Nữ điều dưỡng xinh đẹp của Bệnh viện Bạch Mai kể về ngày sinh nhật đặc biệt trong khu cách ly

(Tổ Quốc) - Những chia sẻ của Doãn Ngọc Linh đã giúp nhiều người có cái nhìn chân thực hơn về những gì đang diễn ra bên trong Bệnh viện Bạch Mai, nơi đang là tâm dịch Covid-19.

Bệnh viện Bạch Mai đang là điểm nóng của dịch bệnh Covid-19 nên mọi thông tin liên quan đều rất thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, có một chia sẻ của nữ điều dưỡng tên Doãn Ngọc Linh lại khiến cho mọi thứ như được giãn ra vì chứa đựng khoảnh khắc đời thường vô cùng nhẹ nhàng.

Đó là sinh nhật tuổi 23 và có lẽ cũng là sinh nhật đặc biệt nhất với Linh từ trước đến nay. Cô nàng không có bánh gato, không có hoa và những tiếng nhạc chúc mừng, trên tay chỉ có chiếc bánh chocolate tròn tròn cùng cây nến thắp sáng để ước một tuổi mới được thành công hơn. Vâng, đó chính là “bữa tiệc” sinh nhật thời Covid-19 của một nhân viên bệnh viện đang làm việc tại khu vực cách ly.

Nữ điều dưỡng xinh đẹp của Bệnh viện Bạch Mai kể về ngày sinh nhật đặc biệt trong khu cách ly và thực trạng những gì đang diễn ra ở khoa có nhiều người nhiễm Covid-19 nhất - Ảnh 1.

Hình ảnh thổi nến chúc mừng sinh nhật của Doãn Ngọc Linh.

Sinh nhật đặc biệt nhất trong đời

Ngọc Linh hiện đang làm việc tại phòng Hồi sức, khoa Thần kinh của bệnh viện Bạch Mai. Đây cũng là khoa có nhiều người nhiễm Covid nhất nên không khí và cường độ làm việc cũng có căng thẳng hơn. Tuy nhiên, ngoài những lúc khoác trên mình bộ đồ tác nghiệp, Linh cũng vẫn phải sống cho mình.

“Chung vui với em trong ngày sinh nhật này là những người bạn cùng phòng. Chẳng có gì nhiều nhặn cả, bánh và nến đều là do em tự chuẩn bị thôi, còn mọi người thì hát chúc mừng. Cảm giác trong em lúc đó là hơi buồn và nhớ nhà nhưng mà cũng phải nén lại. Dù sao thì đời người mấy ai được trải qua điều đặc biệt như em ngay lúc ấy đâu”, cô gái trẻ tâm sự.

Nữ điều dưỡng xinh đẹp của Bệnh viện Bạch Mai kể về ngày sinh nhật đặc biệt trong khu cách ly và thực trạng những gì đang diễn ra ở khoa có nhiều người nhiễm Covid-19 nhất - Ảnh 2.

Linh làm việc tại khoa Thần kinh của Bệnh viện Bạch Mai. Đây là nơi có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất.

Trước đó, Linh vào khu cách ly của bệnh viện từ ngày 24/3 và được thông báo cách ly 14 ngày. Tuy nhiên sau đó khi có thêm các ca mắc Covid-19 là nhân viên công ty Trường Sinh thì thời hạn cách ly lại tăng lên là thành 28 ngày. Linh tuy là nhân viên mới nhưng cũng rất bản lĩnh, không cảm thấy quá lo lắng mà thay vào đó chỉ có chút nhớ nhà, nhớ gia đình mà thôi.

Về công việc hiện tại của các bác sĩ, y tá, điều dưỡng ở bệnh viện Bạch Mai thì chắc là cũng có nhiều người tò mò muốn biết. Linh cho hay, trong đợt dịch này, các nhân viên y tế như Linh được chia thành 4 nhóm, thay nhau làm việc theo 4 ca trong ngày. Mỗi ca trực, Linh được phát 1 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang, kính để phòng bị lây nhiễm. Và cũng chính từ bộ đồ này, những chuyện bi hài của bác sĩ mới được kể ra.

“Trong suốt ca trực, bọn em phải mặc bộ đồ bảo hộ kín mít suốt 6 tiếng. Mà việc cởi bộ đồ đó ra thì phức tạp lắm nên em và mọi người không dám uống nhiều nước vì sợ phải đi vệ sinh. Có khát lắm cũng chỉ dám nhấp môi thôi ạ. Nói chung là tình hình khiến nhân viên y tế bọn em bất tiện hơn hẳn ngày thường nhưng mà ai cũng thoải mái chấp nhận, vì nhiệm vụ cao cả ạ”, Linh chia sẻ.

Nữ điều dưỡng xinh đẹp của Bệnh viện Bạch Mai kể về ngày sinh nhật đặc biệt trong khu cách ly và thực trạng những gì đang diễn ra ở khoa có nhiều người nhiễm Covid-19 nhất - Ảnh 3.

Bộ đồ bảo hộ khiến các nhân viên y tế gặp nhiều bất tiện. Ảnh minh họa.

Hiện tại, trong khoa của Linh không còn người dương tính với Covid-19 nữa. Hàng ngày, cô tiếp xúc với các trường hợp F1 và F2. Công việc của Linh là chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân từ cho ăn, làm thuốc, hút đờm vì toàn bộ người nhà đều đã được chuyển đến khu cách ly.

Nỗi khó khăn của các nhân viên y tế

Linh cho hay từ ngày vào khu cách ly, cô ăn uống đầy đủ nhưng hơi bị thiếu ngủ vì mỗi ngày chỉ chợp mắt được 3-4 tiếng. Mặc dù vậy, cô và các đồng nghiệp vẫn rất vui vẻ hoàn thành tốt công việc vì vừa được người nhà tiếp tế lại nhận được sự quan tâm của lãnh đạo với đồ ăn và vật dụng cá nhân đầy đủ, không thiếu thứ gì.

Những bữa ăn mà Linh được cung cấp tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, Linh cũng kể về nỗi khó khăn của các nhân viên y tế trong thời điểm hiện tại, rằng mọi người ai cũng có thể xin nghỉ không lương để nghỉ làm giữa tâm dịch nhưng không có ai làm như vậy mà vẫn tự nguyện đến bệnh viện để trực chiến. Tuy nhiên, cũng có nhiều người không hiểu mà lại có tâm lý kỳ thị những nhân viên như Linh.

“Có bạn của em bị đuổi ra khỏi nhà trọ vì biết tin làm việc ở Bệnh viện Bạch Mai. Qua đây mình cũng xin giải thích rằng, chúng em chỉ chăm sóc cho bệnh nhân có nguy cơ nhiễm Covid-19 chứ không phải người mang virus. Tất nhiên cũng có trường hợp nhân viên y tế bị nhiễm bệnh nhưng đó là điều không thể kiểm soát được và nếu có thì chúng em cũng được cách ly y tế rất cẩn thận. Em mong mọi người hãy thông cảm và ủng hộ tinh thần cho chúng em, đừng có tâm lý kỳ thị vì điều đó khiến chúng em rất buồn”.

Nữ điều dưỡng xinh đẹp của Bệnh viện Bạch Mai kể về ngày sinh nhật đặc biệt trong khu cách ly và thực trạng những gì đang diễn ra ở khoa có nhiều người nhiễm Covid-19 nhất - Ảnh 5.

Linh hi vọng mọi người không kỳ thị nhân viên y tế.

Linh cũng nhắn nhủ thêm rằng, ở trong bệnh viện, mọi thứ không khủng hoảng như mọi người vẫn nghĩ mà tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát. Các nhân viên và bệnh nhân ở đây cũng đều rất lạc quan với suy nghĩ dịch bệnh sẽ sớm kết thúc để cuộc sống nhanh chóng trở lại bình thường.

Cô nàng mong muốn cuộc sống sẽ nhanh chóng trở lại bình thường.

Nhân Mã

Tin mới