• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những món quà ý nghĩa dành cho các bé dịp Giáng sinh

Văn hoá 22/12/2019 13:12

(Tổ Quốc) - 2 tập truyện tranh "Kho báu của nhà Tom", "Ngõ nhà Na" dành cho các em nhỏ bậc tiểu học, và tập truyện dài thiếu nhi "Anh Thảo và Cỏ Dại" với thông điệp khuyến khích mọi người chung tay giữ gìn môi trường, biết cách yêu thương thiên nhiên như chính mình là những món quà ý nghĩa cho các bé dịp Giáng sinh năm nay.

Đón chào Giáng sinh 2019 và Xuân Canh Tý 2020, NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM vừa phát hành 2 tập truyện tranh Kho báu của nhà Tom, Ngõ nhà Na hướng đến đối tượng độc giả là các em nhỏ bậc tiểu học, và tập truyện dài thiếu nhi Anh Thảo và Cỏ Dại với thông điệp khuyến khích mọi người chung tay giữ gìn môi trường, biết cách yêu thương thiên nhiên như chính mình.

Những món quà ý nghĩa dành cho các bé dịp Giáng sinh - Ảnh 1.

Ba tập sách là những món quà ý nghĩa dành cho các bé dịp Giáng sinh

Với nội dung gần gũi, đi kèm những thông điệp giáo dục cao, các mẩu chuyện được tác giả Bùi Sao khéo léo diễn đạt trong không gian là bối cảnh gia đình - xóm giềng, kèm theo đó là những bức tranh minh họa sinh động và gần gũi với nét vẽ hóm hỉnh và hồn nhiên của họa sĩ Vy Rùa.

Bộ truyện Kho báu của nhà Tom, Ngõ nhà Na (nằm trong Tủ sách trái tim) sẽ tiếp nối thế giới tưởng tượng về kho báu của gia đình bé chính là tình yêu thương giữa các thành viên trong nhà, những điều trân quý vô cùng giản dị trong cuộc sống, tình làng nghĩa xóm giúp đỡ lẫn nhau, những người bạn đầu đời, tâm trạng phải làm quen với việc chia tay hàng xóm và bạn bè làm bé nức nở buồn, những bữa cơm ngon chỉ gia đình cùng nhau thưởng thức mới trọn vẹn…

Gia đình là nơi hoàn thiện cuộc sống cùng nhau, xóm làng là bàn tay giúp đỡ cộng đồng nhiều gia đình cùng sống an yên hơn. Bé sẽ ghi nhớ từng kỷ niệm đẹp đã - đang - sẽ trải qua như: bác hàng xóm tốt bụng hay cho bé quà bánh, bạn cùng xóm thường xuyên tụ họp chơi cùng, món ăn ấm áp cùng những tiếng cười quý giá hơn bất cứ kho báu nào hết.

Với truyện dài thiếu nhi Anh Thảo và Cỏ Dại, tác giả Nguyễn Mai Dung gửi gắm thông điệp khuyến khích trẻ em yêu quý thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường, cùng sống chan hòa với mọi người xung quanh, đặc biệt là ý thức muốn san sẻ và bù đắp với những gì con người đã gây ra tổn hại với thiên nhiên.

Hướng đến đối tượng độc giả là các em nhỏ từ 6-10 tuổi, khéo léo dẫn dắt các bé vào một thế giới giả tưởng mang tên Thiên đường Xanh, nơi cô bé Anh Thảo cùng bố mẹ đang sinh sống. Truyện dài thiếu nhi Anh Thảo và Cỏ Dại sẽ đưa các bé cùng phiêu lưu trên những miền đất của mẹ thiên nhiên. Câu chuyện được bắt đầu trong một vùng đất tưởng tượng: "Từ thuở xa xưa, xưa ơi là xưa, có một vùng đất thuộc phía Bắc Đông Nam Á, nằm gần eo biển Malacca tiếp giáp với bán đảo Mã Lai và đảo Sumatra được gọi là xứ sở Thiên Đường Xanh Thiên Đường Xanh như một chiếc khiên khổng lồ, nằm lọt thỏm giữa vùng rừng núi trùng điệp, phần giữa trũng xuống, hai bên cong lên tạo thành hình vòng cung, nhìn từ trên cao sẽ thấy nơi này giống một cái phễu.

Hai nhân vật chính là Anh Thảo và Cỏ Dại với những năng khiếu cá nhân thiên bẩm sẽ cùng nhau khám phá những điều mới lạ bên ngoài ngôi nhà của mình. Anh Thảo được đặt tên như một loài hoa. Cô bé có làn da trắng và đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương, mỏng manh và đáng yêu, khéo léo lại có biệt tài trò chuyện được với tất cả muông thú. Còn cô bạn đồng hành Cỏ Dại có mái tóc vàng xoăn tít và xù cùng làn da đen bóng. Cô bé tuy nhỏ nhắn nhưng lại năng động, mạnh mẽ nên có thể đảm đương hầu hết những việc mà những đứa con trai hay làm.

Từ đây, Anh Thảo và Cỏ Dại bắt đầu chuyến phiêu lưu và gặp rất nhiều những người bạn như gia đình Bồ Câu đen, lũ khỉ tinh nghịch, anh Gà Trống, đàn bồ công anh... Anh Thảo và cô bạn đồng hành Cỏ Dại thực hiện sứ mệnh giải mã bí ẩn của khu rừng chia cắt phía Tây và Đông của vùng đất Thiên đường Xanh. Cả hai có cơ hội trải nghiệm thế giới kỳ thú, từ cách chăm sóc cho nhau, thương thảo với muông thú với thiên nhiên để hoàn tất chuyến hành trình tìm kiếm vị thần Trái Đất nhằm cầu xin bà xóa bỏ lời nguyền cho quê hương, cách vượt qua nỗi sợ hãi để cùng sống cùng chơi với bạn thiên nhiên.

Và rồi, với tất cả sự thánh thiện và chân thành trong trẻo ấy, Anh Thảo và Cỏ Dại đã khiến bà lão vốn là vị thần Trái Đất nguôi lòng, hồi sinh và lại mở rộng vòng tay yêu thương dành cho thiên nhiên xung quanh, cho hành tinh Thiên đường Xanh. Thế giới lại có 4 mùa tách bạch, cây cối lại xanh tươi, khí hậu lại chan hòa, và muông thú lại cùng nhau vui sống, con người lại hòa mình cùng thiên nhiên.

Như một điều hiển nhiên, thiên nhiên đã mang đến cho con người những gì thì cũng có thể lấy đi tất cả. Nhà sinh vật học Sylvia Earle có nói: "Phần còn lại của thế giới (thiên nhiên) có thể tiếp tục sống mà không có chúng ta, nhưng chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu đi chúng". Chúng ta hãy đối xử với thiên nhiên một cách có trách nhiệm vì một tương lai tốt đẹp hơn, các bạn nhé!

Sách hiện đã có tại Cửa hàng sách Văn hóa Văn nghệ (88-90 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM), và quầy M03 - đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, Q.1) và các hệ thống nhà sách trên phạm vi toàn quốc.

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ