Nữ giám đốc PR vẫn “thua” cô người mẫu tai tiếng trong vị trí nàng dâu Hoàng gia - Đôi khi yêu cả thập kỉ cũng chẳng bằng "đúng thời điểm"

Ross | 08-04-2020 - 19:49 PM

(Tổ Quốc) - Trong khi nghe những lời có cánh mà Philip dành cho vị hôn thê, Emma đã thốt lên: "Tôi cảm nhận được tình yêu mà 10 năm qua chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau".

Tình yêu luôn luôn chứa đựng những điều khó nói và khó giải thích. Đôi khi, sau tất cả mọi nuối tiếc, yêu thương và ân tình mà người ta dành cho nhau, thứ còn lại vẫn là kí ức tươi đẹp. Ai là nhân vật chính cuối cùng không quan trọng, quan trọng là cả 3 người họ đều hài lòng với sự lựa chọn của chính mình.

Mối tình thanh xuân dài cả 1 thập kỉ cũng đứt gánh giữa đường

Được mệnh danh là người đàn ông quyến rũ, Hoàng tử Carl Philip của Thụy Điển đã có mối tình cả thập kỉ với nữ giám đốc truyền thông tài sắc vẹn toàn Emma Pernald.

Pernald và Carl Philip gặp nhau khi cả hai đều 19 tuổi. Lúc đó Pernald đi cùng Hoàng tử và một nhóm bạn chung trong một chuyến đi bằng thuyền đến đảo Oland của Baltic - bờ biển phía Đông nam của Thụy Điển và là cũng là nơi ở của gia đình Hoàng gia Solliden .

Nhưng mãi đến chuyến đi trượt tuyết năm 2001 tại khu nghỉ mát nổi tiếng ở Tây bắc Thụy Điển, Carl Philip mới xác nhận họ chính thức là 1 đôi. Cho tới năm 2002 thì cả hai bắt đầu chuyển đến sống cùng nhau. Vào thời điểm đó, có rất nhiều tin đồn họ sẽ sớm kết hôn.

Emma bỗng dưng trở thành người được cả nước Thụy Điển chú ý. Emma rất được lòng gia đình Hoàng gia. Cô còn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ nhà "chồng tương lai" và được mời đến dự lễ kỷ niệm sinh thần 60 năm của vua Charles Gustav vào năm 2006.

Giám đốc PR vẫn thua cô người mẫu tai tiếng trong vị trí nàng dâu Hoàng gia  - Ảnh 1.

Pernald cũng rất thân thiết với chị em của Carl Philip, Công nương Victoria và Công chúa Madeleine.

Cặp đôi xuất hiện cùng nhau trong rất nhiều sự kiện và tỏ ra khá tình cảm, chăm sóc và hiểu nhau. Nhưng tương lai đúng là điều khó tiên đoán trước.

Vào năm 2008, đột nhiên Emma thông báo với tờ Expressen: "Chúng tôi đã chia tay". Ai cũng ngỡ ngàng và vấn đề trở nên nghiêm trọng khi Emma nhất quyết từ chối đưa ra lý do mà cặp đôi đường đột quyết định đường ai nấy bước sau tận 10 năm gắn bó.

Có tin tồn, mối quan hệ của họ luôn có những thăng trầm trong những năm qua và gần như đã tan vỡ 2 năm trước khi Carl Philip tới Hoa Kỳ để học thiết kế. Nhưng Công nương Victoria và Công chúa Madeleine đã can thiệp để giúp họ trở lại như xưa mà không thành.

Không phải những người trong cuộc mà gia đình Hoàng gia lại là người buồn nhất. Họ luôn mong có 1 sự tái hợp cho mối tình đẹp này.

"Cuộc tình cổ tích" và nàng dâu Hoàng gia đặc biệt được cả người cũ của chồng chúc phúc

Năm 2010, sau 1 bữa tối định mệnh giữa Hoàng tử Carl Philip và cô người mẫu Sofia Hellqvist tình yêu đã dần nảy nở. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp và body nóng bỏng, Sofia từng là người mẫu có tiếng. Nhưng điều đáng nói, trước khi đến với Philip, cô còn là người mẫu khỏa thân cho tạp chí đàn ông. Dù không có scandal tình ái nào ồn ào nhưng hiện tại trên các mạng xã hội vẫn còn lưu lại rất nhiều hình ảnh nóng bỏng của nàng Công nương này.

Sofia từng tạo nên 1 làn sóng dư luận dữ dội ở thời điểm công khai mối quan hệ với Hoàng tử Thụy Điển. Thế nhưng, điều kinh ngạc là khi Philip khẳng định: "Hoàn toàn không có chuyện gia đình tôi cấm đoán. Bố mẹ và chị, em tôi rất tò mò về cô ấy, họ cởi mở và chào đón cô ấy bằng 1 cái ôm rất thiện cảm".

Giám đốc PR vẫn thua cô người mẫu tai tiếng trong vị trí nàng dâu Hoàng gia  - Ảnh 2.

Trước khi đến với Philip, cô còn là người mẫu khỏa thân cho tạp chí đàn ông.

Chính vì Sofia được gia đình chồng tương lai đón nhận nên cô không hề cảm thấy tiếc nuối vì quá khứ của mình.

Cặp đôi chính thức tuyên bố đính hôn vào ngày 27 tháng 6 năm 2014 nhưng cả hai đã tỏ ra ngại ngùng khi tiết lộ những chi tiết về cuộc gặp gỡ lãng mạn. "Tôi cảm thấy cực kỳ tự tin khi tuyên bố đính hôn và hãnh diện vì có Sofia ở bên cạnh. Cuối cùng, chúng tôi là một 'đội', thậm chí là một đội rất tốt", Carl Philip chia sẻ sau khi đính hôn.

Khi nghe tin Carl Philip cầu hôn người mẫu Sofia, Emma đã chúc mừng người cũ hết lòng. Dù chuyện của 2 người họ đã là quá khứ nhưng chia tay vẫn làm bạn, Emma vẫn đi lại với gia đình Hoàng gia.

Trong khi nghe những lời có cánh mà Philip dành cho vị hôn thê, Emma đã thốt lên: "Tôi cảm nhận được tình yêu mà 10 năm qua chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau". Rất khó để cắt nghĩa hết câu bình luận này nhưng có lẽ, Emma chỉ muốn nói tình yêu mà Philip dành cho Sofia cũng nghiêm túc và sâu nặng y như cuộc tình của cô 10 năm ấy.

Độ dài năm tháng không quyết định được độ bền của tình yêu, quan trọng là đúng người, đúng thời điểm

Trong câu chuyện trải dài bao thập kỉ ấy sẽ có những tiếc nuối, những bất ngờ nhưng cái kết lại đẹp nhất cho mỗi người. Nếu ai đó theo dõi cuộc tình của chàng Hoàng tử điển trai này sẽ nhận ra, cách yêu của 1 người đàn ông năm 19 tuổi sẽ khác rất nhiều so với anh ấy của năm 30 tuổi.

Khi ở bên Emma, họ là cả thanh xuân của nhau nhưng rồi sự xa cách vẫn khiến tình cảm phai nhạt. Không cần có người thứ 3 xen vào, phải chăng quãng thời gian 10 năm yêu và bao năm sống chung đã khiến cảm xúc tê liệt? Chẳng ai biết sự thật là thế nào nhưng thực tế, để một mối quan hệ tồn tại bền vững suốt 1 chặng đường dài đến ngày 2 người chính thức thành vợ, thành chồng đâu phải dễ.

Giám đốc PR vẫn thua cô người mẫu tai tiếng trong vị trí nàng dâu Hoàng gia  - Ảnh 3.

Còn lúc yêu Sofia, Philip như 1 người đàn ông khác. Anh ấy đem hết sự trưởng thành của người đàn ông quyền lực lịch lãm chinh phục cô nàng này. Anh ấy lãng mạn như một cậu trai trẻ đôi mươi, lúc cầu hôn cô ấy còn thổ lộ: "Tôi đã rất lo lắng. Tôi thức dậy nhiều lần vào đêm hôm trước, tôi không biết liệu Sofia có để ý không. Tôi muốn đó là một điều bất ngờ".

Anh ấy bỏ qua mọi chênh lệch, quên cả việc mình là Hoàng tử mà khẳng định: "Tôi hãnh diện vì có Sofia bên cạnh".

Anh ấy phát ngôn từ tình cảm sâu tận tim mình trên tất cả các tờ báo, các phương tiện thông tin đại chúng: "Tôi không nghĩ rằng mình biết về sự kỳ diệu của tình yêu cho đến khi tôi gặp Sofia" (Hoàng tử nói với TV4 của Thụy Điển).

"Kể từ khi tôi gặp cô ấy, tôi hiểu làm thế nào tình yêu có thể thay đổi một con người", 1 câu thôi đủ nói lên tất cả, không cần giải thích hay kể lể nhiều.

Quả thật, đó là những lời "vàng ngọc" mà Emma không được nghe trong quá khứ. Khó mà đánh giá được rốt cuộc thì đàn ông họ thích mẫu phụ nữ thế nào, gu của họ thay đổi theo thời gian ra sao.

Nếu sau mỗi cuộc tình, những người trong cuộc có thể làm bạn với nhau thì hãy coi tất cả là duyên phận. Bởi biết đâu, sự chia tay này mới là cách tốt nhất tránh hậu quả cho cuộc ly hôn về sau nếu họ có cưới.

Tình yêu vậy đấy, đôi khi chẳng cần cố gồng lên kiếm tìm hay phải trở thành người thật hoàn hảo để có được chàng trai tương xứng. Chỉ cần 2 tâm hồn đồng điệu, rung động chân thành và đúng thời điểm thì chúng ta sẽ là của nhau.

Nguồn: Expressen, People, Hellomagazine

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM