• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nỗ lực quên mình của lực lượng tình nguyện chống Covid-19 tại Pháp

Thế giới 30/03/2020 17:31

(Tổ Quốc) - Dù không cần phải đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm, nhưng các tình nguyện viên của lực lượng Bảo vệ dân sự Pháp đã chọn ra "tiền tuyến" trong cuộc chiến chống lại virus corona.

Các tình nguyện viên, tất cả được đào tạo, trang bị kĩ càng với áo choàng bảo hộ, thiết bị đội đầu, khẩu trang và găng tay khi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, không biết họ sẽ gặp phải điều gì khi tới giúp đỡ những người cần hỗ trợ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lan rộng. Số lượng thành viên các đội tình nguyện đã được thu hẹp từ bốn xuống còn hai hoặc tối đa ba người để hạn chế khả năng lây nhiễm.

"Chúng tôi đang đối mặt với một loại virus rất dễ lây lan ... vì vậy chúng tôi phải học hỏi nhanh chóng", Aurore Lejeune, 41 tuổi, người tham gia hỗ trợ khu vực Paris vào các buổi tối hoặc cuối tuần, cho biết.

Nỗ lực quên mình của lực lượng tình nguyện chống Covid-19 tại Pháp - Ảnh 1.

Nỗ lực quên mình của lực lượng tình nguyện chống Covid-19 tại Pháp - Ảnh 2.

Nỗ lực quên mình của lực lượng tình nguyện chống Covid-19 tại Pháp - Ảnh 3.

Nỗ lực quên mình của lực lượng tình nguyện chống Covid-19 tại Pháp - Ảnh 4.

Nỗ lực quên mình của lực lượng tình nguyện chống Covid-19 tại Pháp - Ảnh 5.

Nỗ lực quên mình của lực lượng tình nguyện chống Covid-19 tại Pháp - Ảnh 6.

Các tình nguyện viên chia theo nhóm để hỗ trợ cuộc chiến chống Covid-19 của Pháp. Ảnh: AP.

Các đội hỗ trợ tại Paris bắt đầu nhiệm vụ của họ tại Bệnh viện Necker Children, nơi họ chuẩn bị cho mỗi lần làm nhiệm vụ và họ đều quay lại đây để thay đồ và khử trùng trang thiết bị sau mỗi lần làm việc.

Lực lượng Bảo vệ Dân sự là một trong những lực lượng phản ứng với các tình hình khẩn cấp chính của Pháp, với 32.000 tình nguyện viên làm việc tại 400 địa điểm trên khắp đất nước.

Điều gì khiến Vincent Jactel, một nhà nghiên cứu hóa học 36 tuổi, tham gia tình nguyện từ năm 2011, tiếp tục công việc này bất chấp những rủi ro do một loại virus mới gây ra?

"Tôi có thời gian và năng lượng làm việc. Tôi không muốn lãng phí nó," anh nói. "Tôi sẽ thấy hài lòng sau đó và tự nói với bản thân mình rằng ... tôi đã hành động. Bản thân tôi đã cố gắng chống lại cuộc khủng hoảng rất thực tế này."

Còn bà Lejeune, đã trải qua 14 năm tham gia lực lượng Bảo vệ dân sự, chia sẻ rằng bà chưa từng gặp phải tình huống rủi ro cao như vậy trong quá khứ. Người làm việc cùng bà trong nhóm là một bác sĩ, do đó, ông cũng có tiếp xúc với Covid-19.

Các đội tình nguyện cũng giúp kiểm tra bệnh nhân, cung cấp oxy khi cần thiết, sau đó tư vấn cho bác sĩ hoặc gọi cho những người có trách nhiệm quyết định xem bệnh nhân đó có cần nhập viện không.

"Điều đó rất khó khăn. Gia đình chúng tôi ... sợ chúng tôi", bà Lejeune nói. "Dù vậy, chúng tôi biết rằng hoạt động công cộng phụ thuộc vào chúng tôi."

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ