

Hàng xóm hung thủ giết người: "Nó nóng tính, lại bị sỉ nhục và lừa gạt nên mới vậy"

Sang nhà hàng xóm của Bình ngồi đợi, một vài người cũng đang ngồi nói chuyện, tất cả đều xoay quanh những hành vi bộc phát hết sức dã man của đối tượng Bình. Theo hầu hết những lời nhận xét của những người trong làng Vạn Phúc thì Bình là người hiền lành nhưng cục tính, dễ nổi nóng, trước giờ chỉ biết làm ăn, ít giao du với làng xóm, chưa từng sinh sự với ai.

Ông H. có nhà sát vách nhà Bình chia sẻ: "Bình nó làm nghề mổ lợn, mua lợn về mổ ở nhà rồi mang xuống Hà Nội bán chứ cũng không bán ở khu vực quanh đây.

Nó trước giờ hiền lắm, chỉ hay cục tính thôi. Hôm đó xe nó vừa đi mua lợn về, đang dừng ở ngay vệ đường thì không biết thế nào lại đụng phải hai thằng xăm trổ, đại ca có tiếng ở vùng này ai cũng ghét. Bình bị hai thằng kia đánh, xịt hơi cay, bắt quỳ xin lỗi và đền những 23 triệu đồng. Vì thế mà nó mới cay cú rồi gây ra án như vậy. 

Những đau khổ bên trong ngôi biệt thự màu xám lạnh của tên đồ tể giết người hàng loạt ở Vĩnh Phúc và Hà Nội - Ảnh 2.

Cổng nhà Bình mấy hôm nay luôn khép kín.

Còn 2 đứa bồ của nó, một đứa thì chồng bỏ, có con rồi, ngày trước còn về đây ở cùng nó, xưng là anh em kết nghĩa, sau mới biết là bồ bịch. Đứa đó được Bình nó nuôi, tìm việc cho làm nhưng sau đó lại phản bội, còn lừa của Bình nhiều tiền.

Còn một đứa khác nữa thì ban đầu cũng bạn bè làm ăn, rồi bồ bịch, Bình nó còn xây cho một cái nhà lớn, nhưng rồi cũng phản bội nó. Nếu nó không giết hai thằng kia thì hai đứa bồ của nó chắc cũng không sao. Chắc nó nghĩ rằng không còn đường lùi nên nó tiếp tục gây ra án mạng sau đó. Trước khi bị bắt, nó còn gọi về xin lỗi vợ con".

Một người phụ nữ khác cũng chia sẻ những điều tương tự, người này còn cho biết thêm rằng một trong 2 nạn nhân bị Bình đâm chết có nhà ngay trong xã, là đối tượng nhiều người ghét, có vợ với 1 con rồi, hiện vợ đang có thai đứa thứ 2. 

"Thằng Bình trước giờ nó có làm sao đâu, kinh tế thì vững vàng, nhà 3 tầng, công việc thì vẫn vậy, vợ chồng buôn bán, con cái 2 đứa trai gái đều học hành. Nó nóng tính, lại bị sỉ nhục và lừa gạt nên mới vậy", người phụ nữ nói.

Những đau khổ bên trong ngôi biệt thự màu xám lạnh của tên đồ tể giết người hàng loạt ở Vĩnh Phúc và Hà Nội - Ảnh 3.

Ngôi biệt thự 3 tầng của gia đình Bình.

Người vợ cam chịu dù biết chồng bồ bịch với 2 người phụ nữ khác

Dù xảy ra sự việc nhưng cuộc sống của chị Nguyễn Thị H. (SN 1981, vợ của Bình) vẫn diễn ra như mọi ngày, chị vẫn chạy chợ đến quá trưa mới về nhà. Ngôi biệt thự 3 tầng mầu xám ngắt, trông cũng u buồn như ánh mắt của người phụ nữ chủ nhân của nó. Cái cổng sắt đã cũ kêu cót két rợn người, chị H. dắt chiếc xe máy vào sân trong dáng vẻ mệt mỏi đầy phiền não.

Chia sẻ với Pv., chị H. cho biết gia đình mọi người đều biết chuyện Bình bồ bịch với nhiều người. Chuyện bắt đầu từ năm 2010, lúc này kinh tế gia đình bắt đầu có chút của ăn của để, Bình mua xe chạy mối hàng ở Vĩnh Phúc rồi đưa về một người phụ nữ góa chồng và có một đứa con tên Th. (SN 1983, một trong 4 nạn nhân). 

Lúc này chị H. đã có 2 đứa con, một trai một gái. Dù rất ghen và đau khổ nhưng chị chọn cách im lặng để gia đình êm ấm. Chị vẫn giúp Th. làm ăn, tuy nhiên khoảng 1 năm sau thì người phụ nữ này bỏ về Vĩnh Phúc, chị H. khuyên chồng không nên dây dưa nữa.

Bẵng đi một thời gian, dù biết chồng vẫn qua lại với Th. nhưng chị H. không nói gì cả. Mãi cho đến sau tết vừa rồi, chị Th. gọi điện cho gia đình Bình nói rằng bị Bình dọa giết. Hỏi ra mới biết ngoài qua lại với Bình, người phụ nữ này còn qua lại với người đàn ông khác và bị Bình phát hiện.

"Sau khi dọa giết Th., tôi không biết hai người có còn qua lại hay không nhưng lại phát hiện chồng tôi cặp với một người phụ nữ khác tên T. (SN 1989, trú Vĩnh Phúc, một trong 4 nạn nhân). Cô này vốn là bạn làm ăn với chồng tôi. Chị này sau đó đã vay của chồng tôi nhiều tiền nhưng không trả.

Trước khi phát hiện ra hai người họ cặp bồ, tôi vẫn coi T. như em gái, không ngờ lại bị phản bội. Sau khi bị T. lừa vay tiền không trả, chồng tôi cũng có nói rằng sẽ cắt đứt, không ngờ vẫn còn dây dưa như vậy. 

Có lẽ chồng tôi gây ra vụ án với hai người phụ nữ này là do hận thù sâu nặng. Từ khi xảy ra sự việc, gia đình rất rắc rối, xóm làng còn khuyên tôi nên cẩn thận không sẽ bị trả thù", chị H. nói.

Một người họ hàng của Bình khi nghe hỏi chuyện đã tỏ ra rất phiền não, từ chối trả lời. Cũng có mặt tài nhà Bình, ông V. (SN 1954, bố của Bình) tỏ ra vô cùng thất vọng và bàng hoàng trước hành động của con trai mình.

"Con trai tôi chưa từng cãi nhau, gây sự với bất kỳ một ai. Nó không rượu chè, cờ bạc, chỉ chăm chú làm ăn. Chuyện nó cặp bồ với hai người phụ nữ kia thì gia đình đã biết, tuy nhiên cứ tưởng đã chấm dứt rồi, không ngờ nay lại gây ra chuyện như vậy", ông V. nói.

Bá Cường

NỔI BẬT TRANG CHỦ