Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào 'hai tuần lễ đau đớn': 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong

(Tổ Quốc) - Khung cảnh ảm đạm bao trùm cả nước Mỹ khi đây chính là ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới. Vào ngày 31/3, Tổng thống Trump cũng dự báo hai tuần sắp tới sẽ "vô cùng đau đớn" cho người dân xứ cờ hoa.

Nước Mỹ - ổ dịch lớn nhất toàn cầu - hiện có 236.221 người nhiễm Covid-19, theo thống kê của Worldometers đến 0h ngày 3/4 (giờ Việt Nam). Trong đó, ít nhất 5.780 bệnh nhân đã thiệt mạng, đứng thứ ba thế giới chỉ sau Italy và Tây Ban Nha.

Cách đây 5 tuần, khi Mỹ chỉ có hơn 60 trường hợp nhiễm Covid-19, Tổng thống Trump đã tuyên bố: "Nó chỉ giống như cúm mùa". Nhưng tới ngày 31/3, trong một buổi họp báo với không khí ảm đạm hơn hẳn, khi số nạn nhân tử vong của Covid-19 đã vượt qua sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001, ông Trump thừa nhận: "Nó không phải cảm cúm, nó thật tàn ác".

Theo tờ New York Times, Nhà Trắng đã nhận được dự báo từ các nhà khoa học hàng đầu rằng khoảng 100.000 đến 240.000 người Mỹ có thể mất mạng trong đại dịch này. Con số này vẫn có thể xảy ra ngay cả khi cả nước đã tuân thủ việc hạn chế tiếp xúc xã hội, bất chấp lệnh cách ly sẽ bóp nghẹt nền kinh tế và đẩy hàng triệu người xuống mức nghèo đói. Còn nếu không thực hiện, hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn.

"Tôi muốn mỗi người Mỹ hãy chuẩn bị cho những ngày khó khăn ở phía trước" - Tổng thống Trump phát biểu. "Chúng ta sắp bước vào hai tuần gian khổ".

"Chúng ta sẽ sớm nhìn thấy một chút ánh sáng ở phía cuối đường hầm. Tuy nhiên trước hết phải trải qua hai tuần lễ đau đớn - vô cùng, vô cùng đau đớn".

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 1.

Ảnh: NY Times

Chính quyền Trump đã hành động mau lẹ hơn trong các tuần gần đây. Họ cho tăng cường xét nghiệm, làm việc với các thống đốc bang để cải thiện tình trạng thiếu hụt máy thở, khẩu trang và nhiều thiết bị y tế khác. Ông Trump còn điều động các tàu bệnh viện của Hải quân đến vùng dịch để giảm tải cho cơ sở điều trị; yêu cầu hãng General Motors sản xuất thêm nhiều máy thở và kéo dài lệnh cách ly xã hội đến hết tháng 4. Theo New York Times, các tiểu bang đã vừa đón nhận sự giúp đỡ của chính phủ, vừa phàn nàn rằng các biện pháp vẫn chưa đủ mạnh.

Theo CNN ghi nhận, hiện tại đã có gần 96% dân số Mỹ, tương đương hơn 315 triệu người được đặt dưới lệnh "trú ẩn tại nhà". Chỉ còn lại 11 bang chưa ban hành lệnh kiểm soát trên diện rộng. Trong những ngày này, nước Mỹ đang chìm trong sự vắng lặng và ngột ngạt chưa từng thấy. Ngược lại, các bệnh viện lại bước vào giai đoạn tác chiến sinh tử, mà có lẽ tàn khốc nhất chính là ở tâm dịch New York, nơi đã có ít nhất 2.373 người tử vong và số lượng máy thở chỉ có đủ trong 6 tuần nữa - theo thông tin từ Thống đốc Andrew Cuomo.


Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 3.

Một bệnh nhân vừa qua đời, sắp được chuyển tới nhà xác Bệnh viện Trung tâm Brooklyn (New York) ngày 30/3. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 4.

Nhà xác tạm thời được dựng lên bên ngoài bệnh viện ở Manhattan, New York. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 5.

Số 30 đường Tây quận Mahattan - nơi các thùng container đã được chuyển thành nhà xác. Một nhân viên khám nghiệm tử thi đang chuẩn bị tiến hành công việc. Ảnh: NY Times

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 6.

Tàu bệnh viện USNS Comfort của Hải quân băng qua quận Manhattan để cập cảng New York, cung cấp thêm 1.000 giường bệnh điều trị bệnh nhân Covid-19 ngay trên tàu. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 7.

Cũng như các y bác sĩ ở Trung Quốc, Ý, Tây Ban Nha... nhân viên y tế Mỹ cũng chống chọi với áp lực tâm lý nặng nề, tiếp nhận lượng bệnh nhân quá đông và chứng kiến sức khỏe của họ suy yếu nhanh chóng, nhiều người đã qua đời trong cô độc. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 8.

Người dân xếp hàng dài để được làm xét nghiệm virus corona. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 9.

Bệnh nhân đầu tiên được chuyển tới bệnh viện dã chiến nằm gần Công viên Trung tâm của New York. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 10.

Toàn cảnh bệnh viện dã chiến điều trị người nhiễm Covid-19 ở gần Công viên Trung tâm. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 11.

Nhân viên chuyển bình oxy tới bệnh viện dã chiến được thiết lập khẩn cấp. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 12.

Một người lính trong Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ nghỉ tay trong lúc phát lương thực cho người dân ở khu phố Đông Harlem, quận Manhattan. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 13.

Viên cảnh sát chụp selfie trên con đường vắng lặng gần Quảng trường Thời đại. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 14.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC) cảnh báo khoảng 25% dân số Mỹ là người nhiễm virus nhưng không triệu chứng, và có thể truyền bệnh. Vì vậy, cách ly xã hội là cần thiết trong lúc này. Ngoài ra CDC có thể thúc đẩy việc khuyến khích mang khẩu trang trong thời gian tới (Ảnh: Getty)

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 15.

Khẩu trang dần trở nên quen thuộc trong các cộng đồng dân cư. Ảnh: NY Times

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 16.

Và tin tức về đại dịch đã thống trị khắp các mặt báo. Ảnh: NY Times

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 17.

Mọi người giữ khoảng cách khi đi mua sắm ở New York. Ảnh: Reuters

Các điểm xét nghiệm nhanh Covid-19 ở bang New York và Connecticut - đây có thể nói là nỗ lực lớn của nước Mỹ sau nhiều tuần trì hoãn và xét nghiệm nhỏ giọt. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 19.

Tòa nhà One World Trade Center thắp lên 3 màu đỏ - trắng - xanh như trên quốc kỳ Mỹ, nhằm cổ vũ cả nước trong cuộc chiến với virus corona. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 20.

New York - thành phố không ngủ - nay cũng chìm vào hôn mê rồi! Ảnh: NY Times

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 21.

Máy bay nằm im lìm tại sân bay Birmingham, bang Alabama do hậu quả kinh tế mà đại dịch Covid-19 đem tới. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 22.

Người mẹ 81 tuổi vẫy chào con gái mình khi bà cụ đã nhiễm Covid-19 ở viện dưỡng lão Life Care, bang Washington - từng là một ổ dịch lớn nhất nước Mỹ. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 23.

Lối đi thang máy xuống ga tàu điện ngầm ở Maryland chỉ có vài vị khách ngày 16/3, sau khi bang này cho đóng cửa toàn bộ quán bar và hàng ăn uống. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 24.

Điểm trượt tuyết hiu quạnh và ảm đạm ở bang California. Ảnh: Getty

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 25.

Tương tự, chỉ còn vài người đi dạo trên những bãi biển đã cấm tụ tập ở South Beach, Florida. Ảnh: Getty

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 26.

Công viên giải trí nhộn nhịp Disneyland ở Florida cũng biến thành "vùng đất chết". Ảnh: Getty

Khung cảnh vắng tanh từ thủ đô Washington, D.C. đến thành phố San Francisco khi 96% dân số Mỹ được yêu cầu trú ẩn tại nhà. Ảnh: Getty

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 28.

Thành phố Las Vegas chia ô trống cách nhau gần 2m trong bãi đỗ xe cho người vô gia cư ngủ trong mùa dịch Covid-19, sau khi có 1 người nhiễm bệnh khiến trung tâm cộng đồng với 500 chỗ ở phải đóng cửa.

Những hình ảnh đầu tiên khi nước Mỹ bước vào hai tuần lễ đau đớn: 96% dân số ở nhà, hơn 236.000 người nhiễm Covid-19 và 5.700 người tử vong - Ảnh 29.

Nhiều người dùng mạng đã chỉ trích việc chính quyền để người vô gia cư ngủ trên nền bê tông trong bãi đỗ xe như thế này, trong khi thành phố vẫn còn nhiều khách sạn bị bỏ trống.

JAYDEN, THEO BÁO DÂN SINH

Tin mới