• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Nữ hoàng nhạc phim” Mai Hoa tiết lộ thời hoàng kim cát xê một ngày mua gần 1 cây vàng và những cuộc tiêu tiền cháy túi

Giải trí 30/11/2018 20:42

(Tổ Quốc) – Nữ hoàng nhạc phim Mai Hoa đã tiết lộ thời hoàng kim của chị cát xê một ngày đi hát mua được 7-8 chỉ vàng. Nếu nhiều người có sở thích góp tiền mua đất, mua nhà nhưng riêng chị thì tiêu sạch vào thú vui của đàn bà.

Nếu phải tính toán nhiều quá thì tôi thà chọn làm người bán rau

+ Dường như sau khi lập gia đình chị đã lười biếng với nghệ thuật?

- Có lẽ đúng vậy! Ngay từ đầu vợ chồng mới cưới nhau, chúng tôi đã phân chia công việc. Trong đó tôi sẽ tập trung cho gia đình, còn chồng là người lo kinh tế.

Đã có một số người nói, tại sao tôi có giọng hát tốt mà không cố gắng phấn đấu nhiều hơn. Thú thực, nếu không có sự "khích tướng" trong công việc thì tôi sẽ chọn cuộc sống an phận.

Trong việc nuôi dạy con cái, tôi là người chăm sóc chính. Tôi ở nhà lo cho các con có mái ấm, giữ lửa trong gia đình để các con có được tình thương của cả bố và mẹ.

“Nữ hoàng nhạc phim” Mai Hoa tiết lộ thời hoàng kim cát xê một ngày mua gần 1 cây vàng và những cuộc tiêu tiền cháy túi - Ảnh 1.

NSƯT Mai Hoa

+ Liệu việc lười trở lại với nghệ thuật có lẽ do chồng chị cũng không muốn vợ phải vất vả?

- Chồng tôi vẫn luôn nói, phụ nữ là để yêu thương, chăm sóc, còn vất vả dành đàn ông. Thú thật, tôi có kiếm được tiền thì cũng chỉ đắp vào thân. Tôi nghĩ cuộc sống vô vàng, mong muốn thì nhiều lắm, quan trọng là thấy đủ. Tôi thấy tỷ phú thì cũng phải đi làm, cái đủ là trong tâm thức của con nguời.

Nếu bây giờ nói tôi hãy đứng ra lo toan tất cả để tổ chức liveshow từ thuê địa điểm, bán vé… thì tôi không giỏi. Nếu phải suy nghĩ về việc kinh doanh, thu lợi nhuận…thì tôi xin đi bán rau. Bán rau đơn giản hơn nhiều. Tôi nể phục anh chị em trong nghề, tôi thấy họ đã bỏ ra nhiều tâm sức để lo cho mình một liveshow.

+ Nhìn lại chặn đường mình đã đi qua, có điều gì khiến chị nuối tiếc?

- Nếu tôi lăn lộn với nghề thì bây giờ mình sẽ đứng ở vị trí khác. Quan trọng tôi có muốn điều đó hay không.

Tất nhiên, khi mình tâm huyết và nỗ lực thì sẽ được ghi nhận và đánh giá. Cuộc sống không chỉ có mình sự nghiệp, hay chỉ riêng gia đình. Quan trọng là chúng tay hãy biết cân bằng mọi việc. Tôi không tiếc nuối về những điều đã qua.

“Nữ hoàng nhạc phim” Mai Hoa tiết lộ thời hoàng kim cát xê một ngày mua gần 1 cây vàng và những cuộc tiêu tiền cháy túi - Ảnh 2.

Mai Hoa chia sẻ thời hoàng kim của chị cát xê được tính bằng vàng

Chạy show nhiều đến mức không có thời gian mua giày dù bị gãy gót

+ Chị được ví là "Nữ hoàng nhạc phim" vào thập niên 90, vậy chị có thể chia sẻ về thời điểm hoàng kim đó của mình?

- Thời điểm đó truyền thông không phát triển nhiều như bây giờ. Khi có kênh giải trí cho khán giả chủ yếu tập trung ở VTV. Trong khi đó, tôi vừa làm diễn viên, vừa làm ca sĩ thể hiện trong phim bật từ kênh VTV1 – VTV3 đều có sự xuất hiện của mình. Nhiều đến mức tôi đi đổ xăng, chị bán xăng còn nói "Hình như Mai Hoa có người quen trong đài nên xuất hiện nhiều thế".

Trong số những bộ phim tôi đóng mang tên "Hương đất" đã chạm được đến trái tim khán giả và từ đó tôi được nhiều khán giả yêu mến hơn.

Lúc đó, NSND Khải Hưng còn đảm nhận giám đốc VFC (Hãng phim truyền hình Việt Nam) đã nhắn cho tôi: "Lên đây mà lấy một bao tải thư về". Khi đó, khán giả gửi cho cho mình rất nhiều, hay những tình cảm mộc mạc như: "Em ở quê này, chị muốn ăn gì đặc sản quê em, em gửi cho chị"….Chỉ những tình cảm đó thôi khiến mình nhớ mãi.

+ Khi tên tuổi nổi như cồn vào thời điểm đó, chắc hẳn cát xê của chị sẽ rất cao?

- Con người tôi rất đơn giản, sống vô tư và tôi không bao giờ để ý và tính toán mình nhận cát xê cao hay thấp, nhiều show hay ít show.

Thời điểm đó, mỗi một show tôi hát đủ tiền mua được một chỉ vàng. Mỗi một ngày tôi chạy khoảng 7 - 8 show, không có thời gian để thay giày vì trong lúc đi diễn bị gãy gót. Xong show này phải chạy về đi show khác ngay, chỉ kịp ăn bát phở.

+ Kiếm được nhiều tiền như vậy chị sẽ sắm hay đầu tư vào cái gì?

- Tôi sắm quần áo đẹp. Hồi đó NTK Lê Hằng đang là mốt, mỗi một bộ là khoảng 400 nghìn đồng nên kiếm được bao tiền tôi ra đó sắm ngay. Mỗi một ngày tôi phải mặc bộ quần áo đẹp đi diễn.

Giờ thì tôi chỉ chăm đi spa, chăm đi làm đẹp…Tôi thuộc người rất yêu bản thân mình (Cười).

+ Thời kỳ đỉnh cao của Mai Hoa đã qua, giờ chị ra album, tổ chức show chắc chắn sẽ không còn hot, điều này có khiến chị trăn trở?

- Mỗi người đều có sự lựa chọn. Đến và ra đi đều là cột mốc, tôi có muốn đi về nhà thì phải qua nhiều con phố. Nếu đứng ở một chỗ sẽ không đến được điểm đích.

+ Với một người có hình thức và nổi tiếng như chị không thiếu người theo đuổi nhưng chị vẫn gật đầu với nhạc sĩ Trọng Đài - người đàn ông lớn tuổi, vậy anh có điểm gì để lôi cuốn được chị?

- Mọi thứ đến với nhau là nhân duyên. Ngày xưa chúng tôi không chú trọng việc già đâu. Giai ham sắc gái ham tài mà.

+ Cảm ơn NSƯT Mai Hoa về những chia sẻ!

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ