Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần "cục súc" của các nhà văn lầy lội

(Tổ Quốc) - Mất công viết cả quyển sách thì lời đề tựa cũng phải ra gì chứ!

Viết văn là một công việc nặng nhọc và đòi hỏi rất nhiều năng lượng suy nghĩ từ tác giả. Tuy vậy, dù hay hoặc dở thì những nhà văn dưới đây cũng rất biết cách "thổi hồn" vào tác phẩm của họ ngay từ những dòng đầu tiên của quyển sách. Hãy cùng thưởng thức những dòng đề tặng "thiên tài" của họ nhé!

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 1.

Cuốn sách này dành cho tất cả những người mà bạn ghét. Xin lỗi nha. Đời là thế thôi.

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 2.

Dành tặng bố và mẹ. Con không thể hoàn thành mà không có quả gen thiên tài bố mẹ ban tặng được.

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 3.

Tặng vợ tôi, người đã ủng hộ tôi viết sách nói về những cô gái đã từng lên giường với tôi trước khi tôi gặp cô ấy.

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 4.

Dành tặng Colin Firth. Anh là một chàng trai tốt, nhưng em đã có chồng rồi, em nghĩ mình chỉ làm bạn được thôi.

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 5.

Quyển sách này dành tặng toàn bộ thành viên trong gia đình tôi, những người đã phát điên lên vì lời đề tặng của tôi trong quyển sách gần đây nhất là dành cho một ông nào đó đã thắng cuộc thi đề tặng trên Twitter.

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 6.

Cuốn sách này dành tặng bố tôi, ông Joseph Hill Evans, cùng với tình yêu nồng cháy. Thực ra bố tôi không đọc sách viễn tưởng, nên nếu không ai kể với ông là tôi có viết sách, thì ông cũng chẳng biết đâu.

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 7.

Dành tặng cho những ai đang băn khoăn rằng tôi có viết về họ không. Câu trả lời là có.

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 8.

Dành tặng cho người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết: Tôi.

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 9.

Dành tặng vợ tôi Marganit và hai đứa nhà tôi Ella Rose và Daniel Adam. Nếu không có họ, quyển sách này đã được ra đời sớm hơn từ 2 năm trước.

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 10.

Tặng vợ tôi Karen, người 90% truyền cảm hứng và 90% kiên nhẫn. Không, không đến mức 180% đâu. Cô ấy đa nhiệm vụ thôi.

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 11.

Mọi thứ không được lưu lại sẽ mất - Màn hình thoát của Nintendo.

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 12.

Mẹ ơi, con làm được rồi. Chúng ta có thể để quyển này lên tủ lạnh được không?

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 13.

Dành tặng mẹ tôi, bà Belzie. Con đã có thể là một bác sĩ tồi mẹ ạ. Có thể vài người sẽ chết dưới tay con.

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 14.

Dành tặng bà tôi, biên tập viên đầu tiên và cũng là người đã tặng tôi lời khuyên tuyệt nhất: "Christopher, bà nghĩ cháu nên đợi cho đến khi hoàn thành bậc tiểu học, trước khi lo tới việc thất bại khi làm nhà văn".

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 15.

Quyển này dành tặng ông Kanye West, vì tôi biết ông sẽ đếch đọc nó.

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 16.

Dành tặng Carley, người tốt hơn cả tôi, bất chấp việc cô nàng là một con chó...

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 17.

Tôi muốn cám ơn tất cả những ai đã giúp tôi hoàn thành quyển sách này, trừ cái lão đã quát tôi ở Kmart khi tôi 8 tuổi, bởi lão nghĩ tôi "quá ồn ào". Thưa ông, ông đúng là đồ khốn.

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 18.

Dành tặng bố và mẹ. Sự hỗ trợ của 2 người - và tất cả những vấn đề tinh thần mà hai người đã đè nặng lên vai con - đã khiến quyển sách này hoàn thành.

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 19.

Chào bố *vẫy tay*.

Những lời đề tựa sách hài hước nhưng không kém phần cục súc mà các nhà văn có thể nghĩ ra - Ảnh 20.

Dành tặng mẹ (Hãy bỏ qua mấy đoạn tả cảnh sex mẹ nhé).

(Nguồn: SadAndUseless)

Đức 2 Xích

Tin mới