Những lần cầu thủ Việt Nam gặp chuyện dở khóc dở cười, "hớ nặng" vì ngỡ được lên ĐTQG

HIẾU LƯƠNG | 15-08-2020 - 10:54 AM

(Tổ Quốc) - Lần huỷ tập trung vào giữa tháng 8 này góp phần tạo nên một câu chuyện mới ở đội tuyển Việt Nam.

Tình huống "dở khóc dở cười" xảy đến với Nguyễn Xuân Nam, tiền đạo của CLB TP.HCM vào trưa 12/8, thời điểm danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam được công bố.

Xuân Nam dĩ nhiên mừng vui khó tả khi đây là lần đầu tiên được triệu tập lên ĐTQG. Anh thậm chí còn báo tin về cho gia đình, chia sẻ cảm xúc với một số tờ báo, thậm chí rơi nước mắt khi nhắc đến sự kiện này. Thế nhưng, niềm vui của Xuân Nam chỉ kéo dài chưa đầy 1 tiếng.

Những lần cầu thủ Việt Nam gặp chuyện dở khóc dở cười, hớ nặng vì ngỡ được lên ĐTQG - Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Nam (ngoài cùng trái) mừng hụt với đợt triệu tập của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Sau giấc ngủ trưa, Xuân Nam nhận tin đội tuyển Việt Nam huỷ tập trung do lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 dời sang năm 2021. Từ vui chuyển sang hụt hẫng, chính Xuân Nam chia sẻ rằng cũng không biết diễn tả cảm xúc lúc đó ra sao. Một số người bạn còn trêu chọc bằng cách dẫn lại câu nói đầy cảm xúc của Xuân Nam trên một tờ báo.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, Xuân Nam đành chấp nhận sự thật, trở lại tập luyện cùng CLB TP.HCM và chờ đợi cơ hội đến vào cuối năm nay, thời điểm HLV Park Hang-seo đề xuất có một đợt tập trung ngắn hạn cho ĐTQG.

Trước Xuân Nam, người đồng đội ở CLB TP.HCM là Ngô Hoàng Thịnh cũng hai lần rơi vào tình huống trớ trêu liên quan đến chuyện danh sách đội tuyển Việt Nam.

Trở lại cuối năm 2018, Hoàng Thịnh vừa có mùa giải thi đấu khá tốt cho CLB Thanh Hoá, anh cũng tự tin sẽ có một suất trong đội hình tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup. Cảm thấy tự tin, Hoàng Thịnh còn tổ chức đám cưới sớm và chia sẻ trên một tờ báo rằng làm vậy để dành thời gian cuối năm cho đội tuyển Việt Nam.

Cuối cùng, HLV Park Hang-seo không gọi Hoàng Thịnh. Tiền vệ sinh năm 1992 thì có chút xấu hổ vì bị hớ nặng, tạo nên câu chuyện thú vị ngày ấy.

Những lần cầu thủ Việt Nam gặp chuyện dở khóc dở cười, hớ nặng vì ngỡ được lên ĐTQG - Ảnh 2.

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh có nhiều kỷ niệm không vui với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Một năm sau, đội tuyển Việt Nam tập trung vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia và Indonesia. Khác với lần trước, Hoàng Thịnh được HLV Park Hang-seo triệu tập sau khi đá tốt trong màu áo CLB TP.HCM. Thế nhưng, anh bất ngờ gặp vận đen.

Trước ngày đội tuyển tập trung, Hoàng Thịnh bị đau mắt đỏ. Thay vì ra Hà Nội, gặp HLV Park để báo cáo, anh lại chỉ thông báo cho người quen ở đội để nhờ nói lại với HLV trưởng.

Việc làm này khiến HLV Park Hang-seo cho rằng Hoàng Thịnh không có ý định tập trung nên quyết định loại anh khỏi kế hoạch. Đến khi Hoàng Thịnh ra Hà Nội, HLV Park Hang-seo cũng cho bác sĩ của đội tuyển kiểm tra nhưng vẫn quyết định không giữ tiền vệ của CLB TP.HCM với lý do bệnh về mắt cần thêm thời gian hồi phục.

Không những thế, HLV Chung Hae-seong của CLB TPHCM cũng vào cuộc khi được cho có nói giúp Hoàng Thịnh với HLV Park Hang-seo nhưng cũng không thay đổi được quyết định được cậu hương của đồng hương. Cơ hội cống hiến cho đội tuyển vì thế một lần nữa vụt trôi ngay trước mắt Hoàng Thịnh theo cách vừa bi, vừa hài.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM