NSƯT Hạnh Thúy: "Đạo diễn cứ kêu diễn là tôi phải nhét một miếng ớt vào miệng"

Tùng Ninh | 10-08-2020 - 19:21 PM

(Tổ Quốc) - "Mỗi khi đạo diễn kêu diễn là tôi phải nhét một miếng ớt vào mồm để khóc, chảy nước mắt" – NSƯT Hạnh Thúy cho biết.

Vừa qua, chương trình Khẩu vị ngôi sao đã lên sóng, với sự xuất hiện của á hậu Hà Thu và NSƯT Hạnh Thúy.

Vừa bước vào chương trình, á hậu Hà Thu đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với NSƯT Hạnh Thúy và hỏi:

"Tôi rất hâm mộ chị Hạnh Thúy qua các bộ phim truyền hình chị đóng mà tôi được xem.

NSƯT Hạnh Thúy: Đạo diễn cứ kêu diễn là tôi phải nhét một miếng ớt vào miệng - Ảnh 1.

Tôi được biết, chị Hạnh Thúy hiện đang phải kiêm rất nhiều công việc. Chị vừa đóng phim, vừa tự tay dựng các vở kịch trên sân khấu, làm đạo diễn, nhưng ở nhà vẫn chăm sóc con cái. Tôi thắc mắc không biết chị phải làm gì để sắp xếp mọi việc một cách ổn thỏa như vậy?".

Trước câu hỏi của á hậu Hà Thu, NSƯT Hạnh Thúy ngượng ngùng thú nhận: "Thật ra, tôi nghĩ mình là người vợ thiếu đảm đang, người mẹ không hoàn hảo, chứ không hề trọn vẹn như mọi người thấy. Đơn giản vì tôi rất bận rộn.

Tôi chỉ có một bí quyết giữ hạnh phúc là quy tắc làm việc là "hết mình, hết lòng", tận dụng thời gian mình có một cách hết cỡ.

Mỗi khi làm một công việc nào đó, tôi đều tranh thủ làm mọi thứ thật nhanh, gọn gàng để chạy về nhà chơi với con.

Bởi vậy, tôi không dám nhận mình là người phụ nữ giỏi, chu toàn hay đảm đang. Chỉ có điều, tôi luôn biết chia thời gian ra cho gia đình và công việc hợp lí nên giữ gìn được hạnh phúc. Đó là cái duy nhất mà tôi tự thấy thành công ở mình.

NSƯT Hạnh Thúy: Đạo diễn cứ kêu diễn là tôi phải nhét một miếng ớt vào miệng - Ảnh 3.

Hạnh Thúy và chồng con

Tôi cũng may mắn khi có cuộc sống hôn nhân bền vững với ông xã mình trong suốt 20 năm qua.

Gia đình tôi chính là động lực khiến tôi luôn phấn đấu để làm việc, thành công hơn trong cuộc sống.

Mỗi ngày, sau khi xong mọi việc việc và hoàn thành vai trò ngoài xã hội, tôi liền về nhà với gia đình. Tôi không bao giờ tụ tập hay đi chơi với bạn bè, luôn dành thời gian cho chồng và con".

Tiếp đó, NSƯT Hạnh Thúy cũng chia sẻ thêm về một vài câu chuyện trong nghề của mình. Cô nói:

"Lúc còn học môn diễn xuất, tôi luôn được thầy cô dặn phải tập trung cảm xúc để vào những cảnh xúc động thì rơi được nước mắt. Tôi phải tưởng tượng, hóa thân thành nhân vật để khóc. Đây là điều không hề dễ dàng.

NSƯT Hạnh Thúy: Đạo diễn cứ kêu diễn là tôi phải nhét một miếng ớt vào miệng - Ảnh 4.

Tôi còn nhớ, vai diễn đầu tiên tôi nhận được là vào năm 19 tuổi. Lúc đó, tôi phải đóng vai một cô gái điếm có số phận cực kì bi thảm.

Trong vai diễn gái điếm đó có rất nhiều cảnh phải khóc, nhưng tôi không biết phải làm sao.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định ăn ớt cho nước mắt chảy ra như sông. Mỗi khi đạo diễn kêu diễn là tôi phải nhét một miếng ớt vào mồm để khóc, chảy nước mắt.

Nhưng không hiểu sao những lúc như thế, tôi không thấy cay nên không thể khóc được, nên bị đạo diễn la mắng quá trời. Tới khi tắt máy quay đi, tôi mới thấy cay và chảy nước mắt.

Cũng vì lý do đó mà đến nay, tôi chưa bao giờ vượt qua ranh giới ăn ớt. Mỗi lần ăn vào, tôi đều không thở được".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM