• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

NSƯT Tố Nga: “8 năm ly thân, ở trong nhà, ăn cơm cùng nhưng không nói chuyện”

Giải trí 08/12/2018 07:34

(Tố Quốc) – Tố Nga bộc bạch, sóng gió hôn nhân đã tác động rất lớn đến con đường âm nhạc chị đi. Sau khi trải qua cuộc ly hôn với người chồng cũ, cả hai đã mất “8 năm ly thân, ở trong nhà, ăn cơm cùng nhưng mà không nói chuyện”. Chính cuộc tình buồn này khiến chị nhiều lần rơi nước mắt.

Biến động đời tư liên quan đến các sản phẩm âm nhạc

+ Được biết dòng nhạc bolero đang được khán giả chú ý, vậy tại sao chị lại cho ra mắt album "Hai đầu nỗi nhớ" mà không phải một sản phẩm bolero cho hợp thời, chị nhìn nhận như thế nào về dòng nhạc bolero hiện nay?

- "Hai đầu nỗi nhớ" là một sản phẩm Nga đã thích từ nhỏ. Tuy nhiên, trong lúc làm nhạc, phối khí, thu thanh, Nga thấy để hát được cho ra chất bolero với sản phẩm âm nhạc này là khó.

Bolero đang là một trào lưu và chính Nga cũng không theo được. Hiện tại, Nga ra mắt sản phẩm không phải chạy theo thị hiếu. Album "Hai đầu nỗi nhớ" thu thanh, làm rất cầu kỳ, nhưng cách hát... vẫn là Tố Nga.

Nga thực hiện và mong muốn mọi người nghe những bài nhạc xưa vẫn là Tố Nga chứ không phải ai khác.

NSƯT Tố Nga: “8 năm ly thân, ở trong nhà, ăn cơm cùng nhưng không nói chuyện” - Ảnh 1.

NSƯT Tố Nga

+ Ca khúc chị lựa chọn trong album đều từ thập niên trước, không phải dòng nhạc được ưa chuộng hiện này thì chị gặp áp lực gì?

- Trong "Hai đầu nỗi nhớ" có nhiều bài hát hay, đóng đinh với nhiều tên tuổi nổi tiếng nhưng có điều đặc biệt là khi làm sản phẩm âm nhạc gì thì Nga không nghe ai cả, bài hát mình thích thì mình sẽ làm theo cách của mình, kể cả cách hòa âm phối khí và cách xử lý tác phẩm.

Mọi người nghe dòng nhạc có hơi khác một tí nhưng cách thể hiện, cách luyến láy, pha trộn âm nhạc lời hát... thì vẫn là Tố Nga.

+ Vậy những biến động trong cuộc sống ảnh hưởng như thế nào tới các sản phẩm âm nhạc?

- Chuyện tình cảm đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của tôi. Với những người hoạt động nghệ thuật theo cách ngẫu hứng như Nga thì biến động xung quanh rất quan trọng. Tình yêu thương của mọi người, tình cảm riêng tư hay là những cuộc gặp gỡ hàng ngày ảnh hưởng rất lớn tới các sản phẩm âm nhạc.

Nga có ví việc ra sản phẩm Giếng quê như là cô gái bị nhốt trong lồng kính được bước ra khỏi cánh cửa cuộc đời, dù tuổi Nga không còn trẻ nữa. Khi mở cánh cửa cuộc đời thì sẽ có tác động, mọi người gặp Nga thấy rạng rỡ, vui vẻ hơn từ ánh mắt thì chắc chắn mở cánh cửa là đúng đắn với trái tim cũng như cuộc đời mình. Đó là bước ngoặt lớn của cuộc đời, hạnh phúc toát lên từ tâm hồn, các sản phẩm sẽ có chất "đằm".

NSƯT Tố Nga: “8 năm ly thân, ở trong nhà, ăn cơm cùng nhưng không nói chuyện” - Ảnh 2.

Chuyện hôn nhân đã ảnh hưởng rất nhiều đến con đường âm nhạc của chị

8 năm ly thân, ở trong nhà, ăn cơm cùng nhưng mà không nói chuyện

+ Mối quan hệ của chị với chồng cũ hiện tại thế nào? Khi chia sẻ chuyện đời tư có bị anh ngăn cản?

- Câu hỏi này Nga thường xuyên nhận được. Khi công khai đời tư, hôm đó rất hồi hộp nhưng đã có sự chuẩn bị rồi. May mắn anh là người hiểu biết, chỉ là do duyên và sự trắc trở nên không ở lại được với nhau thôi. Anh thông cảm và không có ý kiến gì cả.

Hiện giờ là gần 3 năm chia tay, mối quan hệ tốt hơn xưa. Như Nga đã chia sẻ mình có 8 năm ly thân, ở trong nhà, ăn cơm cùng nhưng mà không nói chuyện gì cả. Hiện giờ liên lạc nhiều hơn nhưng chưa gặp nhau một lần nào sau khi ly hôn. Chúng tôi liên lạc qua điện thoại, chủ yếu về con trai.

Nga cảm thấy may mắn khi được chồng cũ giúp đỡ việc chăm sóc con, lúc Nga bận rộn thì được hỗ trợ. Đó là điều Nga "được", dù nghĩ là điều lo lắng nhất nhưng Nga lại may mắn. Đây là sự viên mãn từ những điều nhỏ bé như vậy, Nga rất hạnh phúc.

NSƯT Tố Nga: “8 năm ly thân, ở trong nhà, ăn cơm cùng nhưng không nói chuyện” - Ảnh 3.

"Thật sự mình còn trẻ trung đâu mà đòi hỏi, hiện giờ mình chỉ đón nhận những điều mình cảm thấy an toàn và hạnh phúc đến với mình thôi. Mình có phải cô gái 18 để có nhiều người lý tưởng cho mình"

+ Có 8 năm sống hôn nhân không vui vẻ, với người yêu hiện tại thì có yêu cầu cụ thể họ phải như thế nào?

- Đến giờ phút này Nga chưa thoát được nỗi sợ hôn nhân, đó là vết trong đầu và không biết ngày mai như thế nào nhưng với suy nghĩ, thâm tâm của hiện tại thì không bao giờ Nga bước thêm một lần nào nữa. Nga cần một người thương hơn là một người yêu. Để mà lấy làm chồng thêm một lần nữa thì chắc là không bao giờ. Chỉ cần người ta thương mình là đủ, không cần người yêu.

Thật sự mình còn trẻ trung đâu mà đòi hỏi, hiện giờ mình chỉ đón nhận những điều mình cảm thấy an toàn và hạnh phúc đến với mình thôi. Mình có phải cô gái 18 để có nhiều người lý tưởng cho mình nữa đâu. Trong thâm tâm, tuổi chín muồi thì có sự mãnh liệt trong chuyện tình cảm và Nga muốn người nào đó dù không tay kề tay, má kề má nhưng có thể chia sẻ với mình những vui buồn, hiểu và thương mình với cuộc đời trải qua quá nhiều sóng gió. Tình thương và bao dung của người đó quan trọng hơn là tình yêu.

+ Sau khi công bố chuyện riêng tư, thì đường tình duyên của chị có tốt hơn không?

- Khi cánh cửa lòng mình cứ khép suốt 8 năm, cũng không phải do mình không bứt phá đâu, nhưng có nhiều lý do, Nga vẫn tự an ủi mình.

Nga cũng có khi tự hỏi mình tại sao vậy? Khi công khai mọi chuyện thì Nga đúng là có nhiều người tìm đến với mình. Cái được là trái tim cuộc sống của mình được thay đổi, tinh thần được thoát ra./.

+ Cảm ơn NSƯT Tố Nga về những chia sẻ!

Ngọc Hà Lê

NỔI BẬT TRANG CHỦ