• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

NSND Trung Anh chia sẻ rớt nước mắt dành cho con gái 17 tuổi

Giải trí 06/03/2020 10:13

(Tổ Quốc) - NSND Trung Anh đã đăng tải những dòng chia sẻ xúc động gửi con gái 17 tuổi.

Mở đầu bài viết, NSND Trung Anh viết: "Hôm nay nhìn con, bố chợt nhớ lại một câu thoại ngày xưa các cụ nói: 'Con gái quý như rượu mơ'. Rồi bố lại lẩn thẩn nghĩ đến một ngày bố tự đưa bình rượu ấy trao tay một người khác. Trong phim bố có ba bình rượu mơ, chứ ngoài đời bố chỉ có một bình thật quý. Vì thế, bố muốn gửi trao người nào thật sự xứng đáng con ạ", NSND Trung Anh viết.

Nam diễn viên kỳ cựu cũng không quên dặn dò con gái phải luôn vững vàng, biết cương nhu đúng lúc để gìn giữ hạnh phúc gia đình sau này: "Kết hôn vốn không phải là cánh cửa mở ra cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau mà còn giống như khi con giong thuyền ra biển lớn, muốn êm xuôi người lái phải vững vàng. Để hôn nhân hạnh phúc, tình yêu là chính, tỉnh táo là mười", anh nhắn nhủ.

NSND Trung Anh chia sẻ rớt nước mắt dành cho con gái 17 tuổi - Ảnh 1.

NSND Trung Anh chia sẻ về với con gái 17 tuổi

Đồng thời, NSND Trung Anh cũng mong muốn con gái anh sẽ tìm được đối phương đủ kiên nhẫn để bỏ qua mọi tật xấu, chín chắn, bản lĩnh khi là người trụ cột trong gia đình: "Con gái bố là bình rượu mơ quý nhất đời của bố. Bởi vậy, là chồng của con bố, có thể chưa có nhà, có xe, nhưng phải có ý chí để lo được nhà sang xe đẹp cho tổ ấm của mình, 5 năm chưa được thì 10, 20 năm phải lo được. Có thể chưa giàu vật chất nhưng nhất định phải giàu ý chí. Có như vậy, bố sẽ yên tâm mà trao gửi đi bình rượu mơ quý hóa nhất cuộc đời bố", NSND Trung Anh chia sẻ.

Chia sẻ với báo điện tử Tổ Quốc, NSND Trung Anh trải lòng: "Thời gian gần đây, tôi liên tục bận rộn với các lịch quay, lịch diễn nên việc chăm sóc con cái và gia đình đều phải nhờ hết vào vợ. Các con của nghệ sĩ thường sẽ rất thiệt thòi vì chúng tôi rất bận rộn tại phim trường, nhiều khi muốn có bữa cơm gia đình đông đủ mọi người sẽ không dễ dàng. Khi thấy con cái ngày càng trưởng thành, tôi vừa mừng, vừa lo. Thú thật, nhà có hai cháu, một cháu đã du học, còn cháu gái đang tuổi trưởng thành nên tôi chỉ mong con mình sau này sẽ có một gia đình hạnh phúc, một bến đỗ bình yên". 

"Khi viết những dòng chia sẻ này cũng là thời điểm tôi đang rất tâm tư và cảm xúc đang trào ra. Đôi khi qua những dòng tâm sự sẽ dễ nói hơn là khi mình chia sẻ trực tiếp với nhau", nam nghệ sĩ nói thêm. 

Khi được hỏi ở nhà bố con có thường anh chia sẻ với nhau, anh nói: "May mắn là các con của tôi đều rất ngoan, tình cảm và tự giác trong mọi việc. Gia đình chúng tôi cũng rất thoải mái trong mọi vấn đề, đặc biệt là gia đình khi có việc sẽ cùng ngồi với nhau thảo luận"./.

Trúc Linh

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ