Nữ du học sinh Việt cải tạo nhà xinh xắn như trong chuyện cổ tích với chi phí rẻ bất ngờ

Vân Trang | 07-06-2020 - 14:52 PM

(Tổ Quốc) - Được sống trong căn nhà siêu ngọt ngào thế này có ai lại không mê đâu nhỉ!

Những lúc rảnh rỗi, mọi người thường có rất nhiều sở thích khác nhau khi người thì chọn đi ăn, người mua quần áo hay người dành cả ngày để ngủ nướng, xem phim... Cũng có những bạn trẻ chỉ thích lôi chính căn phòng của mình ra làm "vật thí nghiệm" để thử độ khéo tay đồng thời tranh thủ đổi không gian sống.

Nếu ngày xưa nhiều người cho rằng cải tạo nhà là những việc rất tốn kém thì ngày nay, sinh viên có thể chứng minh bạn vẫn có thể hoàn thành tất cả những việc trên theo cách tiết kiệm nhất, miễn là có kế hoạch cụ thể. Như nữ du học sinh này là ví dụ điển hình.

Minh Yên hiện đang du học ngành Kinh doanh Quốc tế ở Phần Lan. Vì đất nước này có mùa đông kéo dài đến 6 tháng, có thời điểm ánh sáng chỉ chiếu 3-4 tiếng đồng hồ khiến du học sinh rất dễ bị trầm cảm. Vậy là cô bạn không ngại vung tiền decor ngay cho mình một căn nhà thật xinh xắn như trong chuyện cổ tích.

Căn nhà nhìn thơ mộng như trong chuyện cổ tích.

Vì có những thời điểm trời gần như tối đen cả ngày nên cô bạn chú ý cải tạo nhà với nền sáng, lắp thật nhiều đèn led.

Tất cả ý tưởng của Yên đều góp nhặt trên các group Nghiện nhà, thấy chị em nào làm phòng xinh xắn chút là cô nàng gom góp học theo. Vì thời tiết mau tối và trông rất âm u nên cô bạn chú trọng treo rất nhiều đèn và lựa chọn tông màu be để căn nhà trông ấm áp hơn.

Là du học sinh nên nữ sinh luôn cố gắng tiết kiệm hết sức. Đầu tiên cô bạn lọc đồ đạc để tái chế nhiều đồ nhất có thể, sau đó thì lùng mua ở các khu chợ secondhand. Những khu chợ này do hội chữ thập đỏ thành lập nên những khoản tiền khi mua sẽ được đóng góp để quyên tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

"Những tháng đầu qua Phần Lan, mình khám phá ra được 1-2 chợ đồ cũ gần khu mình ở. Mình thật sự mê mệt mấy cửa hàng này vì tuy đồ cũ nhưng hàng nào cũng sạch sẽ. Nhờ tham khảo nhiều nguồn và tận dụng mua đồ cũ, đồ tái chế nên tổng chi phí chỉ khoảng 5 triệu mà cũng được bạn bè tấm tắc khen ngợi".

Mất liền mấy tháng decor nhưng thành quả đem lại là căn nhà siêu xinh xắn và chill.

Có ai ngờ những thứ đồ này đều là hàng secondhand. Từng ngóc ngách xinh xắn chứng tỏ sự tâm huyết của cô bạn Minh Yên.

Điều khó khăn nhất khi thực hiện là việc phải đi lùng đồ cũ nên tốn rất nhiều thời gian. "Gần như sau mỗi giờ học mình đều chạy xe đạp, còn mùa đông thì bắt bus để đến những nơi này. Có những hôm mình dành 2 tiếng chỉ để đi từng ngóc ngách tìm mua chiếc khăn trải bàn có màu ưng ý. Cũng có những lúc mình đi cả ngày mà không mua được món đồ nào.

Tuy nhiên, thành quả ai cũng thấy rõ là cô bạn giờ được sống trong căn nhà siêu chill. Hơn ai hết, Minh Yên là người cảm thấy vui nhất khi được sống trong "vương quốc" hiện tại. "Mỗi sáng thức dậy trong không gian xinh xắn lại khiến mình yêu đời, tràn đầy năng lượng hơn hẳn. Từ khi làm xong chỉ muốn trốn hoài trong nhà không muốn đi đâu".

Hơn ai hết, cô bạn giờ là người vui nhất khi được sống trong "vương quốc" lung linh hiện tại.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM